|
|
| |
L.m.
Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách |
|
58. Con Rất Dễ Fall In Love
Kính thưa cha, con nay đã 25 tuổi đời,
có vị hôn phu. Anh rất hiền, có kiến thức, thương con nhiều và
con cũng thương anh lắm. Hai đứa con dự định cưới nhau trong thời
gian gần. Xem ra dự tính của chúng con rất OK, nhưng cha ơi khổ
cho con một nỗi, con không hiểu tại sao con lại rất dễ fall in
love, dễ rơi vào cảm tình với những người con trai dễ mến. Tại
sao vậy cha? Con biết đây là điều không tốt, không xứng đáng;
không nên lẳng lơ đứng núi này trông núi nọ. Đó là điều không
trong sạch, tội trọng. Sống thì tội lỗi, chết về hoả ngục; con
biết và hiểu tất cả nhưng cha ơi con không điều khiển được con
tim của con. Con phải làm sao bây giờ? Con cảm thấy bất công đối
với bạn con, và thấy chán ghét bản thân con. Đôi lúc con bật khóc
lên. Có phải con cần đi gặp bác sĩ tâm lý không cha? Con có phải
là người con gái bị vấn đề không bình thường? Con phải làm sao
để ra khỏi vòng lẩn quẩn non-sense này. Xin cha hãy dạy con. Con
nhất định sẽ nghe và làm theo no matter what. Cám ơn cha.
(Không
Tên)
"Cô" Không Tên thân mến,
Trước tiên, xin chúc mừng cô
Không Tên (KT) đã gặp được người có đức, có tài, có lòng thương
cô nữa chứ. Nhưng đúng là con tim có lý lẽ mà "hổng"
sao hiểu nổi. Tại sao vậy đa?
Biết phải, biết trái, khổ vì làm trái, không
muốn làm trái, không thích làm trái mà sao cứ làm trái? Ở trường
hợp này, trên lý thuyết người ta vẫn còn tự do nhưng thực tế còn
rất ít; người ta gần như bị bó buộc trong trường hợp như thế.
Thường sự cưỡng ép trong hành động (compulsory) xảy ra sau những
ám ảnh trong tâm tưởng (obsessive). Tại Mỹ trong thập niên vừa
qua, các bác sĩ như Carnes, Weiss, Earle và Griffin-Shelley đã
đóng góp cho việc phục hồi cái mà họ gọi là mê nghiện tình dục
và tình yêu (sex and love addict) hay vắn tắt là mê nghiện tình
dục (sex addict). Hiện các bác sĩ trên viết khá nhiều sách. KT
có thể đọc các sách này hay xem trên lưới điện www.sexaddict.com
của bác sĩ Weiss. Bác sĩ Carnes điều trị bệnh lệch lạc tính dục
tại trung tâm The Meadows ở Wickenburg, Arizona. Bs Weiss làm
việc tại Heart to Heart C.C. ở Fort Worth, TX. Theo các chuyên
viên này, bệnh này xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Khoảng 6 -
8% người Mỹ mang bệnh này, nghĩa là vào khoảng từ 16 đến 20 triệu
người. KT có thể thấy một số bà có chồng có con "như gông
đeo cổ" nhưng còn muốn "chòng chành như nón không quai,
như thuyền không lái" chút chơi. Tương tự nhiều ông dớ dẩn
với nhiều tình lẻ "anh anh" "em em", nhiều
nghĩa "muội muội" "huynh huynh." Thực tại
vấn đề họ bị bệnh! Thế nào là bình thường? Nếu bình thường là
tốt lành của con người thì chỉ có Chúa Giêsu bình thường và Chúa
làm cho Đức Mẹ và các thánh nên bình thường còn tất cả chúng ta
ai bình thường? KT thấy đó ở Mỹ có khoảng 20 triệu người! Dù tính
dục và có lẽ cả mê nghiện này cổ như trái đất nhưng chỉ trong
những năm cuối của thế kỷ vừa qua mới có người nhìn nhận như một
chứng bệnh. Nếu có một bác sĩ tâm lý chuyên về loại nghiện này
giải thích vấn đề cho KT là điều quá hay nhưng không biết tại
địa phương KT có ai chuyên trị đặc biệt này. Ngoài ra điều tệ
hại là khỏang 10% các người bệnh này gặp bác sĩ tâm lý lại bị
lộn xộn với bác sĩ tâm lý. Một số chuyên trị như Bs. Weiss cũng
nhận gặp qua điện thoại nhưng chắc không bằng gặp trực tiếp.
Bác sĩ Weiss hãnh diện ông được giải thoát
khỏi mê nghiện này và ông tiếp tục giúp cho nhiều người được tự
do. Theo ông, nguyên nhân đưa đến thói này phức tạp có thể ở nhiều
khía cạnh khác nhau nơi sinh học, tâm lý, tinh thần. Việc chữa
trị sẽ khác nhau ít nhiều tùy nguyên nhân chính. Theo Bs. Weiss,
nguyên nhân sinh học có thể là tại não óc. Endorphins và enkephalins
là hai hóa chất cần cho não óc được cơ thể cung cấp bằng nhiều
cách khác nhau như khi hoạt động thể thao, nghệ thuật hay liên
hệ thân mật. Trong thí nghiệm phản ứng có điều kiện, Pavlov đã
cho con chó ăn mỗi khi rung chuông. Sau này, chỉ rung chuông mà
không cho ăn, dịch vị trong dạ dày con chó đã tiết ra. Tương tự
mê nghiện do sinh học là khi não óc quá quen nhận hóa chất này
dùng hoang tưởng về thân mật. Vì liên kết đó, với óc não, không
có gì khác biệt giữa endorphin và việc quen thuộc đó. Trong cuốn
She has a Secret, Weiss đề nghị phương pháp tiêu cực để
óc não liên kết những hành động đó với đau buồn. Vài đề nghị xem
ngớ ngẩn với người ngoài như đeo dây thung ở cổ tay, mỗi khi có
tư tưởng không thích đáng Đổi ngược dây thung
để Đổi ngược nhắc nhớ những hành động đó
liên hệ đến Đau buồn . Ông cũng đề nghị người
mê nghiện viết một lá thư về những gì cảm thấy sau khi hành động,
trong thư ghi nhận tất cả cảm giác tội lỗi, cô đơn, thất vọng,
tủi hổ, thẹn thuồng, và thấy chán ghét chính mình, đau đớn mà
chúng ta cảm thấy. Chọn hoàn cảnh thê thảm nhất và viết vào trong
thư. Bây giờ hãy nói to tiếng một trong những ý tưởng lôi kéo
ta làm những chuyện đáng tiếc, chẳng hạn, "Chỉ một lần này
nữa rồi thôi!" Sau khi nói lời đó, đọc lại lá thư. Lặp lại
như thế lần nữa và mỗi ngày vài lần trong ít là một tuần.
Tâm lý học cho biết khi không được thỏa mãn
ở tuổi thơ, bị từ chối bị hất hủi, đứa trẻ đối phó bằng cách tìm
chôn vùi cảm thức buồn tủi đó cho quên đi những buồn tủi. Nhưng
cuộc đời đâu có dễ như vậy! Khi chôn vùi cảm thức, rắc rối cuộc
đời nên phức tạp hơn, tệ hại hơn. Trường hợp khá cổ điển hay được
trưng dẫn một bé gái nọ cần sự vỗ về nên hễ ba đi làm về cứ quấn
quít bên ba nhưng vì bận nên ba em đuổi đi, "Đừng có nhõng
nhẽo! ba đánh cho bây giờ!" Em rất thèm muốn nhưng sợ ba
la nên đành chịu vậy. Lớn lên, nỗi thèm muốn kia vốn nằm trong
vô thức điều hành cuộc sống của cô gái mới lớn. Nó làm cô sà vào
bất cứ vòng tay nào hé mở!
Bs. Carnes nói về đau khổ như nguyên nhân
khởi đầu của mê nghiện. Những đau buồn này đẩy đưa người mê nghiện
khởi đầu cho một vòng nô lệ không lối thoát. Những đau buồn thường
là một bất an tình cảm, một khó chịu (emotion discomfort) một
xung đột chưa giải quyết (unresolved conflict), sự căng thẳng
(stress) và nỗi đơn côi (a need to connect). Khi KT bị cảm sốt,
KT lấy dầu cù là ra thoa bóp, cạo gió và KT hết cảm cúm! Những
đau buồn là cảm sốt về tâm lý! Nên người ta nghĩ nên dùng và phải
dùng các loại dầu cù là. Qua kinh nghiệm mỗi người có loại dầu
riêng cho con bệnh đau buồn. Từ tấm bé, khi chưa học phân biệt
các cảm tình, người mê nghiện thử và thấy dễ chịu. Từ đó, bất
cứ khó chịu nào cũng được dùng thứ này như dầu cù là cho tạm thời
êm dịu. Điều không may là có người dùng dục tính như thứ dầu cù
là. Khi đó, người mê nghiện dùng hoang tưởng để sống tách khỏi
thực tại đau buồn.
Một trong những thực tập Weiss đề nghị khi
nguyên nhân tâm lý là viết thư cám ơn và từ biệt. Trong thư cám
ơn mê nghiện đã làm cho ta từ thiếu thời mãi cho tới nay: nó thường
giữ ta khỏi mang trách nhiệm; nó biện hộ cho ta cắt đứt nhiều
liên hệ và làm cho ta cảm thấy uy quyền kiểm soát và thành công.
Tiếp theo là viết thơ từ giã mê nghiện với cả thế giới hoang tưởng.
Điều chắc chắn là mê nghiện có yếu tố tâm
linh trong đó. Chúa dựng nên con người với một khoảng trống mà
chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy. Người mê nghiện vì lý do
tâm linh là người muốn lấp đầy khoảng trống đó bằng sự thân mật
thể lý vì không biết Chúa hay không biết Chúa như nguồn yêu thương...
Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn nonsene này,
KT phải tìm được ý nghĩa cuộc sống ở ngay phần tâm linh con người.
KT thấy mình khổ đau vì sao lại làm chuyện biết sẽ hại chính mình.
Không chỉ mình KT như vậy đâu! Chắc KT có đọc, suy nghĩ và cầu
nguyện với Thánh Kinh rồi? Nếu thế, KT có thể hiểu phần nào tâm
tình tương tự nơi thánh Phaolô! Thánh Phaolô cũng phải kêu, "Tôi
không hiểu nổi hành động của tôi. Tôi không làm điều tôi muốn
mà lại làm điều tôi ghét" (Rm 7:15). KT thân mến, ý chí con
người tạo nên nhiều thành công rạng rỡ nhưng trong nhiều trường
hợp ý chí mà thôi thì chưa đủ. Chỉ ý chí mà thôi thì chưa đủ bởi
vì tội lỗi, tội nguyên tổ và tội mỗi người, đã làm ý chí ra yếu
đuối. Thánh Phaolô tự hỏi,
"Ai sẽ cứu chúng ta? Tôi biết rằng sự
lành không ở trong tôi, nghĩa là trong huyết nhục của tôi. Vì
chưng ước muốn thì tôi vẫn có, nhưng làm cho sự lành nên hoàn
hảo thì không sao được. Bởi vì sự lành tôi muốn thì tôi không
làm, còn sự dữ tôi không muốn thì tôi lại làm. Thực ra nếu tôi
làm điều tôi không muốn, thì bấy giờ không phải chính tôi làm
điều đó, nhưng là sự tội ở trong mình tôi. Thành ra khi tôi muốn
làm sự lành, tôi nhận thấy trong tôi có lề luật, vì sự dữ vẫn
kèm bên tôi. Theo như con người bên trong, tôi cũng ưa thích lề
luật Thiên Chúa: nhưng tôi thấy trong chi thể tôi có một lề luật
khác đối địch với lề luật tâm thần tôi, và giam hãm tôi dưới ách
lề luật sự tội trong chi thể tôi. Tôi là con người vô phúc, ai
sẽ cứu tôi khỏi cái xác chết này? Cảm tạ Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu
Kitô, Chúa chúng ta. Như thế, chính tôi lấy tâm thần mà phục vụ
lề luật Thiên Chúa; còn về xác thịt, thì vâng phục lề luật của
sự tội." (Rm 7, 18-25)
Phải, Chúa Kitô đã giải thoát thánh Phaolô
được tự do. Ngài tìm được sự tự do nơi Chúa Kitô. KT cũng được
sự tự do nơi Chúa. Vậy điều trước tiên là KT phải nhớ cầu nguyện
nhá. Vừa thức dậy mỗi ngày, dâng mình cho Chúa Đức Mẹ. Xin Chúa
giải thoát cho khỏi ách tội lỗi. Với ý thức Chúa bên cạnh, KT
sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Bs. Weiss đề nghị chữa trị ban đầu
gồm 5 việc:
1) Cầu nguyện ban sáng 2) Đọc Sách: hàng ngày đọc một
ít tài liệu về chữa trị (Xem một số sách trên lưới sexaddicts.com)
3) tham dự nhóm cai nghiện 4) Điện thoại với vài
người bạn cũng đang cai nghiện 5) Cầu nguyện ban tối để
có thói quen cầu nguyện vì cai nghiện này nặng hơn về tâm linh
hơn cai nghiện các loại khác. Đời cầu nguyện đòi hỏi một cương
quyết nghiêm trọng. Một lòng tôn sùng với Chúa Giêsu Thánh Thể
và Đức Mẹ là điều kiện cần cho đời sống trong sạch dù độc thân
hay lập gia đình. Cha Groeschel nêu kinh nghiệm dành một giờ hằng
ngày trước Thánh Thể với một người Tin Lành mê nghiện tính dục.
Ông ngờ ngợ nhưng cũng xin thử. Ông dành giờ hằng ngày đến nhà
thờ Công giáo, Ông không những tìm được sức mạnh chống cám dỗ
mà mặc cảm tội lỗi cũng như chán ghét bản thân mình bắt đầu tiêu
tan. Tôi vừa dự một ít giờ "evaluation" của một số chủng
sinh chúng tôi tại một chủng viện. Thú thật, tôi ra về với nhiều
lo lắng. Vì bản câu hỏi gợi ý không đề cập đến gương mù lạm dụng
tính dục của một số linh mục Mỹ, chỉ có vài chủng sinh đề cập
đến chuyện này. Chẳng hạn có người nói: đứng trước gương mù này,
tôi quyết tâm nắm giữ giới hạn (boundary). "Trời đất!"
tôi phải kêu lên, "Bộ các linh mục ấy không biết 'boundary'
hay không quyết tâm giữ 'boundary' sao?" Tôi nghĩ họ biết
và có lẽ còn quyết tâm hơn các chủng sinh này! Nhưng tôi nghĩ
họ phá rào vì ít lòng sùng mộ và chầu Thánh Thể!
Việc làm số 3 và số 4 còn giúp tránh những
người con ... " dễ mến," không gặp riêng, không nói
điện thoại để "bớt" "dễ fall in love, dễ rơi vào
cảm tình". Về việc tham dự nhóm giúp cai nghiện, trong ít
số báo gần đây, tôi đề cập đến phương pháp tâm lý thực nghiệm
của 12 bước giúp cai chừa nghiện rượu. Một trăm người cai chừa
thành công đầu tiên đã nhìn lại con đường đã đi qua và đúc kết
thành 12 bước cai chừa ấy. Mười hai bước cai chừa này đã giúp
cả trăm ngàn người Mỹ nghiện rượu thoát ách nô lệ của rượu qua
các nhóm AA trên các thành phố nước Mỹ. Ngày nay chúng được áp
dụng trên nhiều thứ mê nghiện khác.
Trong khi các nhóm nghiện rượu (Alcohollics
Anonynous), nghiện ma túy (Narcotics Anonymous), mê
bài bạc (Gambling Anonymous) áp dụng 12 bước khá đồng nhất,
các nhóm về nghiện tình dục lại thay đổi theo miền hay theo nhóm.
Nhóm Courage của cha Benedict chuyên hơn cho các người
đồng tính luyến ái. Người ta thấy ít là ba nhóm phổ thông hơn
Sex Addicts Anonynous, Sexaholics Anonymous, và
Sex and Love Addicts Anonymous dù tất cả đều áp dụng phương
pháp 12 bước. KT thử tìm địa chỉ các nhóm tại địa phương và tìm
nhóm thích hợp. Trong trường hợp chỉ có một nhóm nên không còn
chọn lựa. Có lẽ nên tham dự. Dù mỗi người nghiện một thứ khác
nhau, nhưng trong khi can đảm thành thật chia sẻ, họ sẽ giúp chúng
ta chia sẻ "nỗi đau đớn, nỗi buồn tủi, tội lỗi và kinh hãi"
của kiếp sống mê nghiện. Một trăm người chừa được rượu đầu tiên
đã nhìn nhận bước đường cai chừa như sau:
- Bước 1: Chúng tôi đã nhìn nhận chúng tôi bất lực với tật
mê nghiện -- đời chúng tôi đã nên bệ rạc không sao "quản
lý" nổi nữa.
- Bước 2: Đã tin nhận ra cần một Quyền Năng lớn hơn
từ trên có thể làm cho chúng tôi lành mạnh trở lại.
- Bước 3: Đã quyết định trao phó ý chí và đời mình cho
sự săn sóc của Ông Trời như chúng tôi hiểu.
- Bước 4: Đã làm kiểm kê cách thẳng thắn luân lý đạo
đức của chúng tôi.
- Bước 5: Đã nhìn nhận với Trời, với chính mình và người
khác bản chất đích thực của những lỗi lầm của chúng tôi.
- Bước 6: Đã hoàn toàn sẵn sàng để Ông Trời cất bỏ mọi
khiếm khuyết này.
- Bước 7: Đã khiêm tốn xin Trời tháo gỡ những khuyết
điểm của chúng tôi.
- Bước 8: Đã liệt kê tên mọi người chúng tôi đã làm
hại, và muốn đền bù lại tất cả .
- Bước 9: Đã trực tiếp đền bù những người ấy khi có
thể, trừ khi làm thế gây tổn thương khác.
- Bước 10: Đã tiếp tục kiểm điểm, xét mình và khi chúng tôi
sai lầm, đã chấp nhận mau lẹ.
- Bước 11: Đã kiếm tìm qua việc suy nghĩ và cầu nguyện để cải
thiện mối liên hệ với Trời cách ý thức, đồng thời xin nhận ra
ý trời cho mình và xin sức mạnh để thi hành.
- Bước 12: Thức tỉnh tinh thần nhờ những bước này, chúng tôi
đã cố áp dụng các nguyên tắc thường ngày và quảng bá những bước
này cho người khác.
59.
Giục ảnh tượng cũ?
Ảnh tượng nhà con nhiều quá!
Nhiều cái quá cũ, rất xấu nhưng không biết để đâu được.
Con có thể giục đi không?
(Kim, MI)
Chị
Kim thân mến,
Chị hỏi một câu muôn đời là rắc rối cho người đạo đức.
Chị hỏi câu ấy chứng tỏ chị con nhà có đạo sốt sắng rồi đấy! Ảnh
tượng . . . là những "phụ tích" nghĩa là chúng
có thể dùng để giúp con người thêm đức tin và trợ giúp tinh
thần cầu nguyện và sùng mộ nhưng tự chúng không phải là "thánh"
đâu. Tư tưởng và con người có thể là thánh bởi vì chúng
có thể dâng Chúa một tôn vinh tự do. Vật chất có thể tôn
vinh Chúa bằng sự chúng hiện diện nhưng không có chi tự
do trong chúng nên không thể gọi tự chúng là thánh.
Trừ khi ai có nhà kho chứa hàng, còn thường
dân tại Âu Mỹ không thể nào có chỗ chất ảnh tượng, nến phép ...
tích tụ hết năm này qua năm khác. Khi tháo gỡ, hay xé...
nghĩa là biến đổi quan trọng thì ảnh tượng đã làm phép, mất phép.
Nên khi không dùng nữa, chúng ta có thể xé, bẻ gãy hay tháo rời
ra... để không ai nhận ra nữa, rồ giục đi. Nên xé, bẻ, tháo,
đập vỡ để tránh gương mù hay hiểu lầm không tốt.
60.
Đừng Để Em Con Theo Tin Lành
Thưa cha con có cậu em năm nay xong đại học rồi, nhưng
công việc vẫn chưa ổn định. Khổ một nỗi là em con rất tự
ái khi giao tiếp với bạn bè. Chẳng là em con thấy bạn bè
cùng lứa tuổi đứa thì có xe, nói chung là bạn của em con có được
những gì mà em con không có. Con cũng sẵn sàng giúp em con
những gì em con cần. Tuy nhiên con vẫn cảm thấy em con có
điều gì bất mãn thì phải, mà em con không nói ra.
Gần đây con biết em con đang giao thiệp với
một số người Tin Lành. Gia đình con là người Công Giáo,
con không muốn em con bị sa ngã, bởi người Tin Lành thuyết phục
em con theo họ. Chính em con cũng lo sợ mình sẽ bị sa ngã.
Thưa cha, cha có cách nào giúp con đưa em con thoát khỏi cơn cám
dỗ đó không thưa cha.
(Người con lo sợ)
Chị thân mến,
Có hai điều có thể làm em chị đi theo Tin Lành:
a-
Tình Cảm: Một số nhóm Tin Lành có tổ chức nâng đỡ vuốt ve lòng
vị kỷ. Nếu cậu em bất mãn chuyện gì, cậu em có thể bị xập
vì thèm được nâng đỡ. Dĩ nhiên chị cần nâng đỡ cậu.
Ngoài ra chị cũng cần tình nguyện tham gia ít công tác cho nhà
thờ. Rủ cậu em sinh hoạt cộng đoàn trong họ đạo: ca đoàn
hay dạy giáo lý, Việt ngữ cho các em nhỏ hay một công tác nào
cho nhà thờ. Nhờ thế, cậu có một liên hệ sống động hơn với cộng
đoàn và tình cảm này gìn giữ cậu trong tình Chúa.
b-
Giáo lý. Khi không hiểu Giáo lý mấy mà bị mấy người Tin
lành tấn công không biết phải trái thế nào thì dĩ nhiên nguy hiểm.
Gần đây có một số mục sư Tin Lành trở lại Công Giáo. Người
đang nổi tiếng hiện nay là giáo sư Scott Hann. Khi là mục
sư Tin Lành ông đã gay gắt chống đối Công giáo và bây giờ ông
rất nhiệt thành bênh vực. Ông viết một số sách và nói một
số băng. Chị có thể hỏi tiệm sách Công giáo để mua tặng
cậu em cuốn Rome, Sweet Home, mô tả lại cuộc trở lại gay
go được chính hai vợ chồng Scott Hann ghi lại. Patrick Madrid
cũng cho xuất bản hai tập của cuốn Surprised by Truth
là tự thuật trở lại Công Giáo của nhiều mục sư và học giả hiện
còn sống tại Mỹ. Cũng có nhiều tài liệu hộ giáo do nhóm
Catholic Answer chẳng hạn. Ngoài ra nếu biết "người
Tin Lành" đó thuộc nhóm nào, chúng ta có thể có những sách
vở, tài liệu của các thành viên đã bỏ nhóm tố cáo sự lệch lạc
của nhóm đó. Chị có thể hỏi tiệm sách đạo để biết hơn.
|
|