|
Thứ Hai Tuần II Thường Niên Năm 2
“Rượu mới phải đựng trong bầu da mới” (Mc 2:22)
Nếu
như bạn là một người Tân Tòng vừa mới gia nhập vào Đại Gia Đình
Công Giáo trong Mùa Chay hay Giáng Sinh vừa qua, thỉ có lẽ khi
đề cập đến ‘Rượu Mới Rượu Cũ’ thĩ sẽ dễ hiểu khi đọc ‘Một Phút
Suy Niệm’ hôm nay.
Trước
khi bạn gia nhập vào Công Giáo, bạn có những thần tượng để tôn
thờ, những quan niệm cho cuộc sống của chính bạn cũng như gia
đình. Trong nghi thức Rửa Tội, trước khi bạn được nhận lãnh, Linh
mục sẽ hỏi bạn một lần nữa để chính bạn phải xác tín trước Cộng
Đoàn Dân Chúa về những gì bạn phải ‘Từ Bỏ và Tin’. Cũng bắt đầu
từ giây phút đó bạn phải sống chính điều bạn đã hứa và tuyên tín
trong chính con người cũ của bạn với một tâm linh mới hoàn toàn.
Chúa
Giêsu mong muốn chúng ta đọc và nghiền ngẫm lời giảng dạy của
Ngài trong Tin Mừng và áp dụng lời giáo huấn của Ngài trong cuộc
sống với một trái tim yêu thương. Trong cuộc sống hằng ngày, đôi
lúc chúng ta thắc mắc về một vài luật lệ phải tuân thủ như việc
gữ chay và kiêng thịt, giữ luật buộc ngày Chủ Nhật…. nhưng còn
những điều khác nữa chúng ta cũng nên quan tâm như đức ái, công
bình…
Lời
Nguyện:
Lạy
Chúa, xin biến đổi chúng con mỗi ngày qua Rượu Bánh Trường Sinh
để ‘Da Cũ’ của chúng con được biến đổi thành ‘Da Mới với Rượu
Mới’, để chúng con được hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa cho dù chúng
con bất xứng. Nhưng với ơn Chúa trợ lực, chúng con được biến đổi
mỗi ngày nên giống Chúa hơn.
Lm.
Francis Lý Văn Ca
16/01/10 THỨ BẢY TUẦN 1 TN
Mc 2,13-17
ĐẾN VỚI TỘI NHÂN
Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông đảo và đã đi theo Ngài. (Mc 2,15)
Suy niệm: Người ta hay nói xấu Đức Giêsu về chuyện gì? Câu trả lời thường gặp trong các sách Tin Mừng là: Đức Giêsu thường đàn đúm với thành phần bất hảo. Thật vậy, ta sẽ còn ngạc nhiên hoài: Vì sao Đức Giêsu đã không chọn một lối sống an ổn và dễ dàng hơn, đồng thời cũng ‘thiêng liêng’ hơn và ít điều tiếng hơn, chẳng hạn vào sống trong Đền Thờ? Hoặc nếu phải tiếp xúc với người ta thì tại sao Ngài không giữ ‘thanh danh’ bằng cách giới hạn chỉ trong vòng những người có hạnh kiểm tốt? Chịu tiếng xấu thì cũng phiền lắm chứ; thế mà Đức Giêsu đã quyết chọn cái phiền phức này. Thật lạ!
Mời Bạn: Hình như ta chỉ có thể hiểu được việc Đức Giêsu ở giữa những người tội lỗi khi ta biết nhìn sự chọn lựa ấy từ góc nhìn của chính những người tội lỗi. Người tội lỗi được vui mừng vì thấy mình không bị bỏ rơi. Họ được khích lệ, được nâng đỡ để tìm lại phẩm giá đã từng đánh mất. Họ được trao cho niềm hy vọng hòa giải và chữa lành! Tất cả những điều này thật là quan trọng đối với Đức Giêsu, đến nỗi Ngài chấp nhận trả bằng mọi giá.
Chia sẻ: Kinh nghiệm về một cuộc hoán cải nhờ được đón nhận và nâng đỡ (cuộc hoán cải của bạn hay của ai đó mà bạn biết).
Sống Lời Chúa: Bắt chước Chúa Giêsu, chúng ta tập sống bao dung, nhân hậu, dễ gần, nhất là với những người thường bị kỳ thị và xa lánh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, biết bao tâm hồn mang thương tích xung quanh đời con - xin dạy con biết đến với họ.
|