Bà
Uc-xu-la, vợ quan tri phủ Qui Nhơn
Từ
1618, do lòng nhiệt thành ủng hộ Công giáo
của bà vợ quan Tri phủ Qui Nhơn, là bà
Uc-xu-la, mỗi ngày Công giáo một phát triển,
nhất là sau cuộc Rửa tội của
bà vào năm 1620. Tại Qui Nhơn, chính nhờ
bà nhiệt thành với việc truyền giáo
ban đầu, mà ông đã cho xây nhà thờ và
họ giáo lập tại Nước Mặn
(làng Hòa Quảng, xã Phước Quang, quận
Tuy Phước) vì tại đây, hiện còn
một di tích cổ gọi là "nền nhà
thờ". Sau này ông I-nha-xi-ô vị đại
thần, được chúa Sãi cử sang vương
triều Miên quốc làm Sứ thần đầu
tiên. Phu nhân của ông là con gái quan phủ Qui Nhơn.
Nhiều lần bà đã có dĩp nghe cha Buzomi
giảng đạo mới và đã có ý muốn
xin rửa tội. Lợi dụng thời gian
ông lên phủ Chúa để lãnh ý và lễ vật
của Chúa Nguyễn trước khi lên đường
đi sứ, bà và một số gia nhân đến
xin học đạo với cha Buzomi. Được
cha rửa tội với tên thánh là Ursula, bà còn
lôi cuốn được cả chồng là
Đại sứ cùng theo Công giáo nữa. Tuy bận
bịu sửa soạn lên đường đi
sứ, trong 20 đêm liền, ông tiếp tục
học đạo với các cha. Ông đại
sứ đã trở lại với tên thánh là
Inhaxu, cùng với rất nhiều gia nhân.
Với
đức tin mạnh, ông không ngại công khai
xưng đức tin. Trên thuyền đi đại
sứ, ông bà để ảnh Chúa Giêsu ở
đàng lái, trên nóc cột buồm ông gắc Thánh
giá, lưng cột ông treo danh thánh Giêsu, và ông cho
khởi hành vào ngày kiêng kỵ nhất của
bên lương. Thế là ông sang tới nơi
bình an.
Khi ông
Inhaxu, sứ giả vào triều, ông đeo một
cây Thánh giá lớn trước ngực, và can
đảm tuyên xưng đức tin. Khi công
việc xong trở về, ông được
vua Cao Mên tiễn ra cửa biển, chẳng
may bị bão lớn, thuyền nhà vua bị đắm
chết. Đang khi đó, ông cứ ngồi lần
hạt, tin cậy Chúa Quan phòng, nên thuyền trở
về Quảng Nam bình an.
(Người
chứng thứ Nhất, Phạm đình Khiêm,
TLVĐ 1959, tr.47).