|
Thứ Ba Tuần V Thường Niên Năm II
“Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa
là chưa rửa”. Mk 7,1-13
Người
Pharisieu và Do thái luôn giữ tập tục của tiền nhân: phải rửa
tay mới được ăn, phải rửa chén bát-đĩa, đồ đồng, thức ăn phải
rảy nước trước khi dùng . . . (cc. 3-13) Trọng tâm ở đây Chúa
Giêsu nhấn mạnh đến câu 8 : các ông gạt bỏ điều răn của Thiên
Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm. Thiên Chúa còn vạch
trần ẩn ý bên trong của của họ là sự phán đoán sai lầm cho các
môn đệ của Chúa Giêsu hiểu biết.
Lề
luật của Thiên Chúa đã được ghi khắc trong tâm khảm mỗi người.
Lề luật chắc chắn không thể thay đổi cho dù trải qua các thế hệ.
Nhưng Chúa Giêsu muốn chỉ dậy cách áp dụng và sống với lề luật
sao cho phù hợp với Thánh Chỉ của Ngài. Mặc dù có thích nghi để
chu toàn luật lệ nhưng vẫn phải đặt ý trong sạch trong việc làm.
Lời
nguyện:
Lạy
Đức Kitô, xin cho chúng con luôn sống bao dung với mọi người nhất
là đối với những tội nhân. Bởi vì chúng con là tội nhân trước
tôn nhan Chúa. Xin cho chúng con đừng bao giờ dám xét đoán một
ai dù nhìn thấy rõ ràng; nhưng luôn đoán ý lành cho họ để Chúa
cũng khoan dung xét xử chúng con ngày sau hết. Amen.
Lm.
Vũ Huyến, CMC
|