|
GIA ĐÌNH SỐNG ĐẠO
là
thể hiện niềm tin Kitô giáo
của Gia Đình Công Giáo
(tiếp
theo)
VÀO
ĐỀ
Trong
bài trước chúng ta đã khẳng định gia đình công giáo sống đạo cốt
yếu nhất là gia đình THỂ
HIỆN NỘI DUNG ĐỨC TIN & SỐNG CÁCH SỐNG
của người / gia đình Kitô hữu. Và chúng ta đã đề cập đến nội dung
niềm tin và lời tuyên xưng cũng như cách sống hay cách thể hiện
niềm tin liên quan tới Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con là Chúa
Giêsu Kitô. Trong bài này chúng ta trình bày tiếp về nội dung
niềm tin và lời tuyên xưng liên quan tới Chúa Thánh Thần, đến
Hội Thánh và đến sự Phục Sinh của con người.
TRÌNH
BÀY
3.
Tôi tin kính Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa
a)
Tin và tuyên xưng niềm tin: Trong Kinh Tin Kính người
/ gia đình công giáo chúng ta còn tin và tuyên xưng Chúa Thánh
Thần là Thiên Chúa, là Thiên Chúa Ngôi Ba, là Đấng mà Chúa Giêsu
đã hứa ban cho các môn đệ. Vai trò của Chúa Thánh Thần là giúp
các tín hữu hiểu và sống các mầu nhiệm đức tin mà Chúa Giêsu Kitô
đã mạc khải cho nhân loại. Chúa Thánh Thần còn là Đấng Bảo Trợ
và Bênh Vực, Soi Sáng và Hướng Dẫn kẻ tin trên con đường lữ hành
về Quê Trời. Nếu công trình dành riêng cho Chúa Cha là Tạo Dựng,
cho Chúa Con là Cứu Chuộc thì công trình dành riêng cho Chúa Thánh
Thần là Thánh Hóa. Và thời đại của Chúa Thánh Thần khởi đầu từ
Ngày Lễ Hiện Xuống và kéo dài cho đến Ngày Chúa Giêsu Kitô Quang
Lâm. Chính vì Chúa Thánh Thần có vai trò quan trọng như thế mà
Hội Thánh luôn cất tiếng ca hay lời CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN trước
khi bắt đầu bất cứ công việc gì.
b)
Sống và thể hiện niềm tin:
Đức Maria đã được Chúa Thánh Thần bao phủ khi thụ thai, sinh hạ
và dưỡng nuôi, giáo dục Đức Giêsu Con Một Thiên Chúa nhập thể
làm người. Chúa Giêsu đã được Chúa Thánh Thần đồng hành, hỗ trợ
và chứng giám từ ngày xuất hiện công khai bên bờ sông Giôđan cho
đến khi tắt thở trên Thập Giá. Hội Thánh đã được khai sinh bằng
sức mạnh và quyền năng của Chúa Thánh Thần trong Ngày Lễ Ngũ Tuần.
Nếu
chúng ta - cá nhân và gia đình Công giáo - thực sự tin Chúa Thánh
Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa với vai trò Bảo Trợ, Trạng Sư, Soi
Sáng, Hướng Dẫn và Thánh Hóa thì chúng ta phải làm hết sức mình
để sống và hoạt động dưới ánh sáng và bằng sức mạnh của Người.
Nhưng
trên thực tế, không ít khi chúng ta chỉ tuyên xưng ‘xuông’ bằng
lời mà không có hành động thích hợp đi kèm, thậm chí có hành động
đi ngược lại niềm Tin và lời tuyên xưng ấy nữa. Không ít người
/ gia đình công giáo không nhớ đến Chúa Thánh Thần trong cuộc
sống của mình, nên không được ơn soi sáng và sức mạnh của Người!
Không ít người / gia đình công giáo không biết cầu nguyện với
Chúa Thánh Thần khi nghe và đọc Lời Chúa trong Thánh Kinh nên
không đón nhận được ơn hiểu biết và ơn cảm nghiệm ngọt ngào của
Lời Chúa.
c)
Một vài đề nghị cụ thể:
- Trong ngày mỗi người
chúng ta thỉnh thoảng mở lòng mở trí ra với Chúa Thánh Thần
để được Người hướng dẫn và tăng cường sức mạnh.
- Trước khi quyết
định một công việc gì lớn lao, quan trọng (sinh con, mua nhà,
mở tiệm, đi xa…) cả gia đình cùng nhau cầu xin Ơn Soi Sáng của
Chúa Thánh Thần và lắng nghe tiếng Người để quyết định của gia
đình được bảo đảm và đẹp lòng Thiên Chúa.
