GIA ĐÌNH SỐNG ĐẠO
là
củng cố và tăng cường
nền tảng giáo lý cho con cái
VÀO
ĐỀ
Như
chúng ta đã biết Chủ Đề của Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế Các Gia Đình lần
thứ 5 sẽ được tổ chức tại Valencia (Tây Ban Nha) vào đầu tháng
7.2006 này là Gia Đình là môi trường đầu tiên và chính yếu của
việc chuyển giao Đức Tin. Để giúp mọi thành phần Dân Chúa trên
toàn thế giới chuẩn bị và sống cùng một nhịp với Cuộc Gặp Gỡ Quốc
Tế Các Gia Đình lần này, Hội Đồng Giáo Hoàng Về Gia Đình đã phổ
biến một tài liệu có tựa đề : “Giáo Lý Chuẩn Bị Cuộc Gặp Gỡ Quốc
Tế Các Gia Đình Lần Thứ 5” gồm 9 bài về Giáo Lý Kitô giáo căn
bản. Theo cách hiểu thông thường của nhiều người thì đây chính
là những biện pháp mà Hội Đồng Giáo Hoàng Về Gia Đình muốn đề
nghị với các người làm cha làm mẹ trong việc giáo dục Đức Tin
cho con cái.
Chúng
ta thử nghiên cứu xem các biện pháp ấy là những biện pháp nào.
TRÌNH
BÀY ĐỀ TÀI
1.
Nội dung Tài Liệu Giáo Lý Chuẩn Bị Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế Các Gia
Đình lần thứ 5 của Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình.
1.1
Nếu chỉ đọc thoáng qua Tài liệu mà Hội đồng Giáo Hoàng về Gia
Đình phổ biến nhằm giúp các cộng đoàn Giáo hội chuẩn bị Cuộc Gặp
Gỡ Quốc Tế các Gia Đình lần thứ 5 tại Valencia (Tây Ban Nha) đầu
tháng 7 này, chúng ta dễ lầm tưởng rằng Tài Liệu này chẳng có
gì đáng chú ý, vì ngoài bài diễn từ của Đức Thánh Cha Bênêdictô
XVI trong lễ khai mạc Công Nghị Giáo phận Roma về Gia đình và
Cộng đoàn Kitô hữu (6.6.2005), Tài Liệu gồm có 9 bài học với các
tựa đề rất ư là truyền thống, như:
- Gia
đình là môi trường đầu tiên và chính yếu chuyển giao Đức Tin,
- Thiên
Chúa là Một và là Ba,
- Con
người Đức Giêsu Kitô là Trung Tâm và Tổng Hợp của Đức Tin
Kitô giáo,
- Chúa
Thánh Thần và Hội Thánh,
- Các
Bí Tích là những thời điểm đặc biệt để chuyển giao Đức Tin,
- Các
Giới Răn trong Lề Luật của Thiên Chúa,
- Chúa
Nhật: Thánh Lễ Tạ Ơn và các cử hành khác,
- Lòng
Đạo Đức Bình Dân,
- Đức
Trinh Nữ Maria (1).
1.2
Nhưng nếu đọc kỹ và nghiên cúu sâu hơn một chút, chúng ta sẽ nắm
bắt được “CHỦ Ý” của Hội Đồng về
Gia Đình của Tòa Thánh Vatican dưới triều Đức đương kim Giáo Hoàng
Bênêđitô XVI. Và đó cũng chính là các biện pháp mà Giáo Hội đưa
ra nhằm giúp các gia đình Công giáo hiện nay “trở
nên môi trường đầu tiên và chính yếu của việc chuyển giao Đức
Tin.”
2.
Các biện pháp của Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình nhằm củng cố
và tằng cường nền tảng giáo lý cho con cái trong giáo dục Đức
Tin.
Chúng
ta có thể kể ra ba biện pháp chính sau đây:
2.1
Biện pháp thứ nhất:
Là
các tín hữu và gia đình Kitô giáo hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa,
sứ mạng và vai trò của Gia đình Kitô giáo trong chương trình sáng
tạo và cứu độ của Thiên Chúa đã được mạc khải trong Thánh Kinh
(2).
Việc
này xem ra đơn giản nhưng thật ra khá phức tạp và nhiêu khê. Nhìn
vào thế giới, nhất là ở các quốc gia phát triển, gia đình đang
bị coi thường và chối bỏ. Ngay cả yếu tố cơ bản nhất là “gia
đình là một định chế xã hội” cũng bị nhiều người khước
từ. Ly dị cách dễ dàng - có thể nói là quá dễ dàng – sống thử,
sống tạm, sống chung như vợ chồng mà không thiết lập hôn nhân,
con ngoại hôn, sống như vợ chồng giữa những người đồng phái, đề
cao thân xác và nhục dục, khai thác kỹ nghệ sex, buôn bán phụ
nữ và trẻ em làm điếm…. là những hình thái chống lại gia đình,
chối bỏ giá trị thánh thiêng của gia đình.
