|
Thứ Tư Tuần II Thường Niên Năm 2
“Bọn
Biệt Phái tức khắc ra đi cùng với phe cánh của Hêrôđê, bàn mưu
hại Ngài, làm sao diệt được Ngài” (Mc 3:6)
Khi
đọc đoạn Phúc Âm trên đây, có bao giờ chúng ta nhẩm tính rằng
hiện thời trong tâm não chúng ta có bao nhiêu người mà chúng ta
chưa làm hòa hay chúng ta chưa tha thứ cho họ không? Có bao giờ
chúng ta kéo bè kéo cánh với một nhóm nào đó để kình chống lại
một ai hay nhóm nào đó mà chúng ta không ưa thích không? Nhóm
Biệt Phái và nhóm Hêrôđê thời Chúa Giêsu đâu có ưa gì nhau đâu,
nhưng chẳng qua là vì muốn kéo bè để có thể đủ lực bàn mưu ám
hại Chúa Giêsu.
Trong
cuộc sống thỉnh thoảng chúng ta có dịp trực diện với những người
hay phe nhóm trong xã hội về một vấn đề nào đó… kể cả chính trị
và tôn giáo… khi phải nhượng bộ với đối phương vì lý lẽ của chúng
ta không đủ mạnh hay đuối lý… thông thường chúng ta chạy tìm ‘Đồng
Minh” để gỡ gạt…. thay vì chúng ta dùng thời gian để suy nghĩ
kỹ lưỡng tìm ra sự phải hay trái của vấn đề… hơn là đi tìm vây
cánh cùng về một phe khi chưa tìm được “Chân Lý - Sự Thật”.
Trong
bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã tỏ thái độ trước mưu đồ của
nhóm Biệt Phái… trước một bệnh nhân đang chịu đau khổ cần được
chữa lành thì nhóm Biệt Phái lại vịnh cớ là ngày Hưu lễ không
được làm việc thiện… để cản ngăn một việc lành mà Chúa sắp chữa
lành người bại tay.
Lời
Nguyện:
Lạy
Chúa, xin mở miệng chúng con để cao rao quyền năng Chúa. Xin mở
đôi tai để chúng con nghe rõ tiếng Chúa đang gọi. Xin gởi đến
chúng con những anh chị em cùng chung một lý tưởng… để chúng con
giúp nhau thăng tiến trong cuộc đời.
Lm.
Francis Lý Văn Ca
18/01/10 THỨ HAI TUẦN 2 TN
Bắt đầu tuần lễ cầu cho hiệp nhất Kitô hữu Mc 2,18-22
RƯỢU MỚI, BẦU CŨNG PHẢI MỚI
“Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới.” (Mc 2,22)
Suy niệm: Ròng rã nhiều thế kỷ trôi qua, sự cách ly giữa các anh em trong Kitô giáo (một ngàn năm với anh em Chính Thống, 5 trăm năm với anh em Tin Lành) vẫn còn đó như một xì-căng-đan. Dấu hiệu “để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ ở trong chúng ta” (Ga 17,21) vẫn chưa tỏa sáng, đang bị che khuất do những định kiến và thái độ thiếu thiện cảm, thiếu thông cảm giữa những người cùng tin nhận Chúa Kitô. Nói cách khác, trong khi Ngài đến phá bỏ mọi ngăn cách, giao hòa thế giới và quy tụ mọi người nên một trong Ngài, thì Kitô hữu lại làm cho thân thể của Ngài bị phân mảnh như thể Chúa Kitô bị phân chia, làm cho nhiều người khó nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian duy nhất và cũng khó nhận ra chúng ta là môn đệ Ngài. Quả thật, đang có hố ngăn cách vạn dặm giữa lời giảng dạy của Chúa Giêsu và lối sống của các môn đệ Ngài là chúng ta. Đừng đổ “rượu mới” là ân sủng của Chúa vào “bầu da cũ” là lối nhìn, lối nghĩ tai hại của chúng ta về những anh em Kitô khác. “Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới.”
Mời Bạn: Hiệp nhất để truyền giáo là mệnh lệnh của Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Bạn có lưu ý ước nguyện này của Chúa khi tiếp xúc với anh em Tin Lành không?
Chia sẻ: Đến thăm hay gặp gỡ các anh em Kitô hữu khác khó hay dễ? Tại sao?
Sống Lời Chúa: Kiểm điểm thái độ của bạn đối với các anh em Kitô hữu khác khi đối chiếu với ước nguyện hiệp nhất của Chúa Giêsu (Ga 17,21).
Cầu nguyện: Hát hoặc đọc: “Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa.”
|