- Trong những trường
hợp đặc biệt như bị bách hại, vu khống, chèn ép bất công hãy
tin tưởng chạy đến với Chúa Thánh Thần và cầu xin sự Che Chở
Bênh Vực của Người.
4.
Tôi tin có Hội Thánh
a)
Tin và tuyên xưng niềm tin: Sau khi tuyên xưng Chúa
Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, người / gia đình Công giáo tuyên
xưng lòng tin của mình vào một Cộng Đoàn mà Chúa Giêsu Kitô đã
thiết lập ở trần thế này: Đó là Hội Thánh Công Giáo.
Hội
Thánh Công Giáo là Dân Riêng của Thiên Chúa, kế thừa vị trí, vai
trò, sứ mạng của dân Ítraen là Dân Riêng của Thiên Chúa thời Cựu
Ước. Hội Thánh Công Giáo là nơi quy tụ hết mọi người, hết mọi
dân không phân biệt chủng tộc, mầu da, tuổi tác… thành một Đại
Gia Đình của Thiên Chúa để thờ phượng Thiên Chúa và sống đời sống
thánh thiện.
Hội
Thánh Công Giáo chỉ có một (duy nhất), xuất phát từ các Tông Đồ
(tông truyền) và là thánh, vì là nơi Thiên Chúa là Đấng Cực Thánh
hiện diện và vì mọi thành viên đều được mời gọi nên thánh cũng
như có các phương thế thích hợp và hữu hiệu để nên thánh. Giữa
các thành viên của Hội Thánh có sự hiệp thông và liên đới ở mức
độ rất cao mà chúng ta gọi là mầu nhiệm các thánh cùng thông công.
Nói cách vắn gọn và dễ hiểu là mọi phần
tử thuộc Hội Thánh liên đới với nhau trong ơn phúc và cả trong
tội lỗi nữa: ơn phúc hay tội lỗi của người
này cũng là ơn phúc hay tội lỗi của người khác.
Trong
Hội Thánh Công Giáo có phẩm trật do Chúa Giêsu thiết lập để hướng
dẫn và phục vụ - toàn cộng đoàn và từng người - theo gương của
Vị Chủ Chăn Nhân Hậu, Đấng đã hiến mạng sống để cho chiên được
sống và sống dồi dào (xem Ga 10).
b)
Sống và thể hiện niềm tin: Tin và tuyên xưng niềm
tin vào Hội Thánh thì việc đầu tiên của người và gia đình công
giáo là phải yêu quý, gắn bó với Hội Thánh và phải đóng góp vào
việc xây dựng Hội Thánh. Đóng góp trước hết bằng đời sống thánh
thiện của mình, rồi bằng các phương thế khác để giúp Hội Thánh
chu toàn trách nhiệm và sứ mạng mà Chúa Giêsu Kitô đã giao phó.
Tin và tuyên xưng niềm tin vào Hội Thánh còn có nghĩa là mỗi gia
đình công giáo phải làm sao để gia đình mình trở thành Hội Thánh
nhỏ (small church), Hội Thánh tại gia (domestic church) như Công
đồng Vatican II và các Vị Giáo hoàng không ngừng nhắc đi nhắc
lại.
Nhưng
trên thực tế, không ít người / gia đình công giáo sống thờ ơ với
cộng đoàn giáo xứ là một phần của Hội Thánh địa phương (local
church) của mình. Thái độ thờ ơ được thể hiện bằng sự có mặt thụ
động (passive presence) và đóng góp tối thiểu (minimal contribution)
cho các công trình và hoạt động của giáo xứ, giáo phận. Thái độ
thờ ơ còn được biểu lộ bằng sự không tham gia (non-paticipation)
vào các hoạt động truyền giáo, bác ái, giáo dục, hội đoàn của
giáo xứ, giáo phận. Tệ hơn nữa là những lời chỉ trích, phê bình
thiếu tính xây dựng và không công bằng. Những cách thể hiện ấy
đều đi ngược lại với Giáo lý của Công đồng Vatican II theo đó
thì Giáo hội là một cộng đoàn trong đó mọi người có phần và phải
góp phần (participatory church) theo hình ảnh một cơ thể được
Thánh Phaolô trình bày trong thư của Ngài.
