| |
Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B
“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ
trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt.”
(Ga. 12:26)
Khi Philiphê và Anrê dẫn những người Hy Lạp đến gặp Chúa,
Chúa đã nhận ra rằng giờ cứu chuộc đã gần kề, vì cái
chết của ngài sẽ làm sinh sôi nảy nở thêm nhiều cuộc
sống mới, nhất là ơn cứu chuộc của Ngài sẽ mang đến
cho toàn thể nhân loại, đặc biệt là dân ngoại như Hy Lạp
và chúng ta…
Chúa đã báo trước cuộc khổ nạn của người trong dụ ngôn
hạt lúa mì chết đi và sinh bông kết hạt, và người đã
hé mở cho chúng ta biết trước việc sống lại vinh quang
của Người. Qua việc nhận Chúa là đấng cứu chuộc của
mình, làm môn đệ Chúa và thực thi ý Ngài, chúng ta đã
được chính Chúa hứa ban phần thưởng của cuộc sống trường
sinh vĩnh phúc với Ngài: “Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và
Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó.” (Ga 12:26)
Khi
ta chịu phép Rửa Tội, nhờ Thần Khí Chúa, ta đã được
trở nên một tạo vật mới được làm con cái Chúa và Giáo
Hội, hãy sống xứng đáng với ơn cứu chuộc của Chúa, luôn
luôn biết dùng ơn Chúa để thăng tiến trên đường nhân đức,
và thánh thiện hơn.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng tin vững vàng
vào tình thương của Chúa, xin giúp chúng con biết noi gương
Chúa mà từ bỏ chính mình, biết giúp đỡ anh em xung quanh
khi họ cần đến ta, biết cầu nguyện, và ăn chay hãm mình,
và nhất là biết xa lánh mọi dịp tội, tất cả chỉ vì
lòng mến Chúa.
PT. Lorensô NTT
|
|