|
Thứ Hai Tuần III Phục Sinh
Gioan
6, 22-29 “Hãy
tin vào Đấng Ngài sai đến”
“Các ngươi hãy ra công làm việc vì của ăn tồn tại cho đến cuộc
sống đời đời”
Xem
chừng như lý tưởng của con người qua mọi thời đại là “ra sức làm
việc vì của ăn hư nát”. Con người khó nhọc, bươm chải ngày đêm
để kiếm tìm “thiên đàng hạ giới”. Ở đâu có “hơi mùi tiền” là ở
đấy có sự cãi cọ, lừa lọc;thậm chí cả đền thờ, nơi chỉ dành riêng
cho việc thờ phượng, cũng bị con gười tìm đủ mọi cách để len lỏi,
bon chen. Tất cả là vì lý tưởng duy nhất “vì của ăn hư nát”
Đặc
biệt trong thế giới thực dụng, hưởng thụ: lý tưởng “vì của ăn
hư nát” đã và đang gây ra những hậu quả khôn lường, “báo động
đỏ” về sự xuống cấp của đạo đức. “Văn minh của sự chết” đang ngự
trị và làm cho thế giới đang rơi vào “sự hủy họai”: nạn khủng
bố cấp quốc tế, nạn phá thai tràn ngập cả nhân lọai, nạn tham
nhũng tràn lan mà nhiều nước gọi là “quốc nạn”, trộm cướp, đĩ
điếm… Tất cả đều chỉ biết nhằm phục vụ cho “cái tôi” ích kỷ, tham
lam, vô độ và biến chất.
Nhưng
có một thực tế: không có gì tồn tại trong cuộc sống trần thế.
“Tin vào Đấng Ngài sai đến” và chỉ có Ngài mới làm cho những việc
làm vì của ăn, được tồn tại đời đời. Và đó luôn là những thách
đố cho những ai can đảm và kiên trì sống Lời Chúa, chấp nhận sự
thua thiệt ở đời này để giữ được sự sống vĩnh cửu đời sau.
Lời
cầu nguyện:
Lạy
Chúa, tiền lạc, lợi nhuận, những thú vui, danh vọng địa vị ở đời
thật hấp dẫn, thật quá hấp dẫn. Nó đem lại cho chúng con hạnh
phúc, sự vinh dự ngay tức thì ở đời này. Nó làm cho chúng con
quên mất: chúng con còn có một cuộc sống khác nữa, cuộc sống vĩnh
cửu làm nên gía trị cuộc sống chúng con. Xin giúp chúng con đừng
ảo tưởng: hạnh phúc trần gian là tất cả. Nhưng xin cho chúng con
biết “ Ra công làm việc vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời
đời”. Amen.
Lm JB Phan Kế Sự
|