| |
Đức Tin
Các
bạn trẻ thân mến,
Phụng
vụ Lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta hai điều: thứ nhất là
về đức tin, thứ hai là về sự tỉnh thức.
Theo
tác giả thư Do thái, đức tin có thể làm nên những điều kỳ diệu.
Trước hết và quan trọng hơn hết, lòng tin tạo cho ta niềm hy vọng,
bảo đảm cho những điều ta chờ đợi. Còn tin tưởng là còn hy vọng,
hết tin tưởng là hết hy vọng. Hy vọng hướng chúng ta về tương
lai, về những điều chúng ta chưa thấy, nhưng tin là sẽ đến. Người
chúng ta tin tưởng, điều chúng ta tin tưởng càng lớn, thì niềm
hy vọng của chúng ta càng nhiều, càng mãnh liệt.
Ông
Abraham đặt niềm tin vào Thiên Chúa, vào những điều Thiên Chúa
đã hứa. Ông luôn trông cậy vào Thiên Chúa, Đấng sẽ thực hiện Lời
Hứa, vì Ngài là Đấng Trung tín. Ông sẵn sàng vâng nghe tiếng Chúa
gọi và thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúa đã bảo ông rời
bỏ quê hương, ông ra đi và nhờ đức tin ông đã tới cư ngụ tại Đất
hứa. Ông và bà Sara, vốn hiếm muộn, nhờ đức tin đã sinh con vào
lúc tuổi gìa. Dòng dõi ông như sao trời, như cát biển.
Các
bạn trẻ thân mến, niềm tin làm cho các con hăng hái mạnh dạn thực
hiện những điều các con mong muốn. Các con muốn sống tốt, muốn
học giỏi, muốn thành công, các con phải tin tưởng. Lòng tin làm
cho các con mạnh dạn dấn thân, mạnh dạn phiêu lưu, không sợ nguy
hiểm, không sợ thiệt thòi. Vấn đề là các con tin ai và tin gì.
Nếu các con tin Chúa, các con sẵn sàng thực hiện những điều Chúa
dạy, các con sẽ không bao giờ thất vọng, vì Chúa là Đấng trung
thành mãi. Các con tin cha mẹ ở nhà, tin thầy cô ở trường; điều
đó rất tốt, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng tuyệt đối đáng
tin cậy.
Nếu
các con tin những con người dối trá, các con sẽ bị lường gạt.
Thần dữ thường xuyên nói dối và dụ dỗ các con, chúng thường dùng
những miếng mồi hấp dẫn bên ngoài để lôi cuốn các con, những thủ
thuật trá hình để lường gạt các con. Nếu các con tin những điều
vẫn vơ không có giá trị , các con sẽ mất thì giờ, mất sức lực,
mà cuối cùng chẳng đạt được điều gì, có khi còn chuốc lấy khổ
đau và tuyệt vọng. Nếu các con tin vào những điều xấu, các con
sẽ bị lún dần vào thế giới của sự dữ, cho tới khi các con hoàn
toàn bị đè bẹp.
Chính
vì thế mà trong đoạn Tin mừng Luca hôm nay, Chúa Giêsu dạy các
con hãy tỉnh thức, hãy đề cao cảnh giác, đừng để mình bị ru ngủ
bởi các thú vui xác thịt, chạy theo các điều phù phiếm như bông
hoa sớm nở tối tàn, đừng để mình ham mê tiền bạc đến trở thành
mù quáng, không còn phân biệt đâu là phải đâu là trái. Mọi sự
ở đời này đều qua đi, không có gì tồn tại vĩnh viễn. Hãy sắm lấy
những túi tiền không hề cũ rách. Hãy tích luỹ một kho tàng không
bao giờ hao hụt ở trên trời. Hãy chu toàn trách nhiệm mà Thiên
Chúa đã trao phó cho mỗi một người. Hãy đối xử tốt với mọi người.
Chúa
Giêsu đã chết và đã sống lại vinh quang, chúng ta không thấy Người
bằng mắt thịt, không nghe Người bằng tai phàm, nhưng chúng ta
tin Người. Chúng ta sống ở trần gian, nhưng chúng ta hướng về
Người. Người là Chúa của ta, là mục đích cuối cùng của cuộc đời
ta. Ta phải gặp Người, gặp Người hôm nay bằng đức tin, gặp Người
ngay trong thánh lễ này, mai ngày gặp Người vĩnh viễn và sống
với Người. Người là niềm hy vọng, là lẽ sống, là tương lai cuối
cùng của đời ta. Người là Kho tàng, là Hạnh phúc, là gia nghiệp
đời ta. Kho tàng của ta ở đâu, lòng ta ở đó.
+
Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Giám
Mục Giáo Phận Mỹ Tho
tgmmt.org
|
|