Trong
một lần nói về tình trạng băng hoại của gia đình trên toàn thế
giới ngày nay, Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI đã bày tỏ sự trông
đợi của ngài vào các gia đình Kitô hữu trẻ, nghĩa là ngài hy vọng
các gia đình Kitô hữu trẻ dám sống một cách xác tín và chứng tá
cho ơn gọi hôn nhân và gia đình của mình.
2.2
Biện pháp thứ hai:
Là
các tín hữu và gia đình Kitô giáo đào sâu những điểu cơ bản và
cốt yếu nhất của Giáo Lý Kitô giáo bao gồm những điều phải tin
và những việc phải làm (thực hành) trong đời sống Kitô hữu. Những
điều này được Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình trình bày trong
tài liệu Giáo lý chuẩn bị cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế các Gia đình lần
thứ 5.
2.3
Biện pháp thứ ba:
Là
các tín hữu và gia đình Kitô giáo rút ra được những nét hay đặc
điểm “tinh túy nhất” của nội dung Giáo Lý Kitô giáo - vừa có tính
cơ bản vừa là cốt yếu - và thể hiện những nét “tinh túy nhất”
ấy trong đời sống đức tin của mỗi cá nhân và nhất là của cả gia
đình.
Ví
dụ:
(1o)
Trong đời sống gia đình Kitô hữu, Mầu Nhiệm Một
Chúa là Cha Con và Thánh Thần (Ba Ngôi) - là mầu nhiệm nền tảng
và là nguyên lý của đời sống các cộng đoàn Kitô giáo nói chung
và của cộng đoàn gia đình Công giáo nói riêng - phải được thể
hiện trong cách sống của vợ đối chồng, của chồng đối với vợ, của
cha mẹ đối với con cái, của con cái đối với cha mẹ. Đó là sự đa
dạng, hiệp thông, hiệp nhất, san sẻ, yêu thương, đoàn kết, nhất
trí, hiến dâng và cứu độ (3).
(2o)
Trong đời sống gia đình Kitô hữu, cha mẹ phải biết sống và dạy
con cái sống một Đức Tin mà Chúa Giêsu Kitô là Trung Tâm. Nghĩa
là sống một tương quan thân thiết, gắn bó chặt chẽ với Người,
và làm chứng tá cho Người, vì Người là Lời Mạc Khải của Thiên
Chúa, là chính Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu độ nhân loại
(4).
Cha
mẹ cũng như con cái chỉ có thể có mối tương quan như thế với Chúa
Giêsu Kitô khi chịu khó học hỏi Thánh Kinh, khi biết và siêng
năng “đọc, suy niệm Lời Chúa và cầu
nguyện” từng cá nhân và chung cả gia đình. Lời của
Thánh Giêrônimô, linh mục tiến sĩ Hội Thánh:
“Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô”
phải trở thành kim chỉ nam cho đời sống đức tin của Kitô hữu thời
hậu Công đồng Vatian II (5).
(3o)
Trong đời sống gia đình Kitô hữu, cha mẹ phải biết sống và giúp
con cái biết sống mật thiết với Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa
Ngôi Ba. Chúa Thánh Thần là Đấng đã được Chúa Cha ban cho các
Kitô hữu (cá nhân và cộng đoàn) để họ làm chứng cho Chúa Kitô
Phục Sinh; Chúa Thánh Thần còn là Đấng dẫn đưa Hội Thánh đến sự
thật trọn vẹn, ban muôn vàn ơn huệ khác nhau cho Hội Thánh và
liên tục canh tân Hội Thánh và các tín hữu; Chúa Thánh Thần còn
là Đấng luôn đồng hành và ở bên cạnh mỗi người tín hữu để soi
sáng hướng dẫn và thánh hóa họ. Vì thế Hội Thánh nói chung và
tâm hồn người Kitô hữu nói riêng phải trở thành đền thờ của Chúa
Thánh Thần (6).
