50
năm truyền giáo, 80 tuổi bị án tử
hình vì ngài là Linh mục Công giáo!
Thomas Reynolds
sinh tại Oxford, Anh quốc, năm 1560, được
giáo dục trong các chủng viện tại Rheims,
Valladolid và Seville. Thomas đã thụ phong linh mục
năm 30 tuổi, 1590. Sau đó ngài đã làm việc
truyền giáo ngay tại Anh quốc gần 50
năm. Cùng với 47 linh mục khác bị đày
đi trong mùa hè năm 1606, nhưng cũng như
nhiều linh mục khác, cha được trở
lại nơi hoạt động cũ cách bí
mật, và cha đã hăng say công việc truyền
giáo trong biết bao nguy hiểm trong nhiều
năm, mãi tới khi cha bị "đặt
lên gót chân" và bị kết án tử vì cha
là linh mục: Nhưng sau khi bị kết án
tử, cha Thomas lại bị giam khổ nhục
suốt 14 năm trong tù. Tại đây cha Thomas
đau khổ bệnh nội thương như
bị hấp hối liên miên. Cha đã nhiều
lần được đưa đến
trước nhà nguyện tôn kính thánh Gioan Fisher
để xin ơn chữa lành. Sau cùng, ngày 19-01-1642,
cha Thomas Reynolds bị đem xử tử về
"tội là Linh mục Công giáo" theo án lệnh
của 14 năm trước.
Một
sự kiện đáng kể về người
cha già đáng kính, cha Thomas Reynolds, với 80 tuổi
bị kết án tử, vì ngài là Linh mục Công
giáo! Người ta cảm xúc và nói về
Ngài thế này: "Suốt bao năm dài ngài đã
rao giảng các nhân đức và làm ơn lành
cho đồng bào của mình, với bao nhiêu
gương sáng, bao lời khuyên... Ngài to con, bị
nhiều bệnh nội thương vì đã
lao nhọc khổ cực và chịu đựng
nhiều đau khổ... Con người thùy
mị hiền lành rất đáng kính của
Ngài, và... tất cả đã nói lên và lặp
lại những hoa quả Ngài đã cứu được
nhiều linh hồn cho Chúa."
Trước
khi cha Thomas chết, một thầy Dòng hỏi
ngài: "Thưa cha, cha tự cảm thấy
mình thế nào?" Cha đã trả lời: "Tôi
chúc tụng Chúa đã ban cho tôi một trái tim
thuộc trọn về Chúa. Tôi rất vui mừng
vì có thêm bạn đồng hành, nên được
thêm can đảm." Sau đó, Cha Thomas giơ
tay lên nói với những người đang
đứng chung quanh, chứng kiến cái chết
vì chức Linh mục của mình. Ngài phát biểu
lời tha thứ cho mọi kẻ thù, rồi
ngài rất cảm xúc nói lời cảm ơn
với đoàn người thi hành án lệnh
xử tử cho ngài: "Lời cảm ơn
tới quí vị thừa hành án lệnh cho tôi
được vinh hạnh trở nên một
vị thánh trên Nước Trời!" Lời
cuối cùng của cha Thomas khi chết là một
lời vui hân hoan, vừa cười vừa
hát thánh vịnh "Xin Chúa xót thương con!
- Mi serere mei!" và sau đó là kêu danh thánh "Giêsu,
Maria, Giuse " . Và cuối cùng khi treo cha lên, cha
nói với một Sơ người Pháp những
lời này: "Người bị treo đã
mở lồng ngực yêu thương và đang
bừng cháy bằng lửa yêu thương, như
phả hơi nóng ra không khí bầu trời một
lò lửa Bác Ái bừng cháy, đang thiêu đót
tâm hồn người bị treo!"
(Butler's
Lives of the Saints - Vol I - tr .140-141)