LỜI
ĐẦU
*
Cùng các quí vị Dự tòng Công giáo:
Con
người thành bởi xác hữu hình và hồn
linh thiêng. Xác chết và hư nát, nhưng hồn
thiêng sống mãi.
Người
Việt nam rất kính trọng hồn thiêng. Càng
cao niên, người ta càng tìm cách bảo đảm
cho linh hồn được "mát mẻ"
sau khi chết. Đạo (tôn giáo) giúp con người
thỏa mãn ước vọng trên. Thế giới
có nhiều đạo khác nhau, ngay tại Việt
nam cũng có tới hơn mười đạo.
Người ta nên theo đạo nào? Đạo
nào bảo đảm chắc chắn cho linh hồn
được "mát mẻ" đời sau,
và hạnh phúc ngay cả đời này?
Sách
này được soạn ra để giải
đáp những câu hỏi ấy và những thắc
mắc khác của bạn về Thượng
đế, về con người, về ý nghĩa
cuộc sống, về đau khổ, về cái
chết, về đời sau. Nhờ sự soi
dẫn rõ ràng và chắc chắn nơi Đạo
Công giáo, đạo do Con Thiên Chúa từ trời
xuống trần gian truyền dạy. Con Thiên
Chúa chính là Đức Giêsu Kitô, Người đã
tuyên bố chính Người là: "ĐƯỜNG
ĐI, SỰ THẬT, SỰ SỐNG" (Tin Mừng
theo thánh Gioan 14,6).
Ai
theo Người sẽ khỏi bị lầm lạc
vì các tà thuyết, sẽ được dẫn
đi đúng đường về cõi phúc, sẽ
được SỐNG hạnh phúc, mát mẻ
muôn đời.
Mời
bạn đi tìm Chúa Kitô như ba nhà đạo
sĩ xưa đi tìm Ấu Chúa để tôn thờ.
Ba vị đã đem Vàng tượng trưng
tình mến, Nhũ hương tượng trưng
lời cầu nguyện, và Mộc dược
tượng trưng sự hãm mình. Các bạn cũng
sẽ học yêu mến, cầu nguyện, hãm
mình, tập sống công bằng, bác ái trong cả
cuộc đời Công giáo.
Người
Đỡ đầu: Mỗi người Dự
tòng sẽ tìm cho mình một người đỡ
đầu. Người Đỡ đầu
sẽ hướng dẫn người Dự
tòng về giáo lý, cầu nguyện và sống đạo
Chúa.
*
Cùng các giảng viên giáo lý lớp Dự tòng Công
giáo:
Chiều
hướng soạn thảo sách này khơi nguồn
từ Kinh Thánh, Công đồng Vaticanô 2 (1962-65),
sách Giáo lý Giáo hội Công giáo do Đức Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II ban hành ngày 11 tháng 10 năm 1992; đồng
thời lợi dụng những câu ca dao, tục
ngữ Việt Nam quen thuộc nói lên tâm thức
người Việt để giải nghĩa
Giáo lý Công giáo cho người Việt.
Theo
huấn lệnh của Bộ Truyền giáo gửi
hai Giám quản Tông toà (Vicar-Apostolic) đầu
tiên tại Viễn Đông là Lambert de la Motte
và Francois Pallu vào năm 1659; và theo Thông điệp
"Evangelii Praecones" năm 1951 của Đức
Thánh Cha Piô 12 đã khuyến dụ không những
đặc biệt tôn trọng các nền văn
hoá địa phương, mà còn phải thanh luyện
để rồi thâu nhập chúng vào đời
sống người Công giáo". (Đặc san
Hiệp Thông, Rôma, 4/1991 trang 17). Năm 1975,
trong Tông huấn Evangelii Nuntiandi (Phúc âm hóa Thế
giới ngày nay), Đức Phaolô 6 cũng đã
viết: "Nước Trời mà Tin mừng
rao giảng có liên hệ sâu xa với nền văn
hóa mà người rao giảng sinh sống, do đó
không thể không vay mượn các yếu tố
của văn hóa nhân loại...Mọi nền văn
hóa phải được tái sinh trong sự gặp
gỡ Tin mừng" (số 20).
Thứ
tự các vấn đề, sẽ được
"hợp lý hoá, và hợp thời gian bao nhiêu
có thể": Bài đầu sẽ giải toả
mấy thắc mắc, các bài sau trình bày các đạo
ở Việt nam, rồi tới đạo Công
giáo.
Khi
trình bày đạo Công giáo, chúng tôi theo lược
đồ lịch sử dung hòa với lược
đồ Tin mừng Phúc âm và lược đồ
kinh Tin kính, theo tư tưởng SỰ SỐNG.
Chương
trình trong sách này gồm 24 bài cho 24 tuần liên tiếp
trong sáu tháng. Chúng tôi luôn nghĩ rằng, chẳng
sách nào đầy đủ mọi tài liệu
như ý người dạy, nên phần bổ
túc vẫn xin dành cho các giảng viên giáo lý
vậy.
Xin
mạn phép trích dẫn và chân thành cảm tạ
những quí vị có tác phẩm được
trích dẫn trong tập sách này. Nguyện cầu
Cha trên trời phù hộ quí vị và quí quyến.
Lm.
Đoàn Quang, CMC.
|