Chết
treo cổ chỉ vì là Linh mục Công giáo
Ngày 4 -7-1597,
một cuộc hành hình tại York, gồm có
chân phước William Andleby linh mục triều,
chân phúc Henry Tu viện trưởng, hai giáo dân
là Warcop và Edward Fulthrop.
Andleby
(Anlaby) sinh tại Etton gần Beverley và sinh trưởng
trong giáo phái Tin Lành, theo học tại đại
học thánh Gioan, Cambrige. Khoảng năm 25 tuổi,
trong cuộc giao tiếp với người
Đức qua chiến tranh giữa người
Tây ban nha, Andleby thăm viếng Douay và có cuộc
phỏng vấn với bác sĩ Allen. Trong khoảng
24 giờ cầu nguyện và bàn hỏi với
vị Giám đốc chủng viện, đem
lại kết quả trên người bạn
trẻ, đó là anh dám quyết định mạnh
mẽ từ bỏ giáo phái Tin Lành của anh.
Không những anh ở lại và còn quyết định
vâng phục tại Douay. Tại đó, sau này
anh thụ phong Linh mục vào năm 1577.
Cha Andleby
hoạt động truyền giáo tại Yorkshire
và Lincolnshire suốt 20 năm. Cùng với chân
phước Thomas Atkinson hoạt động
và gặp biết bao khó khăn lớn lao và nguy
hiểm đang đầu độc tín hữu
Công giáo tại vùng Hull Castle. Sau cùng Andleby bị
bắt và bị kết án hành hình, treo cổ,
và chết phân thây, vì Andleby là một linh mục.
Kết án tử cùng một cách thế cho Edward
Fulthrop, một nhà quí phái vùng Yorkhire, để
được hòa giải với giáo phái; và
Thomas Warcop phải kết án tử như Andleby.
Còn Henry Abbot, thuộc Holden vùng Đông Riding, cũng
bị án kéo giãn, chết treo, và chặt làm bốn
để nêu gương cho những người
Công giáo khác.
(Butler's Lives of the Saints, - Vol. II, tr. 19)