23. Trái Tim của Thánh Claude La Colombiere Dành
Cho Chúa Kitô
Vào
giữa thế kỷ mười bảy, Claude La Colombiere đã gia nhập Dòng Tên
vào lúc còn trẻ tuổi. Ngài đã thi hành sứ mạng ở Paris và trong
nhiều tỉnh khác. Ngài đã có ảnh hưởng qúi giá vì những nỗ lực
về trí tuệ và vì tính năng động của đời sống kitô hữu mà ngài
đã biết cách thông truyền...
Claude đã luyện đời sống thiêng liêng của mình trong trường phái
Linh Thao. Ngài đã dấn thân miệt mài suy gẫm về cuộc đời Chúa
Giêsu Kitô Đấng là mô phạm cho đời sống chúng ta. Việc chiêm ngưỡng
Đức Kitô đã cho phép ngài sống thân mật với Người. Ngài nói: “Tôi
thấy rằng tôi tuyệt đối phải thuộc về Người hoàn toàn...”12
Người tu sĩ tự do và có tâm hồn thanh sạch này đã được chuẩn bị
để hiểu biết và rao giảng sứ điệp mà Thánh Tâm Chúa Giêsu đã ủy
thác cho chị Margarita Maria Alacốc vào cùng thời ấy... Ngài đã
lãnh nhận từ nơi chị một sứ điệp sẽ có âm vang rất lớn: “Đây Trái
Tim đã yêu dấu loài người qúa đến nỗi đã dốc cạn mọi sự và tiêu
hao chính mình để minh chứng tình yêu.”13 Chúa đã xin người ta
lập ra một ngày lễ để tôn kính Thánh Tâm Người... Margarita Maria
đã chuyển... cho La Colombiere sứ mạng thiết lập sự sùng kính
này...
Claude đã hiến mình hoàn toàn cho Thánh Tâm “bừng cháy tình yêu.”
Ngay cả trong những thử thách ngài cũng thực hành sự quên mình
để đạt tới sự tinh tuyền của tình yêu và lôi kéo thế gian về với
Chúa.
|