|
|
| |
Nihil Obstat
Rev. Barnabas M. Thiệp, CMC
|
|
Lời
Cảm Tạ 25
Giêsu: Bạn Thân
Lạy
Chúa Giêsu vô cùng mỹ miều khả ái, là Vua toàn năng, là Đấng Cứu
Chuộc xót thương, là Cha hiền hậu, là Bạn thiết ái duy nhất của
con. Con biết nói chi để ca tụng sự cao cả và lòng yêu thương
vô hạn lượng của Chúa đối với con, là tạo vật nhỏ hèn của Chúa!
Con xin cung kính mến yêu hôn Năm Dấu Thánh Chúa.
Con xin hiệp lời cùng Mẹ, cùng thánh Quan Thầy con, và cả triều
Thần Thánh, để chúc tụng lòng xót thương và sự hiển vinh vô cùng
Chúa. Mỗi khi tim con đập, hơi con thở, nhất cử nhất động của
con, là mỗi lần con có ý cảm tạ, mến yêu, và chúc tụng Chúa. Con
xin cùng Mẹ, các thánh, và hết các kẻ lành, thay thế cho mọi tạo
vật chưa tin kính mến yêu Chúa để yêu mến Chúa.
Lạy Chúa, con xin hiệp cùng Mẹ, hiến dâng Chúa trái tim hèn mọn,
hồn xác trong ngoài, và mọi sự thuộc về con. Xin Chúa làm Vua
yêu mến cai quản lòng con. Xin cho con ngả đầu vào Thánh Tâm Chúa,
để con chẳng sống cho con nữa, một sống cho Chúa. Xin Chúa là
sức sống mãnh liệt cho con, là tình yêu, là mọi sự, và là hạnh
phúc cho con. Con ước ao và nài van Chúa cho con được thuộc trọn
về Chúa. Chúa là phần gia nghiệp con.
Lạy Chúa rất đáng mến yêu và trông cậy! Nhân việc Chúa ban Mình
và Máu Chúa cho con trong phép Thánh Thể hôm nay. Con tin rằng
Chúa chẳng tiếc gì cùng con. Vậy xin Chúa ban cho con:
Ơn tha thứ mọi tội con đã phạm và gìn giữ con luôn trong trắng.
Cho con thật tâm thống hối khi trót lỗi lầm. Ơn Tăng bội Tình
yêu Chúa Mẹ mãi mãi. Con cũng nguyện xin cho mọi người thân thuộc
con được dồi dào ơn lành hồn xác, và hết mọi người trên thế giới
tin yêu Chúa. Cho Giáo Hội, cho Tổ Quốc con được hưng thịnh và
hạnh phúc. Xin Chúa ban muôn ơn cho những người con thương mến,
và cho những người đang có điều chẳng bằng lòng với con. Con xin
Chúa thương các linh hồn nơi luyện hình, các linh hồn mồ côi,
và nhất là linh hồn xin chúng con cầu nguyện.
Sau cùng, xin Chúa ban cho con hết mọi ơn như ý Chúa muốn, như
Mẹ khẩn cầu cho con. Vì công nghiệp Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm
Mẹ, con dốc lòng ngày hôm nay sẽ làm..., sẽ tránh..., sẽ chịu...,
mọi việc một cách chu đáo vì lòng yêu Chúa mến Mẹ, để tỏ lòng
cảm tạ vì Chúa đã ngự đến linh hồn con. Amen.
|
|