| |
Bài
Đọc Trong Tuần Năm II |
|
<<<
LỄ
CHUNG VỀ ĐỨC MẸ
BÀI ĐỌC I NGOÀI MÙA PHỤC SINH:
1. St 3, 9-15. 20
"Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người
phụ nữ".
Trích sách Sáng Thế.
Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: "Ngươi đang
ở đâu?" Ông đã thưa: "Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong
vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang
ẩn núp".
Chúa
phán bảo ông rằng: "Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần
truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi
không được ăn ư?" Ađam thưa lại:"Người phụ nữ Chúa đã
cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã
ăn". Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: "Tại
sao ngươi đã làm điều đó?" Người phụ nữ thưa:"Con rắn
đã lừa dối con và con đã ăn".
Thiên
Chúa phán bảo con rắn rằng: "Bởi vì mi đã làm điều đó, mi
sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ
bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta
sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi
và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn
mi thì sẽ rình cắn gót chân người".
Và
Ađam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh.
Đó là lời Chúa.
2.
Hoặc: St 12, 1-7
"Abram ra đi như Chúa đã truyền dạy".
Trích sách Sáng Thế.
Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: "Ngươi hãy từ bỏ quê hương,
họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Hôm nay
ngươi đã chọn Chúa làm Thiên Chúa, thì hãy bước đi trong đường
lối Người, tuân giữ các lề luật, giới răn và huấn lệnh của Người;
hãy vâng lệnh Người. Hôm nay Chúa đã chọn ngươi làm dân riêng
Chúa, như Người đã phán với ngươi, thì ngươi hãy tuân giữ mọi
giới răn của Người. Người sẽ làm cho ngươi được vinh quang, thanh
danh và huy hoàng hơn mọi dân tộc Người đã tạo dựng, để ngươi
trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi, như Người đã
phán".
Abram
ra đi như Chúa đã truyền dạy, và có ông Lót đi theo. Khi bỏ đất
Haran, Abram được bảy mươi lăm tuổi. Ông đem Sarai vợ ông và Lót
là cháu cùng với tất cả tài sản và gia nhân mà họ có ở Haran.
Họ ra đi đến đất Canaan. Khi họ tới nơi, Abram rảo qua các xứ,
cho đến Sikem, thung lũng thời danh. Bấy giờ người Canaan đang
ở xứ này.
Chúa
đã hiện ra với Abram và phán rằng: "Ta sẽ ban đất này cho
dòng dõi ngươi". Ông đã dựng ở đó một bàn thờ kính Thiên
Chúa, Đấng đã hiện ra với ông. Đó là lời Chúa.
3. Hoặc: 2 Sm 7, 1-5. 8b-11. 16
"Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời
trước mặt Ta".
Trích sách Samuel quyển thứ hai.
Khi ấy, vua Đavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng
yên tư bề khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên
tri Nathan rằng: "Ông thấy không? Ta ở trong nhà làm bằng
gỗ bá hương, còn hòm bia Chúa thì để ở trong lều bằng da ư?"
Nathan trả lời với vua rằng: "Điều gì vua nghĩ trong lòng,
vua hãy đi thực hiện, bởi Chúa ở cùng vua".
Và
xảy ra đêm ấy có lời Chúa phán cùng Nathan rằng: "Hãy đi
nói với Đavít tôi tớ Ta rằng: Chúa phán thế này: Có phải ngươi
sẽ xây cất cho Ta một ngôi nhà để ở chăng? Ta đã đem ngươi ra
khỏi đồi cỏ lúc ngươi còn theo sau đoàn chiên, để ngươi trở nên
thủ lãnh Israel dân Ta, và Ta đã ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi
đi. Ta đã tiêu diệt mọi quân thù trước mặt ngươi, và Ta đã làm
cho danh ngươi nên cao trọng như danh các bậc vĩ nhân trên mặt
đất. Ta sẽ đặt chỉ một nơi cho Israel dân Ta, và Ta sẽ vun trồng
nó tại đó. Nó sẽ ở đó và sẽ không còn bị khuấy rối nữa. Con cái
sự dữ sẽ không còn đến đàn áp nó như xưa nữa, như ngày Ta thiết
lập các vị Thẩm phán trên Israel dân Ta; Ta sẽ cho ngươi được
bằng yên khỏi mọi quân thù. Và Chúa phán trước cho ngươi biết
là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một nhà. Nhà của ngươi và triều đại
ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta; ngôi báu ngươi sẽ
vững bền mãi mãi". Đó là lời Chúa.
