| |
Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh
Gioan
15, 12-17 “Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con”
Yêu
thương là quà tặng tinh thần đẹp nhất mà Thiên Chúa trao ban cho
con người trong công trình tạo dựng. Sách Sáng Thế còn ghi lại
“Thiên Chúa phán:chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng
ta, giống như chúng ta, để con người bá chủ cá biển chim trời,
gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.
”(Sts. 126-27). Thiên Chúa đã tạo dựng con người “theo hình ảnh
Ngài” quả là một sự ưu ái và chăm sóc hết sức đặc biệt đối với
con người. Mang hình ảnh Ngài, con người cũng phải có trái tim
biết yêu thương như Ngài, bởi “Thiên Chúa chính là tình yêu”.
Vì
thế, lệnh truyền của Chúa “Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã
yêu mến các con” không chỉ nhắc nhở mỗi người phải “sống thực”với
chính hình ảnh mình đã lãnh nhận. Hơn thế, Chúa muốn chúng ta
yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương, chứ không chỉ như con
người với con người. “Yêu như Chúa yêu” là thứ tình yêu “vươn
lên tầm cao” mới:chấp nhận tất cả, tha thứ tất cả và sẵn sàng
hy sinh vì tình yêu, dẫu có phải chịu thua thiệt. “Yêu như Chúa
yêu” là thứ “tình yêu mang dấu ấn của Chúa”vì mọi người là chính
hình ảnh của Chúa, là thân thể mầu nhiệm của Chúa.
Lời
cầu nguyện:
Lạy
Chúa, lệnh truyền của Chúa là muốn chúng con yêu thương và đón
nhận anh em như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Chúa muốn
chúng con yêu nhau bằng thứ tình yêu của Chúa, chứ không chỉ bằng
với tình người đầy dẫy sự tính tóan và thực dụng. Xin giúp chúng
con biết nhìn lên Chúa để biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu
thương chúng con. Xin hãy đong đầy con tim chúng con tình yêu
của Chúa, để mỗi chúng con sẽ là những sứ giả làm cho thế giới
này tràn ngập tình yêu của Chúa. Amen.
Lm JB Phan Kế Sự
|
|