|
Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Antôn
“Hưu lễ đã đặt ra vì người ta, chứ không phải người ta vì Hưu
lễ”. (Mc 2:27)
Các
người Biệt Phái và Luật Sĩ thời Chúa Giêsu rất quan tâm đến việc
tuân thủ những lề luật của Môisen và các Tiên Tri. Họ cố gắng
giải thích Luật và áp dụng Luật cho hết mọi người một cách chặt
chẽ, đôi lúc Luật trở thành gánh nặng cho hết mọi người.
Trong
suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, các sách Tin Mừng đã ghi lại, cha
mẹ của Ngài cũng như Ngài đã tuân thủ mọi điều đã được ghi chép
trong các sách Luật và Tiên Tri nhưng Ngài muốn mặc cho những
lề luật nầy một tinh thần yêu thương. Nói cách khác, lề luật giúp
con người sống yêu thương chứ không phải lề luật áp chế con người
hay giết chết tình yêu của con người.
‘Luật
Lệ’ rất cần như những hành rào cản giúp ta đi đúng đường đúng
lối theo ý Chúa và Giáo Hội. Luật luôn rất cần thiết trong một
xã hội, nếu như không có Luật thì xã hội sẽ trở nên vô tổ chức,
mất trật tự... Chúng ta phải tôn trọng luật pháp của một quốc
gia, luật của Chúa và Giáo Hội Tông Truyền... nhưng đừng ‘Vị Luật’
quá mà đánh mất đi khía cạnh bác ái đối với tha nhân. Đồng thời
chúng ta cũng phải nhắc nhở người khác tuân giữ nữa, đó là điều
kiện để đuợc vào Nước Trời.
Lời
Nguyện:
Lạy
Chúa, xin giúp chúng con kiểm điểm lại những điều luật của Chúa
và Giáo Hội. Xin Chúa giúp chúng con sống kiện toàn Lề Luật của
Chúa và Giáo Hội, đồng thời chúng con cũng giúp tha nhân được
nên trọn lành như Chúa là Đấng Trọn Lành. Xin cho chúng con biết
sống đạo trong tinh thần yêu thương.
Lm.
Francis Lý Văn Ca
17/01/10 CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN – C
Ga 2,1-11
CÓ CHÚA, ĐỜI SẼ HẠNH PHÚC
Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2,5)
Suy niệm: “Hết rượu”! Sự cố chẳng ai mong đợi lại bất chợt xảy đến cho tiệc cưới tại Ca-na. Niềm vui bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho nỗi lo lắng ập đến gia đình đôi tân hôn. Lời cầu chúc tốt đẹp “trăm năm hạnh phúc” bị đe dọa ngay trong ngày đầu tiên của cuộc sống lứa đôi. Làm sao bây giờ? Ngày đại hỷ mà lại hết rượu! Ăn làm sao nói làm sao với mọi người bây giờ? Thật là xấu hổ quá! Đang lúc mọi sự tưởng chừng như bế tắc, thì Chúa Giê-su đã hành động: biến nước lã thành rượu ngon, cứu gia đình mới này khỏi “một bàn thua trông thấy”. Niềm vui, niềm hạnh phúc thật sự đã trở lại với đôi tân hôn tại Ca-na. Họ thật diễm phúc khi được Chúa Giêsu đến dự tiệc cưới của họ. Quả đúng là Có Chúa – cuộc đời sẽ hạnh phúc.
Mời Bạn: Cuộc sống của mỗi người cũng như của gia đình không thiếu những bất trắc, những sự cố. Song, nếu chúng ta biết mời Chúa đến cư ngụ với chúng ta, thì chính Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua được tất cả. Nhưng với một điều kiện không thể thiếu, đó là Người bảo gì, chúng ta hãy làm theo.
Chia sẻ: Bạn có xác tín rằng, có Chúa – đời ta sẽ hạnh phúc không? Bạn có một cảm nghiệm cụ thể nào về điều này không?
Sống Lời Chúa: Mỗi sáng thức dậy, bạn hãy dành ít phút cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa nói và quyết tâm thực hiện trong suốt ngày sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì yêu, Chúa đã đến cư ngụ giữa chúng con, những con người mong manh, yếu đuối, để đem lại hạnh phúc thật cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con luôn biết mở lòng đón Chúa. Amen.
|