Bà
cụ Nguyễn thị Anh, Công giáo, nhà ở
miền Cà Mâu, theo gia đình ông bà Nguyễn văn
Còn lên vùng Tam Hải, Tam phú Thủ Đức...
Anh chị thuộc Đạo Binh Đức
Mẹ, giáo xứ Tam Hải, lui tới giúp đỡ
cụ, và ngỏ ý xin bà cụ trở về
với Chúa. Ban đầu bà bằng lòng, rồi
học giáo lý lại. Nhưng xem ra bà không mấy
muốn sống đạo lại. Nên sau chừng
một năm rưỡi, bà vẫn lừng
chừng. Rồi có dịp bà đổi chỗ
ở đi xa khỏi vùng giáo xứ Tam Hải.
Nhưng khi tới chỗ ở mới một
thời gian, người chủ đất đã
đòi lại, nên bà lại phải trở lại
giáo xứ Tam Hải. Anh chị Đạo Binh
lại lui tới, lại nhắc lại lời
bà hứa trở lại với Chúa... Vả
nữa vì nay bà cụ đã trọng tuổi,
cần thiết phải trở lại sống
Đạo tử tế trước thời
gian Chúa gọi về đời sau. Dầu vậy,
bà cũng vẫn bị quỉ ma ghì giữ...
Rồi một buổi chiều nọ, bà cụ
lâm bệnh nặng. Người nhà chạy tới
bá cáo tình trạng bệnh nguy kịch của
bà cụ. Cha xứ sắp phải dâng Thánh Lễ
cho giáo xứ, nên đã bảo mấy anh chị
Đạo Binh cấp tốc đến, giúp
bà ôn vắn tắt lại những điều
phải tin... Rồi sau lễ cha mới tới
ban các phép bí tích cuối cùng cho bà cu. Chỉ ít
phút ngay sau đó, bà cụ đã tắt thở
trong ơn nghĩa Chúa, sau 40 năm bỏ Chúa!
Cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa!