Ngày 11 tháng 1/2006
 
 


Thứ Tư Tuần I Thường Niên Năm 2

“Sáng sớm tinh sương, Ngài chỗi dậy ra đi đến một nơi thanh vắng và Ngài cầu nguyện ở đó.” (Mc 1:35)

Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã viết trong cuốn Đường Hy Vọng: “Con hãy cầu nguyện luôn bất cứ nơi đâu” nếu không, con sẽ không có sự sống thần linh. Lời cầu nguyện của con phải phổ cập, trái tim của con phải chứa đựng, nhưng đừng vì nó mà quên những thực tế trong con và chung quanh con”.

Cuộc sống thực tế hôm nay, đôi lúc con người lo vật lộn với đời, với thời gian và năm tháng ‘quên’ bẵng đi sức mạnh mạnh của ơn ‘Thiên’. Đôi lúc, con người tin tưởng vào sức riêng, tài năng của mình mà không cần đến Thiên Chúa. Con người chỉ tìm đến Thiên Chúa trong những lúc tuyệt vọng, chán chường, thất bại, bệnh hoạn. Khi khẩn cầu, van xin Thiên Chúa những điều theo ý riêng của mình mà không được theo ý nguyện thì lại đăm ra nguyền trách Thiên Chúa.

Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu phong phú, một tình yêu phó thác trọn vẹn. Chính Chúa đã dạy cho con người cách thức để gặp gỡ tình yêu cho bằng được nhưng phải với tâm tình cầu nguyện.

Lời Nguyện:

Đời sống thiêng liêng phải luôn là những chuỗi ngày gắn liền với Thiên Chúa trong sớm hôm chiều mai qua kinh nguyện. Xin cho chúng con luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa ‘Hằng Ngày’ để mỗi khi chúng con chạy đến Chúa, như đứa trẻ khấn xin tình yêu của Cha Hiền, Chúa luôn là Người Cha Từ Ái sẽ ban cho không những chúng con mà cho những ai chúng con cầu xin cho.

Lm. Francis Lý Văn Ca

11/01/10                                 THỨ HAI TUẦN 1 TN
                                                                   Mc 1,14-20

SÁM HỐI

“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15)

Suy niệm: Phúc âm theo thánh Máccô cho biết lời giảng đầu tiên Chúa Giêsu ngỏ với quần chúng là: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Điều này làm bạn ngạc nhiên chăng? Không quảng cáo màu mè, cũng không mào đầu dài dòng, Chúa Giêsu đi thẳng vào điều cốt lõi của sứ điệp Tin Mừng. Trước tiên phải sám hối, vì có sám hối, con người mới có thể tin vào Tin Mừng. Sám hối tức là chứng tỏ mình sẵn sàng cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới, sẵn sàng từ bỏ những gì tội lỗi xấu xa để đón nhận ơn tái sinh và bước theo niềm tin. Sám hối mở lòng con người ra với Thiên Chúa và với nhau.

Mời Bạn: Trong dịp khai mạc Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam tại Sở Kiện (24.11.2009), tâm tình sám hối được gợi lên như điều căn bản cho Giáo Hội và mỗi người tín hữu Việt Nam trong Năm Thánh này: “Nhìn thấy cái dở cái tồi để đấm ngực ăn năn, để chân thành xin lỗi Chúa, xin lỗi nhau và xin lỗi đồng bào Việt Nam”.

Chia sẻ: Mỗi người hồi tâm xét mình xem lúc này mình cần sám hối những gì với Chúa, với tha nhân, trong tư cách cá nhân cũng như cộng đoàn. Sự sám hối này dẫn đến việc quyết tâm thực hiện một điều gì tích cực (như sửa đổi nếp sống, cách đối xử), chứ không dừng ở tâm tình ăn năn hối lỗi suông.

Sống Lời Chúa: Suy niệm về tấm gương sám hối chân thành trong Tin Mừng như ông Giakêu, người phụ nữ tội lỗi thống hối, Phêrô sau khi chối Chúa…, để đánh động lòng sám hối của mình.

Cầu nguyện: Hát bài “Giọt lệ thống hối” hoặc: “Nguyện Chúa chí ái”, hoặc đọc kinh “Ăn năn tội” với tất cả tâm tình.

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)