|
Thứ Tư Tuần VI Thường Niên Năm II
“Người lại đặt tay trên mắt anh (mù), anh trông rõ và khỏi hẳn”
Mk 8,22-26
Hôm nay Chúa Giêsu chữa lành là do “người ta dẫn một người mù
đến, và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta”. Cách Chúa chữa lành
cho anh mù này rất khác thường: “cầm tay anh ta dẫn ra khỏi làng,
nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh”. Anh mù này được
thấy nhưng “trông người ta đi đi lại lại như cây cối”. Nên Chúa
Giêsu lại “đặt tay trên mắt anh một lần nữa; lúc này anh mù “trông
rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự.” (c.25) Rồi Chúa Giêsu
còn dặn anh mù: “anh đừng có vào làng”. Chúa Giêsu phải chữa hai
lần cho anh mù thì căn bệnh mới dứt hẳn mà “sai về nhà nhưng đừng
vào làng”.
Việc chữa lành anh mù của Chúa Giêsu làm cho chúng ta liên tưởng
đến phép bí nào trong bảy phép bí tích? Có thể chúng ta sau mỗi
lần xưng tội đều được Thiên Chúa chữa lành. Nhưng nếu chúng ta
không thật lòng ăn năn tội, chừa tội thì như “nhìn người ta đi-lại
như cây cối đi”; còn khi nào chúng ta ăn năn tội cách trọn thì
“mới trông rõ và khỏi hẳn”.
Lời
nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là Con Chiên Thiên Chúa đã gánh tội trần gian.
Xin cho chúng con mỗi lần bị “mù lòa” tâm linh biết quay về với
phép hòa giải để được “trông rõ và khỏi hẳn” con mắt linh hồn.
Để được nhìn-nhận ra những ơn Chúa ban mà sống đẹp lòng Chúa hơn.
Xin chớ để chúng con bao giờ cố tình làm mất lòng Chúa. Amen.
Lm.
Vũ Huyến, CMC
|