4. Hoặc: 1 Sb 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2.
"Mọi người cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến đặt giữa nhà
xếp do Đavít dựng lên".
Trích sách Sử Biên Niên quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, Đavít triệu tập toàn thể dân Israel và Giêrusalem,
để cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến nơi đã dọn sẵn. Có cả con
cái Aaron và những người thuộc dòng tộc Lêvi.
Con
cái Lêvi dùng đòn khiêng mà khiêng hòm bia Thiên Chúa trên vai,
như Môsê đã truyền dạy theo lời Chúa phán. Đavít cũng truyền lệnh
cho các trưởng tộc người Lêvi phải cắt đặt anh em mình phụ trách
ca hát, với những nhạc khí, gồm đàn cầm, đàn sắt và não bạt, để
trổi lên những tiếng đàn ca hân hoan. Vậy mọi người cung nghinh
hòm bia Thiên Chúa đến đặt giữa nhà xếp do Đavít dựng lên: đoạn
hiến dâng của lễ toàn thiêu và cầu an trước mặt Chúa.
Khi
vua Đavít hiến dâng của lễ toàn thiêu và cầu an xong, người nhân
danh Chúa chúc lành cho dân chúng. Đó là lời Chúa.
5. Hoặc: Cn 8, 22-31
"Đức Maria là toà sự khôn ngoan".
Trích sách Châm Ngôn.
(Đây
sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán): "Chúa đã tạo thành nên
ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm
rất xa xưa. Ta đã được thiết lập tự thuở đời đời, ngay từ đầu
tiên, khi địa cầu chưa sinh nở.
Ta
đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những
dòng suối nước. Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước
khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi.
Khi
Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt
bụi đầu tiên của cõi trần ai, khi Người xếp đặt muôn cõi trời,
có ta ở đó; khi Người vạch ra vòng đai trên mặt vực sâu, khi Người
định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa, và những suối nước từ vực
sâu vọt lên mạnh mẽ, khi Người đặt cương giới cho biển cả để nước
đừng có vượt quá cõi bờ, khi Người đặt nền tảng cho trái đất,
bấy giờ ta làm việc ở sát bên Người. Và mọi ngày ta làm cho Người
sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người. Ta nhàn du trên
quả địa cầu, và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người".
Đó là lời Chúa.
6. Hoặc: Hc 24, 1-2. 5-7. 12-16. 26-30
"Đức Maria là toà sự khôn ngoan".
Trích sách Huấn Ca.
Đức Khôn ngoan ngợi khen chính mình, được ca tụng trong Thiên
Chúa, được ngợi khen giữa dân mình. Đức Khôn ngoan mở miệng trong
cộng đoàn Đấng Tối Cao, được ngợi khen trước mặt uy quyền Người:
"Ta phát xuất từ miệng Đấng Tối Cao, ta được sinh ra trước
mọi loài thụ tạo. Ta hoạt động trên trời để ánh sáng được chiếu
toả khắp nơi; và như mây trời, ta bao trùm cả vũ trụ. Ta cư ngụ
trên trời cao, và ngai toà của ta được đặt trên tầng mây.
"Bấy
giờ Đấng Tạo thành muôn vật phán dạy ta, Đấng dựng nên ta nghỉ
ngơi trong nhà ta, và bảo ta rằng: 'Hãy ở trong nhà Giacóp; hãy
hưởng cơ nghiệp trong Israel; hãy đâm rễ trong những người ta
chọn!'
