Tiếng
rú ghê rợn trong Thánh đường
Tại Kinh 8B, Cái Sắn, giáo xứ Thánh Tâm,
linh mục Trinh Đức chánh xứ, và cũng
là vị được Đức Giám Mục
giáo phận Long Xuyên ban quyền trừ quỉ
trong khắp giáo phận..
Vào khoảng năm 1982-83, khi cha Trinh Đức
đang ban nghi thức Rửa tội và đặt
tay ban Bí tích Thêm Sức cho một chị tân
tòng tại nhà thờ Thánh Tâm, thì cô ta rú lên những
tiếng quỉ quái ghê rợn, rồi té lăn
ra nằm xõng xượt trền nền nhà
thờ! Cha Trinh Đức liền trừ quỉ,
cô ta tỉnh lại, đứng dậy một
lúc, cô lại bị té vật xuống nền
nhà thờ... Cha Trinh Đức lại trừ
quỉ lần nữa! ba lần như vậy,
cô ta mới lành mạnh lại hẳn, để
cha tiếp tục làm nghi thức Thêm Sức
cho cô.
Cô
này là một người Campuchia gốc Việt.
Thời gian trước đó, một người
lính Việt Cộng (anh là người Công giáo,
thuộc giáo xứ Thánh Tâm, kênh 8B, Cái Sắn)
sang Campuchia, anh này gặp cô Campuchia gốc Việt,
giao thân với nhau, sau hứa thành hôn với
nhau... Nhưng khi rút quân, anh ta không một lời
chào từ biệt cô bồ.
Về
lại Việt Nam, anh đã được
giải ngũ, trở về Kênh 8B Cái Sắn
để sinh sống. Cô Campuchia gốc Việt
rất buồn và không hiểu tại sao anh
bồ của mình lại dễ nuốt lời
thề như vậy. Cô liền tới Đơn
vị của anh ta trước đây để
tìm biết về địa chỉ quê quán
của anh ta... Thế là chỉ một thời
gian ngắn, cô ta đã tìm đến tận
Kênh 8B Cái Sắn, để nối lại mối
tình đầu...
Cha mẹ và chính anh ta đồng ý với điều
kiện cô bằng lòng theo Công giáo... Thế
là cô được học giáo lý trong mấy
tháng. Tới nay là ngày cô được chịu
phép Rửa tội và Thêm Sức cùng Rước
lễ lần đầu. Và sau đó là Lễ
Cưới. Trong buổi lễ long trọng
như vậy, quỉ trước đây đã
ám cô Campuchia, nay mất mồi ngon, nên đã
phá đám! Nhưng tạ ơn Chúa, quyền
phép của Chúa thắng vượt trên mọi
sức mạnh của ta thần ma quỉ.