(4o)
Trong đời sống gia đình Kitô hữu, cha mẹ phải biết coi trọng và
siêng năng đón nhận các Bí Tích Cứu Độ. Cha mẹ còn phải giúp và
chuẩn bị cho con cái đón nhận các Bí Tích Thánh Tẩy, Thêm Sức,
Thánh Thể, Thống Hối Hòa Giải và Hôn Phối một cách hiểu biết và
yêu mến, vì các Bí Tích là các tuyệt tác của Thiên Chúa, là những
thời điểm đặc biệt của Ơn Cứu Độ cũng như của việc chuyển giao
Đức Tin (7).
(5o)
Trong đời sống gia đình Kitô hữu, cha mẹ phải sống và làm gương
sáng cho con cái trong việc tuân giữ các Điều Răn của Lề Luật
Chúa (8).
Việc
này hết sức quan trọng trong thời đại ngày nay vì loài người nói
chung và giới trẻ nói riêng thường xem việc giữ Giới Răn là việc
làm gò bó, mất tự do và hạ thấp phẩm giá con người.
Thật
ra việc đi theo Chúa Giêsu Kitô không thể tách rời khỏi việc thực
thi các Giới Răn của Người, nhất là Giới Răn yêu thương. Và việc
tuân giữ Giới Răn chỉ có ý nghĩa khi chúng ta xem đó là việc thực
thi các điều khoản của Giao Ước Tình Yêu mà Thiên Chúa đã ký kết
với dân riêng, trước là Ít-ra-en, sau là Hội Thánh và toàn thể
nhân loại:
“Không
phải bất cứ ai thưa với Thày: ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa’ là vào Nước
Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thày trên trrời
mới được vào mà thôi” (9). Hoặc: “Chúa
Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.
Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các
điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,
như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình
thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em
được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên
trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả
hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của
mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều
Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi
tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu,
vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh
em biết.” (10).
(6o)
Có hai
hiện tượng đáng suy nghĩ và cần chấn chỉnh kịp thời:
-
Hiện tượng thứ nhất là các Nhà Thờ của nhiều Giáo
Hội Tây Phương ngày nay càng ngày càng có nhiều chỗ trống trong
các Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật và người ta chỉ thấy các ông già bà
lão và con nít trong các hàng ghế, giới trẻ không có mặt hoặc
có mặt rất ít ở đó.
Ở
Việt Nam ta thì tình trạng ấy chưa xẩy ra nhưng lại có một hiện
tượng khác cũng rất đáng ngại. Đó là các bạn trẻ đi dự lễ chẳng
khác gì đi xem bóng đá hay hẹn hò. Họ tựa gốc cây hay ngồi trên
xe gắn máy, nói chuyện, ôm ấp nhau và tâm tình với nhau cho hết
giờ Thánh Lễ.
-
Hiện tượng thứ hai
là người Công giáo đánh mất dần dần ý nghĩa thánh thiêng của ngày
Sa-bát. Người ta không dùng ngày Chúa Nhật để tôn vinh cảm tạ
phụng sự Thiên Chúa và nghỉ ngơi với những người thân trong gia
đình mà người ta dùng ngày đó để kiếm thêm tiền, gây thêm tội.
Ở
Việt Nam ta có câu nói dân gian thời xã hội chủ nghĩa: “Làm
ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm chủ nhật”
nói lên xu hướng làm tôi đồng tiền thay vì làm tôi Thiên Chúa.
Các cửa tiệm, các hãng xưởng của người Công giáo cũng mở cửa như
các cửa tiệm, hãng xưởng của người không có đạo (thậm chí còn
mở cửa nhiểu giờ hơn) vì ngày Chúa Nhật là ngày làm ăn!
Vì
thế, trong đời sống gia đình Kitô hữu, cha mẹ phải biết trân trọng
và tuân giữ Luật Ngày Chúa Nhật và đặt Thánh Lễ Tạ Ơn vào trung
tâm của Ngày Chúa Nhật và phải tích cực tham dự các Cử Hành khác.
Có như thế cha mẹ mới dễ chuyển giao lòng tôn kính và việc tuân
giữ Luật Ngày Chúa Nhật của mình cho con cái (11).
(7o)
Theo đà tiến triển của khoa học kỹ thuật thực nghiệm nhiều người
Công giáo, đặc biệt là các bạn trẻ có “chút” học, lầm tưởng rằng
những cách thể hiện lòng tin được gọi là “đạo đức bình dân” (như
lần chuỗi, đi đàng thánh giá, tham dự các cuộc hành hương, rước
kiệu, dâng hoa, dâng hạt, ngắm Thương Khó) không đáng được duy
trì trong đời sống Đức Tin.
Thật ra thì không phải tất cả những cách thể hiện ấy đều không
còn hợp thời. Có thể có một số cách biểu hiện đậm nét mê tín dị
đoan nên cần được dẹp bỏ; Còn nhiều cách thể hiện khác tuy là
cách bình dân nhưng vẫn còn có nhiều giá trị thì chẳng những nên
duy trì mà còn nên phát huy hơn nữa.
Do
đó trong đời sống gia đình Kitô hữu, cha mẹ phải thực hành và
dạy cho con cái mình biết thể hiện Lòng Đạo Đức Bình Dân qua những
hình thái thích hợp ấy (12).
(8o)
Thiết tưởng không cần phải nhắc lại vai trò “có một không hai”
của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội Thánh và Mẹ người
tín hữu. Người Công giáo Việt Nam nổi tiếng là có lòng sùng kính
Đức Mẹ vì dân tộc ta có truyền thống quí trọng gia đình và tình
mẫu tử. Hằng năm không biết có bao nhiêu người đến La Vang, Trà
Kiệu, Fatima Bình Triệu, Fatima Vĩnh Long, Đức Mẹ Bãi Dâu, Đức
Mẹ Tà Pao….. để cầu nguyện với Đức Mẹ. Ở hầu hết các giáo xứ đều
có đền hay đài Đức Mẹ và đây cũng là nơi thu hút nhiều giáo dân
nam nữ đến cầu nguyện.
Còn
tại Hoa Kỳ thì Đại Hội Thánh Mẫu hằng năm (bây giờ gọi là Marian
Days = Những ngày của Đức Maria hay những ngày tôn kính Đức Maria)
tại Dòng Đồng Công ở thành phố Carthage, thuộc tiểu bang Missouri
là dịp quy tụ người Việt đông nhất.
Vì
thế trong đời sống gia đình Kitô hữu, cha mẹ gặp nhiều thuận lợi
trong việc thể hiện lòng sùng kính Đức Mẹ cũng như trong việc
huấn luyện con cái có lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria.
Có
lẽ điều cần lưu ý ở đây là mọi người, nhất là những người làm
cha làm mẹ, cần tỉnh táo để không bị cuốn hút vào các thông tin
về hiện tượng lạ, về mạc khải tư (chưa/không được Giáo Hội kiểm
chứng và nhìn nhận) xẩy ra ở nơi này nơi khác. Những người làm
cha làm mẹ và những người có trách nhiệm trong các cộng đoàn Giáo
Hội có bổn phận giúp đỡ con em mình có một lòng sùng kính Đức
Nữ Trinh Maria cách trưởng thành và sâu sắc dựa trên nền tảng
Thánh Kinh và Giáo Huấn của Hội Thánh (13).
THAY
LỜI KẾT
Chắc
chắn những người làm cha làm mẹ không thể một mình thực hiện được
việc củng cố và tăng cường nền tảng Đức Tin cho con cái theo chỉ
dẫn của Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình. Họ rất cần sự hỗ trợ
của giáo xứ, giáo phận, cụ thể là của các Ban Mục Vụ (giáo lý
đức tin, thiếu nhi, giới trẻ, gia đình, truyền giáo, di dân…)
của các Hội Đoàn Tông Đồ và các Phong Trào Gia Đình, để chính
bản thân họ:
- được
huấn luyện và đào tạo cách đầy đủ, sâu sắc hơn vế kiến thức,
kinh nghiệm sống Đức Tin trong thế giới hôm nay,
- có
phương pháp, kỹ năng chuyển giao những hiểu biết, tình cảm,
thực hành, tập quán và kinh nghiệm tôn giáo và tâm linh của
mình cho con cái.
- được
hỗ trợ một cách hiệu quả trong những hoàn cảnh khó khăn tự mình
không thể vượt qua nổi.
Giêrônimô
Nguyễn Văn Nội
Sàigòn ngày 20.06.2006
----------------
Chú
thích:
(1)
X. Tài Liệu của Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình chuẩn bị Cuộc
Gặp Gỡ Quốc Tế Các Gia Đình lần thứ 5 tại Valencia, Tây Ban Nha
đầu tháng 7.2006.
(2)
như trên.
(3)
Đề tài 2 của Tài Liệu trên.
(4)
Đề tài 3 của Tài Liệu trên.
(6)
Đề tài 4 của Tài Liệu trên.
(7)
Đề tài 5 của Tài Liệu trên.
(8)
Đề tài 6 của Tài Liệu trên.
(9)
Mt 7,21.
(10)
Ga 15,9-15.
(11)
Đề tài 7 của Tài Liệu trên.
(12)
Đề tài 8 của Tài Liệu trên.
(13)
Đề tài 9 của Tài Liệu trên.
|