"Ta
được tạo dựng từ nguyên thuỷ, trước muôn đời. Đến muôn đời ta
vẫn chẳng giảm suy. Ta phục vụ trong đền thánh trước mặt Người.
Và như thế, ta đứng vững ở Sion, ta cũng nghỉ ngơi trong thành
thánh và uy quyền ta ở trong Giêrusalem. Ta ở mãi trong một dân
được trọng vì, trong lãnh địa, trong cơ nghiệp của Thiên Chúa.
Ta ở lại trong đại đoàn các Thánh.
"Tất
cả những ai yêu thích ta, hãy đến cùng ta, và các người sẽ được
no đầy hoa quả của ta. Vì tinh thần của ta thì ngọt hơn mật ong,
và gia nghiệp của ta thì ngọt hơn cả tàng ong. Người ta sẽ nhớ
đến ta muôn đời. Những ai ăn ta sẽ còn đói, và những ai uống ta
sẽ còn khát. Ai nghe ta sẽ không phải hổ ngươi, và những ai thi
hành các việc của ta sẽ không mắc tội". Đó là lời Chúa.
7.
Hoặc: Is 7, 10-14; 8, 10
"Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai".
Trích sách Tiên tri Isaia.
Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: "Hãy xin Thiên Chúa,
Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!"
Nhưng vua Achaz thưa: "Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám
thử Chúa". Và Isaia nói: "Vậy nghe đây, hỡi nhà Đavít,
làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng
Thiên Chúa nữa sao? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu,
này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên
con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, vì Thiên Chúa ở cùng chúng ta".
Đó là lời Chúa.
8. Hoặc: Is 9, 2-4, 6-7 (Hr 1-3. 5-6)
"Một người con đã được ban tặng cho chúng tôi".
Trích sách Tiên tri Isaia.
Dân
tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng
đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. Chúa
đã làm cho dân tộc nên vĩ đại, há chẳng làm vĩ đại niềm vui? Họ
sẽ vui mừng trước nhan Chúa, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt
lúa, như những người thắng trận hân hoan vì chiến lợi phẩm, khi
đem của chiếm được về phân chia. Vì cái ách nặng nề trên người
nó, cái gông nằm trên vai nó, cái vương trượng quyền của kẻ áp
bức, Chúa sẽ nghiền nát ra, như trong ngày chiến thắng Mađian.
Bởi lẽ mọi chiếc giày đi lộp cộp của kẻ chiến thắng, mọi chiếc
áo nhuộm đẫm máu đào, sẽ bị đốt đi và trở nên mồi nuôi lửa.
Bởi
lẽ một hài nhi đã sinh ra cho chúng tôi, và một người con đã được
ban tặng cho chúng tôi. Người đã gánh nhận vương quyền trên vai,
và thiên hạ sẽ gọi tên Người là "Cố Vấn kỳ diệu, Thiên Chúa
huy hoàng, Người Cha muôn thuở, Ông Vua thái bình". Người
sẽ mở rộng vương quyền, và cảnh thái bình sẽ vô tận; Người sẽ
ngự trên ngai vàng của Đavít và trong vương quốc Người, để củng
cố và tăng cường trong sự công minh chính trực, ngay tự bây giờ
và cho đến muôn đời. Lòng ghen yêu của Chúa thiên binh sẽ thực
thi điều đó. Đó là lời Chúa.
9. Hoặc: Is 61, 9-11
"Tôi sẽ hân hoan vui mừng trong Chúa".
Trích sách Tiên tri Isaia.
Dòng dõi dân ta sẽ được nổi danh giữa các dân tộc, miêu duệ chúng
sẽ được biết đến giữa chư dân. Tất cả những ai thấy họ, đều nhận
biết họ là dòng dõi được Chúa chúc phúc.
Tôi
hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi,
vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi, và choàng áo công chính cho
tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức
bằng ngọc bảo. Như đất đâm chồi, như vườn nẩy lộc, Chúa cũng làm
phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân. Đó là
lời Chúa.
10.
Hoặc: Mk 5, 2-5a (Hr 1-4a)
"Cho đến khi người nữ phải sinh, sẽ sinh con".
Trích sách Tiên tri Mikha.
Đây lời Chúa phán: "Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong
trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Đấng
thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn
đời. Vì thế, Người sẽ bỏ dân Người, cho đến khi một người nữ phải
sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em Người sẽ trở về với
con cái Israel.
"Người
sẽ đứng vững và chăn dắt trong sức mạnh của Chúa, trong thánh
danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa của Người. Và họ sẽ trở về,
vì bấy giờ Người sẽ nên cao trọng cho đến tận cùng trái đất. Vì
vậy, Người sẽ là chính sự bình an". Đó là lời Chúa.
11. Hoặc: Dcr 2, 10-13 (Hr 2, 14-17)
"Hỡi thiếu nữ Sion, hãy hân hoan, đây Ta ngự đến".
Trích sách Tiên tri Dacaria.
Chúa phán: "Hỡi thiếu nữ Sion, hãy ca tụng và hân hoan: vì
này đây Ta đến ngự giữa ngươi. Trong ngày ấy, sẽ có nhiều dân
tộc quy phục Chúa, họ sẽ là dân Ta và Ta sẽ ngự giữa ngươi. Ngươi
sẽ biết rằng Chúa các đạo binh đã sai Ta đến cùng ngươi".
Thiên
Chúa sẽ chiếm lấy Giuđa làm sản nghiệp của Người trong thánh địa,
và sẽ còn tuyển chọn Giêrusalem. Mọi xác phàm hãy thinh lặng trước
nhan thánh Chúa, vì Người đã chỗi dậy trong thành thánh của Người.
Đó là lời Chúa.
BÀI ĐỌC I TRONG MÙA PHỤC SINH:
1. Cv 1, 12-14
"Họ kiên trì cầu nguyện cùng Bà Maria, Mẹ Chúa Giêsu".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
(Sau khi Chúa Giêsu lên trời), Các Tông đồ xuống khỏi núi gọi
là Núi Cây Dầu mà trở về Giêrusalem, núi này ở gần Giêrusalem
bằng quãng đường (được đi trong) ngày Sabbat. Và khi đã trở vào
thành, các ông lên lầu gác, nơi Phêrô và Gioan, Giacôbê và Anrê,
Philipphê và Tôma, Bartôlômêô và Matthêu, Giacôbê con ông Alphê
và Simon Nhiệt thành, và Giuđa con ông Giacôbê trú ngụ. Mọi người
đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, và
Bà Maria Mẹ Chúa Giêsu với các anh em Người. Đó là lời Chúa.
2. Hoặc: Kh 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab
"Một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời".
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Đền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra, và Hòm Bia Giao Ước của
Người xuất hiện trong Đền Thờ.
Và
một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một ngưòi nữ mặc áo mặt
trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao
[: bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng và đau đớn sinh con].
Lại
một điềm lạ khác xuất hiện trên trời: một con rồng đỏ khổng lồ,
có bảy đầu, mười sừng, và trên bảy đầu đội bảy triều thiên. Đuôi
nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con
rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi bà sinh con
ra, thì nuốt lấy đứa trẻ.
Bà
sinh được một Con trai, Đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân:
Con bà được mang về cùng Thiên Chúa, đến tận ngai của Người. Con
bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho
một nơi.
Và
tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: "Nay sự cứu độ,
quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và uy quyền của
Đức Kitô của Người đã được thực hiện". Đó là lời Chúa.
3.
Hoặc: Kh 21, 1-5a
"Tôi thấy thành thánh Giêrusalem mới, tề chỉnh như tân nương
được trang điểm cho tân lang mình".
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới, vì trời cũ và đất cũ
đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy
thành thánh Giêrusalem mới, từ trời xuống, từ nơi Thiên Chúa,
tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình.
Và
tôi nghe có tiếng lớn từ ngai vàng phán ra: "Đây là Thiên
Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người
sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa,
cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ:
bởi vì các việc cũ đã qua đi".
Và
Đấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: "Này đây, Ta đổi mới
mọi sự". Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8
Đáp: Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Đấng Cứu độ tôi (c. 1a).
Xướng: 1) Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được
gia tăng trong Thiên Chúa tôi; miệng tôi mở rộng ra trước quân
thù, vì tôi reo mừng việc Chúa cứu độ tôi. - Đáp.
2) Chiếc cung những người chiến sĩ đã bị bẻ gãy, và người yếu
đuối được mạnh khoẻ thêm. Những kẻ no nê phải làm thuê độ nhật,
và những người đói khát khỏi phải làm thuê; người son sẻ thì sinh
năm đẻ bảy, còn kẻ đông con nay phải héo tàn. - Đáp.
3) Chúa làm cho chết và Chúa làm cho sống, Chúa đày xuống Âm phủ
và Chúa dẫn ra. Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu có, Chúa hạ
xuống thấp và Chúa nâng lên cao. - Đáp.
4) Từ nơi cát bụi, Chúa nâng người yếu đuối; từ chỗ phân nhơ,
Chúa nhắc kẻ khó nghèo, để cho họ ngồi chung với các vương giả,
và cho họ dự phần ngôi báu vinh quang. - Đáp.
2. Hoặc: Gđt 13, 23bc-24a. 25abc (Hr 18bcde. 19. 20)
Đáp: Mẹ là vinh dự của dân tộc chúng con (c. 15, 10d: Hbr 9d).
Xướng: 1) Hỡi con gái ta, con đã được Chúa là Thiên Chúa Tối Cao
chúc phúc trên tất cả mọi người nữ sinh ra ở gian trần. Chúc tụng
Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên đất trời! - Đáp.
2) Vì hôm nay Thiên Chúa ca tụng danh nàng, miệng người đời không
ngớt lời tung hô, và hằng ghi nhớ quyền năng Thiên Chúa đến muôn
đời. - Đáp.
3.
Hoặc: Tv 44, 11-12. 14-15. 16-17
Đáp: Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai (c.
11a).
Xướng: 1) Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai,
hãy quên dân tộc và nhà thân phụ, để Đức Vua Người sủng ái dong
nhan: chính Người là Chúa của cô nương, hãy phục vụ Người. - Đáp.
2) Tất cả huy hoàng là nàng công chúa đi vào cung nội, áo nàng
dệt bằng những sợi chỉ vàng. Bận áo gấm sặc sỡ, nàng được dẫn
tiến Đức Vua; theo sau nàng là những cô trinh nữ bạn bè, họ cũng
được bệ kiến long nhan. - Đáp.
3) Họ bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ, tiến vào trong cung
điện Đức Vua. Người sẽ có con nối gót tiên vương liệt vị, và phong
họ làm quan trên cả sơn hà. - Đáp.
4. Hoặc: Tv 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
Đáp: Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời (c. 2).
Xướng: 1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy
ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ
và cho đến muôn đời. - Đáp.
2) Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Chúa
được ngợi khen. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn
cõi trời, là vinh quang của Chúa. - Đáp.
3) Ai được như Thiên Chúa chúng ta, Người ngự trên nơi cao thẳm,
và Người để mắt nhìn coi, khắp cả trên trời dưới đất? - Đáp.
4) Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn
cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương,
với những bậc quân vương của dân Người. - Đáp.
5. Hoặc: Lc 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55
Đáp: Vì Đấng đã làm cho tôi những điều trọng đại, Người quyền
năng và danh Người là Thánh (c. 49).
Xướng: 1) Đức Maria đã nói: "Linh hồn tôi ca ngợi Chúa, và
thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi. - Đáp.
2) "Và Người đã nhìn đến phận hèn tôi tớ Người, thực từ đây
thiên hạ muôn đời sẽ khen rằng tôi có phước, vì Đấng đã làm cho
tôi những điều trọng đại, Người quyền năng và danh Người là Thánh.
- Đáp.
3) "Đức từ bi Người tự đời nọ tới đời kia dành cho những
ai kính sợ Người. Người đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp
tan những ai lòng trí kiêu căng. - Đáp.
4) "Người lật đổ kẻ quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng
cao những người phận nhỏ; kẻ đói khát, Người cho no đầy thiện
hảo, bọn giàu sang, Người đuổi về tay không. - Đáp.
5) "Chúa đã nhận săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại
lòng từ bi của Người, Như Người đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi,
cho Abraham và miêu duệ ông tới muôn đời". - Đáp.
BÀI ĐỌC II: Rm 5, 12. 17-19
"Nơi nào tội lỗi đầy tràn, thì Người ban ơn thánh dư dật".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào
thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền
đến mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Vì nếu bởi tội
của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những
người lãnh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính,
càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Đức
Giêsu Kitô. Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa
tới án phạt như thế nào, thì đức công chính của một người truyền
sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế.
Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở
thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người
mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế. Đó là lời
Chúa.
2. Hoặc: Rm 8, 28-30
"Những ai Thiên Chúa đã biết trước thì Người đã tiền định".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, chúng ta biết rằng mọi sự đều hợp tác để dẫn
tới điều thiện hảo cho những ai yêu mến Thiên Chúa, cho những
ai đã được kêu gọi chiếu theo ý định của Người. Những ai Người
đã biết trước, thì Người đã tiền định cho nên đồng hình thức với
ảnh tượng Con Người, để Con Người làm huynh trưởng một đại số
các em. Những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những
ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà
những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho họ
được vinh quang. Đó là lời Chúa.
3. Hoặc: Gl 4, 4-7
"Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.
Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian đầy đủ, Thiên Chúa đã
sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Lề Luật,
để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Lề Luật, hầu cho chúng
ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên
Chúa đã sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên
rằng "Abba", nghĩa là "Lạy Cha". Thế nên,
bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, tất
bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
4. Hoặc: Ep 1, 3-6. 11-12
"Thiên Chúa đã chọn chúng ta trong Chúa Kitô trước khi tạo
dựng thế gian".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta, Đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng
liêng trên trời, trong Đức Kitô. Như Chúa đã chọn chúng ta trong
Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh
thiện và tinh tuyền trước mặt Chúa trong tình yêu thương. Chiếu
theo thánh ý của Ngài, Ngài đã tiền định cho chúng ta được phúc
làm con nhờ Đức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân
sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta trong Con yêu dấu của
Ngài. Trong Đức Kitô, chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, và anh
em (là con cái Israel) cũng được tiền định theo ý định của Ngài
là Đấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành
lời ca vinh quang của Ngài, chúng tôi là những kẻ trước kia đã
trông cậy vào Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
ALLELUIA
: Lc 1, 28
Alleluia, alleluia! - Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa
ở cùng Trinh Nữ; trinh Nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ.
- Alleluia.
2. Hoặc: Lc 1, 45
Alleluia, alleluia! - Hỡi Trinh Nữ Maria, phúc cho Bà là người
đã tin rằng điều Thiên Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện. -
Alleluia.
3. Hoặc: x. Lc 2, 19
Alleluia, alleluia! - Đức Trinh Nữ Maria hiển vinh đã ghi nhớ
lời Chúa và suy niệm trong lòng. - Alleluia.
4. Hoặc đọc:
Alleluia, alleluia! - Hỡi Đức Trinh Nữ Maria, Bà có phúc và xứng
đáng được mọi người ca tụng, vì từ nơi Bà phát xuất mặt trời công
chính là Đức Kitô, Chúa chúng con. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 1, 1-16. 18-23 (Bài dài)
"Bà
đã thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của Abraham.
Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các
anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara; Phares sinh Esrom; Esrom
sinh Aram; Aram sinh A-minadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson
sinh Salmon; Sal-mon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do
bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Đavít.
Đavít
sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh
Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram;
Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz
sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh
Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.
Sau
thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh
Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh
Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud
sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp
sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.
Chúa
Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính
hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi
phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công chính, không
muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng
đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong
giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận
Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa
Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu,
vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội". Tất cả sự kiện
này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri
phán xưa rằng:
"Này
đây một trinh sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi
tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta".
Đó là lời Chúa.
Hoặc bài vắn này: Mt 1, 18-23
Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria
đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai
bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công chính,
không muốn tố cáo Bà, nên định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng
đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong
giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận
Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh
Thần: Bà sẽ hạ sinh một Con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì
chính Người sẽ cứu dân mình cho khỏi tội". Tất cả sự kiện
này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri
phán xưa rằng:
"Này
đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta
sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng
ta". Đó là lời Chúa.
2. Mt 2, 13-15. 19-23
"Hãy đem Con Trẻ và mẹ Người trốn sang Ai-cập".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse
trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ
Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì
Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người".
Ông
thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang
lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê băng hà, hầu làm
trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi
con Ta ra khỏi Ai-cập".
[Bấy
giờ Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh
nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bê-lem và vùng phụ cận,
từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các
đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama,
người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel
than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các
con bà không còn nữa. Khi Hêrôđê băng hà, thì đây thiên thần Chúa
hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ, bên Ai-cập, và bảo: "Hãy
chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm
hại mạng sống Người đã chết!"
Ông
liền chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel. Nhưng nghe
rằng Arkhêlao làm vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là cha mình, thì
Giuse sợ không dám về đó. Được báo trong giấc mộng, ông lánh sang
địa phận xứ Galilêa, và lập cư trong thành gọi là Nadarét: để
ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: "Người sẽ được
gọi là Nadarêô". Đó là lời Chúa.
3. Hoặc: Mt 12, 46-50
"Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Đây là mẹ Ta và là
anh em Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi
ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh
em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa
rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài
kia". Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ Ta,
ai là anh em Ta?" Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói:
"Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta
trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".
Đó là lời Chúa.
4. Hoặc: Lc 1, 26-38
"Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa,
tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một người
tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên
thần vào nhà Trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn
phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người
phụ nữ".
Nghe
lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên
thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa.
Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người
sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ
ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời
đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận". Nhưng
Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được,
vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa
Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm
Bà. Vì thế, Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và đưọc gọi là Con
Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai
trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà
thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm
được".
Maria
liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời
thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà. Đó là lời
Chúa.
5. Hoặc: Lc 1, 39-47
"Phúc cho Bà là kẻ đã tin".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một
thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth.
Và khi bà Êlisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy
mừng trong lòng bà; và bà Êlisabeth được đầy Chúa Thánh Thần,
bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người
phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa
tôi đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài
nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng
lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".
Bà
Maria nói rằng: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí
tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi". Đó là lời
Chúa.
6. Hoặc: Lc 2, 1-14
"Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê-Augustô ban ra, truyền cho
khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên,
thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên
đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét trong
xứ Galilêa trở về quê quán của Đavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc
hoàng gia và là tôn thất dòng Đavít, để khai kiểm tra cùng với
Maria, bạn người, đang có thai.
Sự
việc xảy ra, trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày
mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc
con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà
không tìm được chỗ trong hàng quán. Bấy giờ trong miền đó có những
người mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật
mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh
quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức
kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: "Các ngươi
đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt,
đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu
Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Đavít. Và đây
là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một
hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ".
Và
bỗng chốc, cùng vớiĐcácđthiên thần, có một số đông thuộc đạo binh
thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: "Vinh danh Thiên
Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm".
Đó là lời Chúa.
7. Hoặc: Lc 2, 15b-19
"Bà ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, các mục tử nói với nhau rằng: "Chúng ta sang Bê-lem
và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã tỏ cho chúng ta được biết".
Rồi họ hối hả tới nơi, và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới
sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo
về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều
các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những
sự việc đó và suy niệm trong lòng. Đó là lời Chúa.
8. Hoặc: Lc 2, 27-35
"Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, được Thần Khí thúc giục, ông Simêon vào đền thờ ngay lúc
cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người các nghi
thức theo luật dạy. Ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc
tụng Thiên Chúa rằng: "Lạy Chúa, giờ đây Chúa để cho tôi
tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán; vì chính mắt
con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt
muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của
Israel dân Chúa".
