|
Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên Năm II
“Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh chị em, . .. được gấp trăm ở đời
sau” Mk 10,28-31
“Được
gấp trăm ở đời sau” là một câu hứa “nước Thiên Đàng” cho ông Phêrô
khi ông ta thưa với Chúa Giêsu: “bỏ mọi sự mà theo Thầy” thì được
những gì? Đọc kỹ lại câu trả lời của Chúa Giêsu thì hầu như ông
Phêrô đã từ bỏ: “cái thuyền, cái lưới, cha mẹ, vợ-con, ruộng nương”
nhưng được “là tông đồ” cả của Chúa. Từ bỏ của cải vật chất để
qua lời hứa ông Phêrô được cả kho tàng trân quí trên trời. Ở đây
Chúa Giêsu nhấn mạnh phải từ bò “vì Thầy và vì Tin Mừng” thì sẽ
nhận được “mọi sự, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu
ở đời sau”. Phần thưởng càng cao quí thì sự từ bỏ đòi hỏi một
cách gắt gao hơn mới cân xứng nhau.
Chúng
ta là những Kitô hữu đích thực chắc chắn phải theo sát những lời
chỉ dẫn của Thầy Giêsu thì chúng ta mới đạt được Nước Trời. Chúng
ta giống như một binh lính của Chúa đang phải giao chiến với ba
thù: xác thịt, ma quỉ và thế gian. Áo giáp của chúng ta là Lời
Chúa che chở khỏi những viên đạn của kẻ thù bắn vào linh hồn chúng
ta. Nơi ngoài mặt trận thiêng liêng muốn chiến thắng kẻ thù phải
mang trên mình những vũ khí thật tối tân. Và phải bỏ đi những
gì kẻ thù đưa ra để nhử, cám dỗ chúng ta quên đi “tôi là lính
của Chúa Kitô”.
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Xin Người hãy ra tay bênh đỡ chúng
con trong trận chiến thiêng liêng hằng ngày. Chúng con đang bị
ba thù đả-thương vì lơ là với sự cầu nguyện. Chúng con chưa được
lành vì không ham thích đọc Lời Chúa hàng ngày. Chúng con đang
bị nhiễm độc vì chúng con còn dính bén vật chất hơn là kết hợp
với Chúa. Xin Chúa ngự trị trong con và chữa lành chúng con. Amen.
Lm.
Vũ Huyến, CMC
|