Tin
lành trở lại làm Linh mục Truyền giáo
Công giáo
Henry Morse
sinh năm 1595 miền đông Anh quốc, sinh
trưởng trong đức tin của cha mẹ
Tin Lành. Trong thời gian du học tại Luân
đôn, Henry quyết định trở lại
Công giáo. Lên 23 tuổi Henry xuất ngoại và
được nhận vào Giáo Hội Công giáo
tại Douay. Tại đây, cha Henry theo chương
trình Chủng viện để tiến tới
chức Linh mục. Nhưng Henry đã học
hết chương trình tại Venerabile, Roma.
Henry đã được thụ phong Linh mục
tại đây.
Cha Henry
được bài sai đi truyền giáo tại
Newcastle. Vừa mới tới khu vực truyền
giáo được một thời gian rất
ngắn, thì cha bị bắt, 1624, và bị
giam tại nhà tù ở York. Trong thời gian 3
năm tù, Henry được dùng làm như ở
Tập Viện, sau đó cha Henry đã tuyên xưng
Lời khấn đơn. Nhưng qua thời
gian 3 năm, cha được tha ra khỏi
tù.Cha Henry Morse được bài sai làm Tuyên úy
và trách nhiệm Truyền giáo giữa quân ngũ
đang phụng vụ Vua Tây ban Nha.
Cuối
năm 1633, cha Henry Morse trở về Anh quốc,
với cải danh là Cuthbert Claxton, một thừa
tác vụ Luân đôn. Cha Cuthbert hăng say cộng
tác giúp những người đang bị khốn
khổ vì bệnh dịch hoành hành 1936-1937. Cha
có một danh sách 400 gia đình, Công giáo cũng
như giáo phái Tin lành, bị mắc bệnh dịch
hạch, mà hằng ngày cha thường xuyên đến
thăm hỏi và giúp đỡ tinh thần và
vật chất. Qua công việc truyền giáo
này, sau gần một năm, đã có một
trăm gia đình cảm phục và làm hoà với
Giáo Hội Công giáo. Nhưng chính cha Cuthbert đã
tự ý thức nhìn nhận chính là ơn
Chúa ban, không phải cha làm được công
cuộc trở lại.
Chính quyền
nghĩ rằng đã đến lúc phải bắt
cha Cuthbert đổi đi nơi khác, để
trao việc coi sóc cho một linh mục khác biết
"xuyên tạc" làm hư hỏng 5600 giáo
dân giáo xứ Majesty's Protestant với những
cách thức như "trong và về giáo xứ
thánh Giles tại Fields". Trong việc thứ
hai cha Cuthbert bị đổ vạ, mà ai nấy
thấy cha không có lỗi. Tuy nhiên có Hoàng hậu
Henrietta Maria can thiệp và cha được
thả tự do với số tiền bồi
thường là 10,000 đồng. Khi chính quyền
công bố, ngày 7-4-1641, về lệnh cho các Linh
mục trên toàn quốc phải lìa khỏi đất
nước này, cha Cuthbert đã vâng theo lệnh,
nghĩa là từ đó cha không tham gia vào cơ
quan nào như trước nữa; nhưng cha
lại trở lại hoạt động nơi
cộng đoàn do thám ngoại quốc của
Anh.
Từ
Ghent, năm 1643, cha được trở lại
Anh quốc, hoạt động truyền giáo
tại miền Bắc, nhất là trực điện
thoại gọi đi kẻ liệt ban đêm
để đi ra biên giới Cumberland. Ngài hoạt
động như thế trong 18 tháng, trong ít
tuần cuối, ngài bị bắt giam ít tuần
ở Durham, rồi được chuyển
từ Newca stle sang Luân đôn. Từ đây, cha
bị giam nơi các bar của Old Bailey, sau đó
bị kết án tử vì lòng cương quyết
của cha từ 9 năm về trước.
Chính ngày
cha Henri Morse (Cuthbert Claxton) bị xử, cha đã
dâng thánh lễ kính Chúa Ba Ngôi. Xe 4 ngựa chở
ngài ra pháp trường ở Tyburn, ở đây
thường lệ mỗi khi xử án tử,
đã có rất nhiều người đến
xem. nhất là có các đại sứ Pháp, Tây
ban nha, Bồ đạo nha cũng có mặt
với nghi phục Đại lễ để
vinh danh vị Tử Đạo của dân tộc
của họ.
Trước
giờ lãnh án tử, cha Henry công bố là cha
bị chết vì Tôn giáo, cha bị án tử chỉ
vì tận tụy hoạt động cho Tổ
quốc mình, vì thế cha không làm một việc
gì chống lại với Vua của dân nước;
Và sau khi cha Henry cầu nguyện lớn
tiếng cho chính mình, và cho những người
đã phải khốn khổ vì lời cha giảng
khuyên, phải khốn khổ vì Quê hương
Anh quốc của cha. Thế là án lệnh tử
hình kết liễu đời cha vào chính ngày
1 tháng Hai năm 1645. Trong tất cả Hài cốt
các thánh Tử Đạo Anh quốc, hài cốt
của thánh Henry Morse đuợc quan tâm nhất.
Đức
Phaolô VI, trong Tông thư "Evangelii Nuntiandi",
41: "Con
người ngày nay dễ cảm khích do những
chứng tá Tin mừng hơn là những giảng
sư, và nếu họ có nghe các thầy giảng
dạy là vì các thầy đã là chứng nhân".
(Cf.
The Threefold Conflict, London 1858 - REPS., vol. I - Camm's
Forgotten Shrines <1910) - Butler's Lives of the Saints,
Vol I.tr. 231-232)