Cha
mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc
lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: "Đây
trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải
sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta
chống đối. Về phần Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà, để
tâm tư của nhiều tâm hồn được biểu lộ!" Đó là lời Chúa.
9. Hoặc: Lc 2, 41-52
"Cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng
lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ
Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và
khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã
ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người
ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày
đàng mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết.
Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrsalem để
tìm Người.
Sau
ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa
các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người
nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp
lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo
Người rằng: "Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa
cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con".
Người
thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha
mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?"
Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo
hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria
mẹ Người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng.
Còn
Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng
trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa.
10. Hoặc: Lc 11, 27-28
"Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân
chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã
cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Nhưng Người phán rằng:
"Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn".
Đó là lời Chúa.
11. Hoặc: Ga 2, 1-11
"Có Mẹ Chúa Giêsu ở đó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu
ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới.
Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết
rượu rồi". Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, con với bà
có can chi đâu, giờ con chưa đến". Mẹ Người nói với những
người giúp việc: "Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo".
Ở đó có sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái,
mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ:
"Hãy đổ nước đầy các chum". Họ đổ đầy tới miệng. Và
Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!"
Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành
rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã
múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng
đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng
hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này".
Chúa
Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ
vinh quang Người, và các môn đệ Người tin Người. Đó là lời Chúa.
12. Hoặc: Ga 19, 25-27
"Này là con Bà. Này là Mẹ con".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có Mẹ Người, cùng với chị
Mẹ Người là Maria, vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi thấy
Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng:
"Hỡi Bà, này là Con Bà". Rồi Người lại nói với môn đệ:
"Này là Mẹ con". Và từ giờ đó môn đệ đã lãnh nhận Bà
về nhà mình. Đó là lời Chúa.
THỨ BẢY TUẦN 12 TN
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Lc 2,41-51
ĐỒNG CẢM VỚI TRÁI TIM CHÚA
Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con !”(Lc 2,48)
Suy niệm: Thảm họa chìm phà Sewol ở Jindo, Hàn Quốc ngày 16/4 đã cướp đi sinh mạng của hơn 400 hành khách trong đó có 324 học sinh trung học. Thân nhân, trong đó rất nhiều bà mẹ, đau đớn than khóc vì mất con; họ chỉ con mong tìm lại được thân xác con mình đang chìm trong làn nước giá lạnh. Đức Ma-ri-a cũng thổn thức trái tim của người mẹ “cực lòng đi tìm” con yêu dấu bị lạc mất. Đức Ma-ri-a chưa kịp bày tỏ niềm vui khi tìm lại được con thì Đức Giê-su lại hé mở cho Mẹ thấy việc “lạc mất con” còn mang một ý nghĩa thiêng liêng mầu nhiệm: con phải làm tròn việc “bổn phận trong nhà Cha con”. Mẹ được chuẩn bị để đón nhận việc “lạc mất con” lớn hơn trong cuộc Thương Khó của Đức Giê-su. Trong lần này, trái tim Mẹ đã đồng cảm với trái tim Chúa Giê-su để cùng với Con mình làm tròn việc bổn phận Chúa Cha trao phó là cứu chuộc toàn thể nhân loại.
Mời Bạn: Helen Keller, cô gái mù và điếc, là tác giả của 13 cuốn sách và vô số bài báo, đã nhận định: “Những điều tốt đẹp nhất trên trần gian này không thể thấy bằng mắt cũng không thể chạm bằng tay, mà phải cảm nhận bằng trái tim.” Khi trái tim bạn đồng cảm với trái tim Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a, bạn đang đạt tới điều tốt đẹp nhất trong tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời.
Sống Lời Chúa: Dành thời gian trong ngày suy ngắm cuộc đời Mẹ Ma-ri-a và xin ơn được đồng cảm với trái tim Mẹ.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, con yêu mến Mẹ nhiều. Xin cho trái tim con chung nhịp đập với trái tim Mẹ. Amen.
|