GIA ĐÌNH SỐNG ĐẠO
là
sống Bí tích Thêm sức hay thể hiện
tư cách là Kitô hữu trưởng thành của mình
VÀO
ĐỀ
Bí
Tích Thêm Sức đi liền sau Bí Tích Thánh Tẩy trong ba Bí Tích Khai
Tâm Ki-tô giáo. Nếu Bí Tích Thánh Tẩy làm cho chúng ta trở thành
Ki-tô thì Bí Tích Thêm Sức làm cho các Ki-tô hữu thành Ki-tô hữu
trưởng thành. Nếu Bí Tích Thánh Tẩy nói lên mối liên hệ của người
“được thanh tẩy” với Chúa Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời Thiên Chúa làm
người, thì Bí Tích Thêm Sức nói lên mối liên hệ của người “được
thêm sức” với Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa.
Bài
này sẽ trình bày về Bí Tích Thêm Sức và cách gia đình Công giáo
sống Bí Tích ấy.
TRÌNH
BÀY
1.
Giáo lý Hội Thánh dạy gì về Bí Tích Thêm Sức?
1.1
Bí Tích Thêm Sức là một trong ba Bí Tích Khai Tâm Ki-tô giáo:
Ba
Bí Tích Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể là những Bí Tích Khai
Tâm đặt nền tảng cho đời sống Ki-tô hữu. “Nhờ
ân sủng của Đức Ki-tô, con người được tham dự vào bản tính Thiên
Chúa. Tương tự như việc sinh ra, lớn lên và bảo tồn trong đời
sống tự nhiên, người tín hữu được tái sinh trong đời sống mới
nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, được củng cố nhờ nhờ Bí Tích Thêm Sức và
nhận lấy bánh ban sự sống đời đời trong Bí Tích Thánh Thể. Như
vậy, nhờ các Bí Tích Khai Tâm Ki-tô giáo, họ được hiệp thông sâu
xa hơn vào đời sống thần linh và càng tiến tới Đức Mến hoàn hảo”
(1).
1.2
Bí Tích Thêm Sức làm cho các Ki-tô hữu thành các Ki-tô hữu trưởng
thành:
Sách
Giáo Lý Hội Thánh Công giáo lấy lại lời của Hiến Chế Tín Lý về
Giáo Hội của Công Đồng Va-ti-can II (2) dạy về Bí Tích Thêm Sức
như sau: “Nhờ ơn Bí Tích Thêm Sức, các
tín hữu gắn bó với Hội Thánh cách hoàn hảo hơn và được dư đầy
sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần; do đó họ càng có bổn phận
khẩn thiết hơn phải loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói
và việc làm, như những chứng nhân đích thực của Chúa Ki-tô”
(3).
1.3
Hiệu quả hay ân sủng của Bí Tích Thêm Sức:
Hiệu
quả của Bí Tích Thêm Sức là người tín hữu được nhận Chúa Thánh
Thần một cách đặc biệt, như ngày xưa các Tông Đồ đã nhận được
trong ngày lễ Ngũ Tuần (4).
Với
hiệu quả này, Bí Tích Thêm Sức tăng trưởng và đào sâu Ơn Bí Tích
Thánh Tẩy:
- giúp
chúng ta đi sâu vào tình nghĩa tử thiêng liêng
cho phép chúng ta gọi Thiên Chúa là “Áp-ba, lạy Cha” (Rm 8,15).
- gia
tăng các ơn Chúa Thánh Thần
trong chúng ta.
- cho
chúng ta liên kết trọn vẹn hơn với Hội Thánh;
- ban
Sức Mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần
để chúng ta truyền bá và bảo vệ Đức Tin bằng lời nói và hành
động như những nhân chứng đích thực của Chúa Ki-tô, để anh dũng
tuyên xưng danh thánh Chúa Ki-tô và không bao giờ hổ thẹn vì
thập giá (5).
1.4
Chúa Thánh Thần và người Ki-tô hữu được Ơn Thêm Sức:
Theo
giáo lý Thánh Kinh thì Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa,
là Đấng đã hoạt động tích cực trong Công Trình Tạo Dựng và Cứu
Độ của Thiên Chúa Ngôi Cha và Ngôi Con, và Thánh Hóa là Công Cuộc
riêng của Người. Vì thế với các Ki-tô hữu, Chúa Thánh Thần là
Đấng Thánh Hóa, là Trạng Sư Bào Chữa và Bênh Vực, là Thày Dạy
và là Đấng Soi Sáng Hướng Dẫn. Chúa Thánh Thần còn là Đấng ban
7 Ơn: Ơn Khôn Ngoan, Ơn Hiểu Biết, Ơn
(biết) Lo liệu, Ơn Can Đảm, Ơn Kính Sợ Thiên Chúa, Ơn Sức Mạnh
và Ơn Sốt Sáng. Hơn nữa mọi tâm hồn Ki-tô hữu trở
thành Đền Thờ của Chúa Thánh Thần.
2.
Gia đình Công giáo sống Bí Tích Thêm Sức và thể hiện tư cách là
Ki-tô hữu trưởng thành bằng nhiều cách khác nhau như:
2.1
Đi sâu vào tình nghĩa tử thiêng liêng với Thiên Chúa là Cha
Giống
như người càng trưởng thành thì càng có mối tương quan sâu sắc,
hiểu biết hơn với cha mẹ là đấng bậc sinh thành dưỡng dục mình,
người Ki-tô hữu trưởng thành càng phải có mối tương quan mật thiết,
hiểu biết và sâu sắc hơn với Thiên Chúa là Cha là Mẹ mình. Ơn
gọi làm con Thiên Chúa là một ơn vô cùng trọng đại mà những người
được thanh tẩy và thêm sức nhận được từ Thiên Chúa là Cha, là
Tình Yêu.
