Ngày 6 tháng 1/2006
 
 


Thứ Sáu Tuần Trước Lễ Hiển Linh

“Còn Ta, Ta thuộc về Thiên Chúa…” (1Gio 5: 6)

Qua cái chết treo trên thập tự Chúa Kitô đã chiến thắng thế gian, sự chết và mọi quyền lực của ác thần Satan. Chính qua cái chết bị treo lên, Ngài đã kéo mọi sự lên cùng Ngài và chính Ngài muốn rằng, Ngài ở đâu những kẻ theo Ngài cũng sẽ ở đó. Để được điều đó, người môn đồ theo Ngài phải biết khướt từ loại dần những ‘địch thủ’. Để giựt được giải ‘quán quân’ người thi đấu phải loại trừ dần những người cùng thi đấu.

Nói theo thánh Gioan, chúng ta phải thuộc về Chúa Giêsu như chính Ngài thuộc về Thiên Chúa Cha. Đời sống của chúng ta luôn thuộc về Ngài. Chúa đã đến trần gian nâng chúng ta lên địa vị làm con cái Thiên Chúa và chúng ta có bổn phận làm vinh danh Chúa và phục vụ Ngài trong anh chị em.

Vì chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa… Chính vì mang hình ảnh nầy nên chúng ta luôn hướng về Chúa. Nói cách khác, nếu như chúng ta sống lệ thuộc vào chính Chúa Kitô thì mỗi ngày chúng ta sẽ cắt tỉa được những gì làm cản bước chúng ta lệ thuộc vào đời sống thần linh trong chính con người của chúng ta.

Lời Nguyện:

Cuộc lữ hành trần thế của chúng con là một đoạn đường đầy chướng ngại phải vượt qua và nhiều cám dỗ phải lướt thắng hằng ngày. Xin cho chúng con biết nhìn lên thánh giá Chúa chịu treo lên để múc lấy nguồn sức mạnh để có thể lệ thuộc vào Chúa trong tất cả mọi sự.

Lm. Francis Lý Văn Ca

06/01/10 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG SAU LỄ HIỂN LINH
                                                                   Mc 6,45-52

CHÚA DÕI MẮT THEO BẠN

Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” (Mc 6,50)

Suy niệm: Trăng đêm ấy sáng và tròn, vì gần đến lễ Vượt Qua. Quỳ cầu nguyện với Chúa Cha trên sườn núi, đôi mắt của Đức Giêsu vẫn dõi theo con thuyền của các môn đệ dưới hồ. Rồi khi thấy các ông chèo chống vất vả vì gió ngược, Ngài chấm dứt buổi cầu nguyện để đến giúp đỡ các ông. Với sự hiện diện quyền năng của Ngài, gió trên mặt hồ êm ả, tâm hồn các ông an bình, và rốt cuộc, Ngài đưa con thuyền các ông cập vào bến bờ. Ngày hôm nay ngự bên hữu Chúa Cha, đôi mắt “thiên lý nhãn” của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục dõi theo con thuyền Hội Thánh, nhất là những cộng đoàn đang gặp khó khăn. Khi ta như kiệt sức, khi những thử thách của cuộc sống như vượt quá sức con người, chắc chắn Ngài đang đến, ở lại bên ta, củng cố và nâng đỡ những cố gắng của ta đạt đến thành công.

Mời Bạn: Chúa không biến mọi sự trở thành dễ dãi cho bạn. Chúa không đến để diệt trừ đau khổ của con người. Chúa không muốn biến bạn trở thành con người nhu nhược, hèn kém. Thế nhưng, điều quan trọng nhất là Chúa hiện diện bên bạn trong đau khổ. Với sự hiện diện ân sủng của Ngài, những gì bất khả, không thể chịu đựng trở thành có thể, việc khó khăn nhất cũng trở nên dễ dàng hơn.

Sống Lời Chúa: Trong lúc khó khăn, không trách móc Chúa, nhưng trái lại, ý thức Chúa đang hiện diện và giúp mình sống kiếp người cách hào hùng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn đang dõi mắt nhìn chúng con trong mọi tình huống của cuộc sống xô bồ hôm nay. Xin giúp chúng con tin tưởng và phó thác vào quyền năng và tình yêu thương của Chúa hơn. Amen.

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)