200
ông và 70 bà Tử Đạo vì Chúa
Cuộc
bách hại bà Anastasia, năm 304, liên quan đến
dòng tộc Roma quí phái của bà, dòng Praetextatus,
cũng liên hệ nữa vì bà nhận thánh Chrysogonus
làm cố vấn. Bà Anastasia kết hôn với
Publius là một người ngoại giáo, và trong
suốt cuộc bách đạo của vua Diocletian,
chồng bà đã được ơn trở
lại khi bị giam trong tù. Cũng từ đó,
chồng bà đã thuyết phục bà rời
bỏ nơi ở, còn phần ông cứ yên tâm
ở trong tù. Thánh Chrysogorus trong thời gian này
cũng đi sang Aquileia, nên bà cũng ước
mong được theo ngài. Nhưng mãi tới
khi nghe tin chồng bà chết trên đường
giải sang Ba tư (Persia), bà mới quyết
định tự mình đi tới Aquileia, để
mong cứu giúp những Kitô hữu đang bị
bách hại tại đó.
Sau cuộc
tử đạo của các thánh Agape, Chionia và
Irene, thì chính bà Anastasia cũng bị bắt
và được giải đến Illyrium,
vị có quyền tại Sirmium, hiện lúc đó
đang viếng thăm nhà tù và lệnh án tử
thánh Theodota. Sau đó, Bà bị giải đi
cùng với các Kitô hữu khác và với một
số tù nhân ngoại giáo mắc án, lệnh ép
bà và tất cả những người này xuống
thuyền và dẫn ra khơi, rồi bỏ mặc
tất cả ở trên thuyền ngoài khơi
cho chết ở đó. Nhưng lạ một
điều là Theodota mới bị tử đạo,
đã hiện ra và dẫn đưa con thuyền
chứa họ trở về đất liền.
Do phép lạ này, tất cả những người
ngoại giáo trong thuyền đều trở
lại Công giáo hết.
Bà Anastasia
sau đó bị đày đi đảo Pal Maria.
Và Bà đã bị án chết thiêu sống với
cách hành hình cực dã man như thế này: người
ta cột chân tay giang thẳng hình chữ X trên
mặt đất, rồi phóng lửa thiêu sống
bà quằn quại trong máu và lửa. Cùng một
thời điểm này bị xử án với
bà, có 200 người đàn ông và 70 các bà cũng
bị xử tử tử đạo mỗi
người mỗi cách dã man khác nhau.
Thật
đúng như Công đồng Vatican II đã nhắn
nhủ: "Tín hữu phải làm chứng
về Chúa của họ bằng đời sống
phúc âm đích thực, đầy kiên nhẫn,
đại lượng, yêu mến chân thành, và
nếu cần, họ sẽ bằng lòng và tự
nguyện đổ máu ra." (Ad Gentes, 24).
Thánh Anastasia
đã được phong tại Roma và được
tôn kính từ thế kỷ thứ Năm tại
Roma, và tại Sirmium, Pannonia.
(Butler's Lives of the Saints, Harper San Francisco, 1991, tr.
428).