CHÚA
KITÔ, CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI
[Kinh Tin kính: Tôi tin kính Đức
Chúa Giêsu Kitô, là Con một Đức Chúa Cha cùng
là Chúa chúng tôi.
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người
xuống thai, sinh bởi Bà Maria Đồng trinh.]
Đề nghị: Mở Video tape phim Jesus
of Nazareth về Chúa Giáng sinh 30 phút, hoặc đọc
đoạn Tin Mừng sau:
Trích Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 2, 26-38):
"Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến
một thành miền Galilê, gọi là Nadaret, gặp
một trinh nữ đã đính hôn với một
người tên là Giuse thuộc nhà Đavit.
Trinh nữ ấy tên là Maria.
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng
vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,
Đức Chúa ở cùng bà". Nghe lời
ấy bà rất bối rối, và tự hỏi
lời chào như vậy có ý nghĩa gì.
Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria,
xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên
Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh một
con trai, và đặt tên là Giêsu. Người
sẽ nên cao cả và sẽ được gọi
là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa
là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua
Đavit, tổ tiên Người. Người
sẽ cai trị nhà Giacóp đến muôn đời,
và triều đại của Người sẽ
vô vùng vô tận".
Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc
ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết
đến việc vợ chồng!"
Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ
ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng
Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế người
con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi
la Con Thiên Chúa. Kìa bà Elisabet, người họ
hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đã cưu
mang một người con trai, bà ấy vẫn
bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có
thai được sáu tháng. Vì đối với
Thiên Chúa, Không có gì là không thể làm được".
Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây
là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như
lời sứ thần nói". Rồi sứ
thần từ biệt ra đi.
Qua phần kinh Tin kính và
bài Tin mừng, ta được biết thêm về
Chúa Giêsu Kitô làm người như sau:
1. Chúa Giêsu Kitô:
- Nếu sét về Thiên Chúa Ba ngôi, thì Chúa Kitô
là ngôi thứ hai.
- Nếu xét về cha con, thì Chúa Kitô là con của
Thiên Chúa Cha.
- Nếu xét về Thiên Chúa tự hữu, Chúa Kitô
có từ trước vô cùng.
- Nếu xét về Chúa xuống trần gian chuộc
tội, Chúa Kitô đã nhập xác thể và sinh
ra bởi Đức Maria từ 1999 năm nay.
Theo sách Sáng thế trong Kinh Thánh Cựu Ước,
khi Thiên Chúa Giavê phạt Nguyên tổ loài người
là Ađam Evà trong vườn Địa đàng,
Người tuyên phán cùng rắn quỉ: "Ta
sẽ đặt mối thù giữa ngươi
và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi
và dòng giống nó. Người dòng giống
nó sẽ đạp đầu ngươi, còn
ngươi sẽ cắn lại gót chân nó"
(St 3,15).
Trong chương trình ấy, "Khi thời
gian đã trọn vẹn, Thiên Chúa sai Con mình đến
trần gian, sinh bởi người phụ nữ...
để chúng ta được nhận làm con
Chúa" (Gl 4, 4-5).
2. Lý do Con Thiên Chúa làm
người:
- Là để chứng tỏ Tình yêu vô cùng lớn
lao của Thiên Chúa Cha đối với nhân loại
tội lỗi. Thánh Tông đồ Gioan đã
viết:
Thiên Chúa đã thương mến thế gian
đến nỗi đã ban Con Một Người,
để ai tin vào Con ấy sẽ chẳng hư
đi, nhưng được Sống đời
đời" (Ga 3, 16).
3. Bào thai Chúa Giêsu Kitô:
- Nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần là ngôi
Ba Thiên Chúa, và nhờ thân xác Đức Maria đồng
trinh mà không cần theo lối thông thường
như các bào thai khác. Giáo hội Công giáo tin
nhận Đức Maria đồng trinh trọn
đời.
Ai không tin, có thể cho đây là chuyện thần
thoại, vì không có nam nhân sao thụ thai, vì trinh
nữ sao sinh con? Đó là lối thường,
nhưng người tin vào Thiên Chúa quyền phép
thì cho đây là chuyện quá dễ dàng, vì "Thiên
Chúa làm được mọi sự" như
lời sứ thần nói trong bài Tin mừng trên.
4. Miền Galilêa:
- Nước Do-thái có 3 miền: Bắc (Galilêa),
Trung (Samaria), Nam (Giuđêa) giống
như nước Việt Nam ta. Thành phố
Nagiaret thuộc miền Bắc, thành Belem thuộc
miền Nam.
5. Vai trò của Thánh Giuse
trong gia đình Thánh?
- Thánh Giuse: Người được
chọn làm chồng Đức Maria theo luật
pháp, nhưng đúng hơn là để làm người
dưỡng nuôi, bênh đỡ Đức Maria
và Chúa Kitô.
Theo luật Do-thái, một phụ nữ sẽ
bị ném đá, nếu mang thai ngoài hôn nhân (Đnl
22,21). Trong trường hợp đặc
biệt này, bào thai trong lòng Đức Maria đã
có thánh Giuse bênh đỡ, xã hội không thể
lên án. Thánh Giuse đã hết lòng phục vụ
Chúa Hài nhi Cứu thế và Đức Maria.
