Bà
Maria Mađalena Ngọc Liên Công Chúa, vợ quan
Trấn thủ dinh Tiến binh
Quan Trấn
thủ đầu tiên được chúa Nguyễn
cử vào giữ dinh Trấn biên từ năm
1629 là quan Phó tướng Nguyễn phúc Vinh. Quan
còn trị nhậm tại Phú Yên cho tới năm
1641. Theo sử liệu, Bà Maria Mađalena Ngọc
Liên Công Chúa (1596-1665), là trưởng nữ của
Sãi Vương, là chị của Hoàng tử Kỳ
và là mẹ của Công thượng vương
(theo sử liệu Nhà Nguyễn). Năm 1614,
được cha là Sãi Vương gả cho
Nguyễn phúc Vinh, tước là Thanh lộc hầu,
sang lập dinh Trấn biên, làm Trấn thủ
đàu tiên tại Phú Yến, lại làm rể
của chúa đương thời, thật là
được tín nhiệm.
Sinh được
hai người con, con trai làm tới chức
Nội đội trưởng và con gái tên lên
13 tuổi vào năm 1645 ... Bà là vợ cả,
muốn theo Công giáo, nên quan Trấn thủ dinh
Trấn biên, tại Phú Yên, đã rất đồng
ý cho bà Rửa tội, năm 1636, với
thánh hiệu là Maria Mađalena. Lý do ông rất
thích đạo Công giáo vì tại tỉnh Phú Yến,
ông cho tổ chức một cuộc cãi lý giữa
một giáo hữu Công giáo sốt sắng tên
là Hierônimô và một nhà nho ngoại giáo trước
mặt quan Trấn Thủ. Nho sĩ đuối
lý phải chịu thua, vì không trả lời
được một câu nào. Quan Trấn thủ
rất mến đạo, nhưng vì ông chưa
bỏ được các vợ lẽ, nên chưa
xin Rửa tội, chỉ để bà cả
Rửa tội trước.
Bà Maria
Mađâlena sống đạo rất sốt
sắng, nhiệt thành với việc truyền
giáo. Ngoài việc lập một nhà nguyện
công cộng ngay trong dinh quan Trấn thủ, bà
Maria Phú Yên còn là thủy tổ các công cuộc
từ thiện Bác ái xã hội Công giáo tại
Việt Nam, từ năm 1636. Bà đã sáng lập
ngôi nhà thương Công giáo đầu tiên, tại
Phú Yên, để săn sóc, cứu chữa các
bệnh nhân, đồng thời lo việc cứu
giúp các tâm hồn. Hằng ngày, nhiều giáo dân
đã tham gia công cuộc từ thiện bác ái
Công giáo này với bà quan, nên đã giúp được
rất nhiều người trở lại Công
giáo. Tính đến tháng 2 năm 1640, theo bản
thống kê của các giáo sĩ, số giáo dân
miền Trung lên đến 15,000 tín hữu. Cũng
tháng 2 năm 1640, cha Đắc Lộ từ
Macao trở lại miền Trung, được
tin Nguyễn phúc Lan (tức Công thượng
vương kế vị ngôi chúa Sãi -1635) là người
có vẻ cay nghiệt với Công giáo. Cha đã
sử soạn lễ vật để đi
gặp chúa Công Thượng Vương, ông liền
đổi lòng tỏ ra cảm tình. Cha tới
gặp Minh Đức Vương thái phi và ở
lại giảng đạo. Với thời gian
hơn một tháng, cha đã rửa tội được
94 người, trong đó có một ông sư
và ba người thuộc gia tộc của chúa
Nguyễn.
Ngày 29-3-1641,
giáo sĩ Đắc Lộ từ Đà Nẵng
vào Phú Yên (quê thày giảng An-rê). Trên biển giáo
sĩ bị bão lớn, tưởng chừng
không sống sót, Nhưng như giáo sĩ nói,
Đức Chúa Trời đã cứu sống
tôi, vì trong lễ Phục Sinh, 31-3-1641, giáo sĩ
thấy tàu của mình đậu trong một
vịnh bình yên. Tuy không biết ở cùng nào,
giáo sĩ dâng lễ Phục Sinh, rồi đoàn
tùy tùng nhận ra phương hướng, và
trực chỉ vụng Bà-đài, tức là Xuân
đài ngày nay. Quan coi cửa bể này báo cáo cho
quan Trấn Thủ dinh Trấn biên (có bà cả
là Maria Mađalena), ông liền sai 2 thuộc viên
đi mời giáo sĩ về dinh của mình.
Dọc đường nhiều tín hữu ra
đón tiếp giáo sĩ rất niềm nở.
Quan Trấn thủ đã tiếp đón giáo sĩ
Đắc Lộ cách rất tử tế. Trong
hai tháng, giáo sĩ đã đi thăm tất
cả các làng lân cận trong cánh đồng Tuy
An.
