|
Thứ Ba Tuần VII Thường Niên Năm II
“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm
người phục vụ mọi người.” Mk 9,29-36
Đức
tính thủ lãnh của Chúa Giêsu dậy cho các môn đệ khác hẳn với những
trường học thế gian này đưa ra. Tại sao? Vì tôi là người đầu có
quyền hành thì bắt mọi người dưới quyền phải thi hành những mệnh
lệnh của tôi. Tôi muốn sai khiến ai thì người đó phải tuân lệnh
không có sẽ bị luận phạt. Thời phong kiến các vua chúa còn có
quyền sinh-tử trên thần dân của mình nữa! Nên Chúa Giêsu khi huấn
luyện các thủ lãnh tương lai của giáo hội tân ước: “Ai muốn làm
lớn, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”
(c.35)
Khi một người thủ lãnh đích thực xuất thân từ trường đại học Giêsu,
người đó phải mang theo mình tác-phong: đời sống NỘI TÂM, KHIÊM-TỐN
và PHỤC-VỤ. Sự thành công của các thủ lãnh Kitô là biết kính trọng:
“Ai tiếp đón một em nhỏ; đó là tiếp đón Thầy” (c.37) Thật thế,
nếu thế giới này có được 12 thủ lãnh thời Chúa Giêsu, thì nhân
loại được hạnh phúc biết chừng nào!
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhiều lần “không hiểu lời đó, và sợ
sệt không dám hỏi lại Chúa” (c.32) vì dù theo chân Chúa, học dưới
trường của Chúa mà thích “cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả”
(c.34). Xin Chúa giúp chúng con luôn sống như một người rốt hết
để hết mình phục vụ Chúa và anh chị em. Lạy Mẹ Maria là Mẹ của
các môn đệ, xin giúp chúng con sống xứng đáng là những môn đệ
đích thực của Chúa Giêsu: hiến thân phục-vu. Amen.
Lm.
Vũ Huyến, CMC
|