| |
Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B
Gioan
15, 1-8 “Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con”
Chúa
mời gọi tất cả chúng ta “hãy ở lại trong tình thương của Chúa”
như hình ảnh cành nho gắn liền với cây nho. Hình ảnh thật dễ hiểu,
cụ thể, thực tế và gần gũi. Gắn bó vào cây nho để cành nho được
tồn tại. Gắn bó vào cây nho để cành nho được phát triển Gắn bó
vào cây nho để cành nho sinh hoa trái. “Người tỉa sạch để nó sai
trái hơn” Thử thách, hy sinh luôn là điều cần thiết để cuộc đời
càng có ý nghĩa. Định luật của sự sống “chính là lúc chết đi”.
Hạt lúa có chấp nhận vùi xuống, chịu sự hủy họai với thời gian,
thì nó mới thực sự sinh gấp trăm gấp vạn lần. Hạt lúa có chịu
nghiền nát, được phân chia thì mới thực sự là bánh ăn đem lại
sự sống.
“Ai
yêu sự sống mình thì sẽ mất” là thế đấy. Cành không sinh trái,
nhưng lại rườm rà um tùm, “trệch hướng”sẽ phải được tỉa sạch,
đó chính là sự cần thiết để đạt được mục đích:sinh hoa trái. Điều
quan trọng là cành nho có muốn “được tháp vào”với cây hay không,
hay chỉ muốn là cành khô, mọc ngòai thân nho, để đi đến kết quả
“khô héo, bị thu lại và quẳng vào lửa cho nó cháy đi” Gắn bó với
Chúa để mãi mãi chúng ta “được tồn tại” Gắn bó với Chúa để chúng
ta có được sự sống đời đời. Gắn bó với Chúa để đời sống chúng
ta thật sự trưởng thành, trở thành người có ích cho tha nhân,
để sinh trái.
Lời
cầu nguyện:
Lạy
Chúa, Chúa mời gọi chúng con hãy gắn bó với Chúa như cành nho
và cây nho. Xin đừng vì “cái tôi”đầy tham vọng. ích kỷ, nhỏ nhen
mà chúng con “tự tách mình” ra khỏi ChúaXin đừng vì những lầm
lỗi, yếu đuối, sa ngã mà chúng con thất vọng, chạy xa Chúa.Xin
đừng vì những “ảo tưởng” về thế gian mà chúng con quên mất Chúa
chính là lẽ sống của chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con mãi
mãi thuộc về Chúa. Được gắn chặt đời mình vào với Chúa, để chúng
con sẽ tìm lại được mình, phát triển và sinh nhiều hoa trái cho
người, cho đời. Amen.
Lm JB Phan Kế Sự
|
|