Cũng
năm nay, 1641, bà Gioanna, dẫn cậu con út (sinh
năm 1625) là Anrê, 16 tuổi (Người chứng
thứ Nhất sau này) đến cho cha Đắc
Lộ xin Rửa tội. Cậu được
bà Maria Mađalena Ngọc Liên làm mẹ đỡ
đầu. Chính bà đã tổ chức Lễ
Rửa tội cho cậu Anrê tại Dinh Trấn
thủ Phú Yên. Cậu đã chịu ảnh hưởng
khá lớn nơi bà mẹ đỡ đầu,
Maria Mađalena Ngọc Liên. Khi lấy tên Anrê
đặt cho cậu, giáo sĩ Đắc Lộ
tuy thầm mong cho thiếu niên ấy theo gương
thánh bổn mạng, nhưng không ngờ người
thiếu niên ấy sẽ tái diễn hoàn toàn
cuộc đời vị Tông đồ xưa.
Cậu chỉ rửa tội được
3 năm, thì đã được hạnh phúc
trở nên "Nhân chứng Thứ Nhất"
trong 130,000 các vị nhân chứng Tử Đạo
VN!
Trong thời
gian này, bà Maria Mađalena từ phủ chúa về
đến Phú Yên, thì nghe đồn là chúa Thượng
ra lệnh cấm đạo, bà liền vào nhà
thờ, trước hết để tạ
ơn Thiên Chúa đã cho bà đi về bình an,
và để khuyến khích các đồng đạo,
bà lên tiếng: "Hỡi anh chị em, anh
chị em há chẳng biết rằng quân lính
anh dũng thì phải can đảm hy sinh chết
vì vua chúa của mình sao?... Chúng ta cũng vậy,
ta phải can đảm hy sinh để chiến
đấu cho Thiên Chúa, bênh vực lề luật
của Thiên Chúa chúng ta..." Bà nói nhiều
điều rất hay và sốt sắng, khiến
chính cha Đắc Lộ cũng cảm thấy
mạnh sức và thêm lòng hăng say bênh vực
Thánh Danh Chúa Giêsu.
Sau khi
khuyến khích bổn đạo, bà trở về
dinh Trấn biên. Hôm sau, bà mời cha Đắc
Lộ vào dinh dâng lễ cho rất đông đảo
giáo dân trong họ hàng bà. Quan Trấn thủ tiếp
đón giáo sĩ rất nồng hậu. Lễ
xong giáo sĩ phải ở lại trong dinh 4
ngày liền. Trong những ngày đó, giáo sĩ
phải ôn khảo lại giáo lý và ban phép Rửa
tội cho hơn 90 người. Trong số đó
có cả em gái quan Trấn Thủ và cậu Anrê
(sau 3 năm, cậu này được tử
đạo, trở thành Nhân chứng Thứ Nhất).
Ông rất hài lòng và tuyên bố là ông muốn cho
cả nhân dân trong Trấn được Rửa
tội hết!
Năm
1643-1644, chồng bà là quan Trấn thủ Nguyễn
phúc Vinh từ Phú Yên đổi về Quảng
Nam, bà Maria Mađalena Ngọc Liên còn ở lại
Phú Yên một thời gian. Bà gặp ông Trấn
thủ mới rất ghét Công giáo. Ông thấy
đoàn thầy giảng hoạt động
có hiệu quả, nhiều người ngoại
đến khiếu nại với ông, ông liền
sai người đi lùng bắt các thầy.
Lính không nể vì cả nhà bà Maria Mađalena,
mặc dầu bà là người Hoàng tộc,
và là vợ của vị trấn thủ trước.
Chúng xông vào nhà bà, lục lọi từng phòng,
để tìm các thầy giảng... Sau bà
về ở Quảng Nam, bà lập một nhà
thờ ở cách Hội An chừng nửa dặm,
làm nhiều việc đạo đức, từ
thiện, giúp nhiều người trở lại
Công giáo. Trong cuộc cấm đạo thời
chúa Hiền năm 1665, mặc dầu tuổi
tác già yếu và không vì nể dòng dõi quí phái, bà
cũng bị bắt, bị đánh đập
cực khổ đến nỗi trong một
phút yếu hèn, bà trót chối đạo; song
khi về tới nhà, bà thống hối, ăn
năn, khóc lóc thảm thiết, và tìm đến
giáo sĩ để xưng tội. Được
cha bề trên Louis Chevreuil giải tội cho...
Sau đó, người ta không biết bà chết
bao giờ và trong hoàn cảnh nào. Chỉ biết
có lẽ bà chết sau năm 1665, thọ 69 tuổi.
(Người Chứng thứ Nhất - của
Phạm đình Khiêm - NCTN - tr.54-88).