|
Thứ Năm Tuần III Phục Sinh
Gioan
6, 44-52 “ Ta là bánh hằng sống từ trời xuống”
Con
người ngày xưa đã biết tìm kiếm thức ăn để sống, để tồn tại.
Con
người ngày nay, cao hơn một cấp, đang tranh giành thức ăn để hưởng
thụ, để khóai khẩu, để thỏa mãn cho những “nhu cầu vật dục” của
mình.
Thức
ăn trở thành nhu cầu cần thiết để con người đạt mọi tham vọng
của mình. Nhưng tất cả đều đã chết, rồi sẽ chết và chẳng bao giờ
tồn tại “Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết”
Bánh ăn, thức uống chỉ làm cho con người sống, chứ không thể giúp
con người tồn tậi mãi mãi nơi trần thế. Chúa đã và đang ban cho
con người một lọai “siêu thực phẩm” có gía trị vĩnh cửu là chính
Thân Thể Người: “Ta là bánh ban sự sống. Bánh Ta ban chính là
Thịt Ta” để “ai tin vào Ta, thì có sự sống đời đời”
Lời
cầu nguyện:
Lạy
Chúa là “lương thực thần linh”cho chúng con. Chúa đang trao cho
mỗi người chúng con “cơ hội sống”. Xin cho chúng con ngày ngày
siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ, để luôn có sự sống của
Chúa trong con người mình và giúp chúng con càng vững bước hơn
trên cuộc hành trình về với Chúa. Amen.
Lm JB Phan Kế Sự
|