|
Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh
Gioan
16, 23b-28 “Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”
Sau
khi hòan tất sứ mạng cứu chuộc nhân lọai, Chúa Giêsu trở về cùng
Chúa Cha. Nhưng Ngài cũng cảm thấy “ lo lắng” và “quyến luyến”
nhóm 12 môn đệ mà Ngài đã tuyển chọn và chung sống trong những
năm tháng rong ruổi đi rao giảng Tin Mừng. Các môn đệ xem chừng
vẫn chưa hiểu thấu đáo những trách nhiệm mà Chúa giao phó. Một
số các ông vẫn lo tranh chấp chỗ đứng cao thấp, người thì đặt
những câu hỏi thật ngây thơ “chúng con không biết Thầy sẽ đi đâu”.
Dường như các môn đệ vẫn còn quá ngây thơ trước công trình cứu
chuộc của Ngài. Lòng các ông vẫn chậm tin và u mê.
Chúa
phải trấn an và đặc biệt dạy dỗ các ông bằng những lời hết sức
cụ thể:”Hãy nhân danh Thầy mà cầu xin. Chính Cha sẽ yêu mến các
con vì các con yêu mến Thầy. Thầy bởi Cha mà ra và bây giờ Thầy
sẽ về cùng Cha”. Những lời lẽ thật rõ ràng, minh bạch và thật
cần thiết cho các môn đệ, bởi Ngài yêu thương các ông và không
muốn để cho các ông phải mồ côi hay lạc lõng giữa chợ đời.
Lời
cầu nguyện:
Lạy
Chúa, Chúa bỏ thế gian để trở về cùng Cha, sau khi đã xuất sắc
hòan thành sứ mạng “cứu nhân độ thế” của Mình. Xin giúp chúng
con luôn biết xác tín niềm tin mình vào Chúa, vào sự trợ giúp
của Thánh Thần mà Chúa đã ban xuống cho Gíao Hội. Xin giúp chúng
con luôn can đảm vững bước trước những thử thách, và kiên nhẫn
sống Tin Mừng giữa thế giới hôm nay. Amen.
Lm
JB Phan Kế Sự
|