6. Câu truyện về Chúa
Giáng sinh theo Tin Mừng thánh Luca kể lại (Lc
2, 1-20).
Khi vua Augustô ra sắc chỉ truyền kiểm
tra dân số trong thẩm quyền của ông, ai
sinh quán ở đau phải về thành ấy
để khai báo. Thánh Giuse thuộc hoàng tộc
vua Đavit, nên phải từ miền Bắc đi
về miền Nam Giuđêa. Sau những ngày
đàng nhọc mệt, thánh nhân và Đức Maria
nghèo khó không tìm được chỗ trọ trong
hàng quán, vì không chủ nào muốn cho trọ nhờ
qua đêm, nên hai Đấng phải ra trú tạm
tại hang giữ súc vật ban đêm nơi đồng
Bêlem. Nửa đêm đông lạnh lẽo,
Đức Maria đã sinh con và đặt trong
máng cỏ nuôi súc vật. Các thiên thần từ
trời xuống ca hát, báo tin cho các mục đồng
đang ngủ đến thờ lạy ấu
Chúa.
Cầu nguyện chung: Tập hát bài mừng
Chúa Giáng sinh.
Câu hỏi ôn:
1. Nói đôi điều về Chúa Kitô (câu
1).
2. Vai trò của Thánh Giuse trong gia đình
thánh thế nào? (câu 5).
3. Chúa Kitô giáng sinh tại đâu? Tại
sao? (câu 6).
Gương lành:
NIỀM
TIN SAU 40 NĂM THÀNH SỰ THẬT
Ông Đỗ Văn
Hóa, 66 tuổi, sinh tại Trai Trang, tỉnh Hưng
Yên, nhập đạo Chúa ngày lễ Phục sinh
năm 1995, kể lại niềm tin của ông
như sau:
Gia đình tôi có 3 anh em. Tôi là con thứ hai.
Bố tôi chết khi tôi còn nhỏ. Hồi
tôi lên 17 tuổi, dân làng tôi sống giữa 2 nền
chính trị: ban ngày thì quốc gia, ban đêm
thì cộng sản. Mọi người sống
trong lo sợ, không biết chết lúc nào.
Tôi bị giằng co, nên theo Việt cộng hay
theo Quốc gia. Cuối cùng tôi gia nhập
Bảo Chính đoàn do người Việt điều
khiển, chứ không theo quân đội Pháp hay
Việt cộng. Cùng đơn vị với
tôi, phần nhiều là người Công giáo.
Họ khuyên tôi nhập đạo, nhưng tôi
không chịu, vì cả làng tôi, cả họ hàng
tôi không có ai theo đạo này cả, mình tôi đi
theo sao khỏi bị chê cười. Tuy không
phải là người Công giáo, nhưng mỗi
khi đi hành quân hay gặp điều gì khó khăn,
tôi luôn cầu xin ơn Chúa giúp cho được
bình an, và tôi đã luôn được nhận lời.
Năm 1954, tôi đã cùng đơn vị và đồng
bào di cư vào Nam, đóng tại Bình Đông Ba,
Chợ Lớn. Sau 3 năm, đơn vị
tôi được chuyển về bảo vệ
thủ đô Sàigòn, rồi biệt phái qua Phủ
Tổng Thống, thời cụ Ngô Đình Diệm.
Lúc này, nhiều người lại khuyên tôi và
gia đình trở lại đạo Chúa, nhưng
tôi trả lời:
- "Khi nào cụ Diệm không còn làm Tổng Thống
nữa, tôi mới trở lại đạo, chứ
trở lại bây giờ, người ta sẽ
cho là vì được thăng cấp mà trở
lại, thì tôi không muốn". Tính cho tới
ngày 30 thánh Tư năm 1975, tôi đã ở trong
quân ngũ được 25 năm 1 tháng 17 ngày,
với bao ơn phù giúp của Chúa.
Sau ngày chiếm Sàigòn, Việt cộng bắt tôi
đi cải tạo. Năm 1976, tôi bị
đưa ra tỉnh Yên Bái, rồi năm 1982 được
chuyển về Hàm Tân. Tôi được
thả tự do năm 1984. Sau 9 năm tù,
khi về lại bị quản chế, tôi tìm
cách đi tìm tự do. Nhưng gia đình ở
vùng kinh tế mới, cơm không đủ ăn,
kiếm đau ra tiền vượt biên?
May có chính sách Xuất cảnh, nhưng tiền
nộp đơn lại không có. Ngày nộp
đơn, tôi cầu xin Đức Mẹ tại
sân nhà thờ Thăng Long, Phú Thọ, xin Mẹ
phù giúp. Tôi hứa khi tôi đến đất
tự do, vợ chồng tôi sẽ theo đạo
Chúa. Cuối cùng Mẹ đã thu xếp và
tôi được qua Hoa Kỳ ngày 17-7-94 theo diện
HO 24 thay vì HO 36 như tôi đã nộp đơn.
Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã thương
con trong 40 năm qua, và giờ đây cho con gặp
may mắn học đạo để gia nhập
đạo Chúa, làm con Chúa trong cuộc đời
còn lại tại vùng đất hứa này.
Con của Chúa và Đức Mẹ: Đỗ
Văn Hoá.
|