| |
Thứ Tư Tuần III Phục Sinh
Gioan
6, 35-40 “ Ai thấy Con và tin vào Người, thì có sự sống đời đời”
Tin
là điều kiện “ắt có và đủ” để có được sự sống đời đời.
Thiên
Chúa đã tự mặc khải Mình cho nhân lọai, qua việc nhập thể của
Con Ngài. Sự hiện diện của Chúa Kitô là mặc khải duy nhất và cần
thiết để cho con người có được những “ý niệm về Thiên Chúa”. Sự
xuất hiện, những lời giáo huấn, những phép lạ Ngài làm ; tất cả
đều nhằm mục đích “mở rộng cửa” để kêu mời mọi người chúng ta
đón nhận và tin theo Ngài. Nhưng muốn hay không muốn, tin hay
không tin, tất cả đều tùy thuộc vào sự tự do của mỗi người. Chúa
không ép buộc, không năn nỉ, không làm thay cho chúng ta. Và thật
hạnh phúc cho những “Ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngòai”
Lời
cầu nguyện:
“Lạy
Chúa, Chúa có Lời ban sự sống đời đời”. Thánh Phêrô và biết bao
vị Thánh trong Giáo Hội đã xác tín và đã can đảm sống, chết cho
niềm tin đó. Chỉ có Chúa mới đem lại cho con người chúng con sự
sống thật, sự sống đời đời. Xin giúp chúng con luôn biết củng
cố niềm tin của mình vào Chúa, để năng chạy đến với Chúa, phó
thác và tin yêu Chúa. Amen.
Lm JB Phan Kế Sự
|
|