Có
lẽ người / gia đình Công giáo Việt Nam nên bắt chước anh chị em
Tin Lành và những người / gia đình Công giáo Việt Nam sống ở Mỹ
nên bắt chước người / gia đình Công giáo Hoa Kỳ trong lãnh vực
này. Nếu mỗi người / gia đình Công giáo Việt Nam dành 10% thu
nhập cho Hội Thánh địa phương thì chắc chắn nhiều công trình tốt
đẹp nhằm phục vụ con người và xã hội đã được thực hiện!
c)
Một vài đề nghị cụ thể:
- Yêu mến và gắn bó
với Hội Thánh địa phương bằng nhiều cách:
- Quan tâm đến các vấn đề, nhu cầu, chương trình, hoạt động
của Hội Thánh địa phương.
- Tham gia tích cực và quảng đại hỗ trợ các hoạt động truyền
giáo, bác ái, giáo dục của Hội Thánh địa phương.
- Xây dựng gia đình
mình thành một Hội Thánh nhỏ tức một cộng đoàn thờ phượng Thiên
Chúa và sống theo giới răn và lời mời của Thiên Chúa.
5.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại
a)
Tin và tuyên xưng niềm tin:
Trong Kinh Tin Kính người và gia đình Công giáo chúng ta còn long
trọng tuyên xưng niềm Tin vào sự Phục Sinh của Thân Xác con người,
vào sự sống đời sau.
b)
Sống và thể hiện niềm tin:
Lòng tin và sự tuyên xưng vào sự phục sinh của thân xác và vào
sự sống đời sau gặp rất nhiều khó khăn trong thời đại hiện nay.
Người ta đang đề cao thân xác và coi nó như một hữu thể tuyệt
đối, không liên quan gì tới linh hồn, không có một tương lai nào
khác ngoài những ngày đang sống trên mặt đất này. Người ta cho
rằng cuộc đời con người chỉ vỏn vẹn có 50, 60 thậm chí 90, 100
năm ở trần thế này. Vì thế mà người ta cho rằng mình có thể làm
bất cứ điều gì miễn được sung, được sướng, được thỏa mãn mọi khát
khao (không cần phân biệt tốt hay xấu, được phép hay không được
phép, phù hợp hay không phù hợp với phẩm giá con người), mình
phải sống vội sống gấp kẻo hết mất thời gian hưởng thụ. Đó là
cách suy nghĩ và lối sống vừa duy vật vừa vô thần hết sức tai
hại cho nhân loại ngày nay và tương lai!
Chúng
ta nên xem lại quan điểm và cách sống của mình và của gia đình
mình xem chúng ta coi trọng thân xác như thế nào? Chúng ta, nhất
là giới trẻ, có chạy theo trào lưu tư tưởng và lối sống xả láng,
thực dụng và nghiêng về hưởng thụ tính dục không?
c)
Một vài đề nghị cụ thể:
- Cha mẹ, thày cô,
các nhà giáo dục quan tâm đến việc giáo dục và hướng dẫn con
em, giới trẻ về giá trị của con người gồm linh hồn và thân xác,
thể lý và tâm sinh lý, vật chất và tâm linh, v.v...
- Cha mẹ, thày cô,
các nhà giáo dục quan tâm đến việc hướng dẫn con em, giới trẻ
biết phân biệt và chọn lựa các phương tiện truyền thông xã hội
(báo chí, phim ảnh, internet) phù hợp với người công giáo và
hiểu lý do tại sao?
- Trong cuộc sống
gia đình, học đường và giáo xứ các giá trị kín đáo, lịch sử,
thanh tao, trong sạch cần được đề cao và nêu gương cho giới
trẻ.
KẾT
LUẬN
Cách
hay lối sống của người / gia đình Công giáo đáng lẽ ra phải đi
đôi với nội dung lòng tin và lời tuyên xưng đức tin của mình.
Nhưng trên thực tế thì chưa được như vậy. Có nhiều lý do: trước
hết là sự thiếu hiểu biết và am tường về giáo lý và về thực hành
đức tin; kế đến là sự yếu đuối, ươn lười của mỗi người, mỗi gia
đình và sau cùng là sự cám dỗ của ma quỉ, thế gian và xác thịt
lôi cuốn chúng ta đi ngược lại với giáo huấn của Kitô giáo. Chính
vì thế mà mỗi người / gia đình Công giáo cần phải không ngừng
củng cố và tăng cường đời sống đức tin của mình. Nói cách khác
là củng cố và hoàn thiện cách sống đạo. Chỉ có đời sống Kitô đích
thực mới đưa chúng ta vào hạnh phúc đời đời mà Chúa Kitô hứa ban.
Chỉ có chứng tá Kitô đích thực mới đóng góp vào việc Phúc âm hóa
con người và xã hội ngày nay và tương lai!
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Ngày 05 tháng 02 năm 2006
|
|