Thế
mà trong cuộc sống cá nhân và gia đình, ít khi, ít người chúng
ta thể hiện tấm lòng biết ơn và trân trọng đối với ơn huệ cao
trọng này; ít khi, ít người chúng ta quan tâm đến việc tăng cường
tình nghĩa tử thiêng liêng với Thiên Chúa là Cha.
2.2
Gia tăng các Ơn của Chúa Thánh Thần
Theo
truyền thống Công giáo, Chúa Thánh Thần là Đấng ban 7 ơn cho các
tín hữu. Các ơn như hạt giống được gieo vào lòng người Ki-tô hữu
khi linh mục dội nước và xức dầu cho người ấy. Nhưng hạt giống
chỉ nẩy mẩm thành cây khi tâm hồn và cuộc sống của chúng ta là
mảnh đất phì nhiêu mầu mỡ và khi chúng ta chịu khó vun sới, tưới
tắm cho mảnh đất và hạt giống ấy. Nếu chúng ta không bỏ công sức
và thời gian để đầu tư cho việc học hỏi giáo lý, thánh kinh… thì
ơn hiều biết và khôn ngoan của Chúa Thánh Thần cũng chẳng có điều
kiện phát huy. Nếu chúng ta không chịu rèn luyện và thực hành
thì ơn can đảm và sức mạnh cũng chẳng có đất dụng võ! Ơn
Chúa Thánh Thần chỉ gia tăng được trong tâm hồn và cuộc sống của
cá nhân và gia đình chúng ta khi cá nhân và gia đình chúng ta
rèn luyện và thực hành các ơn ấy.
Nhìn
vào đời sống nhiều cá nhân và gia đình Ki-tô hữu Việt Nam, chúng
ta có chẳng thấy nổi bật 7 ơn của Chúa Thánh Thần hay chúng ta
chỉ thấy sự khôn ngoan tính toán theo cách thế gian?
2.3
Liên kết trọn vẹn hơn với Hội Thánh
Nếu
nhờ Bí Tích Thánh Tẩy mà mọi người Ki-tô hữu trở thành chi thể
của Thân Mình mầu nhiệm Chúa Ki-tô là Giáo Hội thì nhờ Bí Tích
Thêm Sức mọi người Ki-tô hữu phải là thành phần tích cực và trưởng
thành của Hội Thánh. Đặc điểm của người
trưởng thành là nhận thức sâu sắc và dấn thân tự nguyện.
Thế nhưng thực tế Giáo Hội lại là cảnh trái ngược: đại đa số giáo
dân là những người u mê, hững hờ và thụ động trong việc Đạo, nhất
là trong sứ mạng làm chứng và loan báo Tin Mừng, biến đổi xã hội.
2.4
Có sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần
Thật
buồn khi phải tự hỏi trong các Ki-tô hữu (hiểu là giáo sĩ, tu
sĩ, giáo dân) chúng ta có được mấy ai có sức mạnh đặc biệt của
Chúa Thánh Thần? Nhiều người trong Giáo Hội Việt Nam, kể cả trong
hàng ngũ lãnh đạo, còn sợ nghe nói tới Chúa Thánh Thần thì làm
sao mà dám nhắc tới hay mong đợi những ơn đặc biệt của Thánh Thần
Thiên Chúa. Nhưng Giáo Lý Hội Thánh thì rành rành ra đó, ai dám
chối bỏ hay nghi ngờ? Và chắc chắn Chúa Thánh Thần cũng không
chịu bó tay trước những “giới hạn” mà con người đặt ra cho Thiên
Chúa! Phong Trào Thánh Linh Đặc Sủng (Charism Movement) là một
bằng chứng hùng hồn về hoạt động khôn lường của Chúa Thánh Thần
trong thế giới của chúng ta ngày nay. Trong ngôn ngữ của Phong
Trào thánh thiện này, chúng ta sẽ nghe nhắc đi nhắc lại những
cách nói độc đáo và riêng biệt như “Sống Suy Phục Thánh Linh”,
“Phép Rửa và Phép Xức Dầu của Thánh Thần”, “Cuộc sống Mới trong
Thánh Thần” v.v…(6)
KẾT
LUẬN
Trong
Đạo cũng như ngoài đời, giữa lý thuyết và thực tế bao giờ cũng
có một khoảng cách. Riêng trong lãnh vực tôn giáo và tâm linh,
càng suy nghĩ và đi sâu vào các ngóc ngách của đời sống đức tin
của mỗi người và mỗi gia đình Công giáo, chúng ta càng khám phá
ra những khoảng cách “khó san bằng” mà nhiều khi chúng ta chẳng
hề ý thức. Do đó muốn cho đời sống đức tin được phát triển chúng
ta rất cần những bài biên soạn có tính nghiên cứu, những khóa
học và những buổi sinh hoạt chuyên đề. Vì thế mà chúng ta rất
cần học hỏi, tìm hiểu thêm.
Giêrônimô
Nguyễn Văn Nội
Chúa nhật II Mùa Chay Năm B 12.03.2006
Chú
thích:
(1)
x. ĐGH Phao-lô VI, Tông hiến “Tham dự đời sống thần linh”; x.
OICA tiền chú 1-2; GLHT CG số 1212.
(2)
Lumen Gentium, 11
(3)
x. GLHTCG số 1285.
(4)
x. GLHTCG số 1302. Đọc lại Cv 2,1-13.
(5)
x. GLHTCG số 1303.
(6)
Xin giới thiệu với quý độc giả một website chuyên về Thánh Linh
và Cầu Nguyện. Đó là www. thanhlinh.net
|