|
Thứ Ba Tuần III Phục Sinh
Gioan
6, 30-35 “ Chính Ta là bánh ban sự sống”
Của
ăn trần thế mang lại sự sống, sinh lực, cung cấp cho con người
cơ hội tồn tại.
Bánh ăn hàng ngày lại là mục tiêu, là lẽ sống của mọi nỗ lực cho
con người.
Hằng
ngày, người ta vẫn phải sống, phải bươm chải và “sống cho cái
bụng của mình”.
Nhưng có một của ăn khác, của ăn siêu phàm, của ăn của những người
con cái Thiên Chúa Của ăn đó “Chính là Chúa, là bánh ban sự sống”.
Tấm bánh mà Chúa bẻ ra trong Bữa Tiệc Ly, là Thịt và Máu Chúa
đem lại cho con người “cơ hội sống” sự sống của Con Thiên Chúa
ngay từ trần gian này.
Đây
chính là hồng ân, là đặc ân của tình thương và sự quan phòng “quá
chu đáo” của Con Thiên Chúa muốn trao ban cho con người, để trên
đường về Nước Trời, con người có “Bánh bổ dưỡng, bánh hằng sống
tiếp sức” giúp chúng ta đủ sức mạnh để vượt qua tất cả mọi thử
thách.
Lời
cầu nguyện:
Lạy
Chúa, Chúa ban cho chúng con ‘Bánh hằng sống” là chính Thân Thể
Chúa. Chúa trao cho chúng con cơ hội được nếm thử, được sống “sự
sống” của thiên giới ngay từ trần thế này. Xin giúp chúng con
ý thức để ngày ngày biết chạy đến “kín múc”nguồn sống của chính
Chúa qua việc siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ, để bảo đảm
sự sống đời đời cho chính mình. Amen.
Lm JB Phan Kế Sự
|