|
Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh
Gioan
16, 29-33 “Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”
Lời
an ủi của Chúa thật hùng hồn và đầy thuyết phục “Thầy đã thắng
thế gian, các con hãy can đảm lên”
Thế
gian với quyền lực của ma quỷ luôn là kẻ đối nghịch với Chúa.
Thân phận con người thì yếu đuối, mỏng dòn và hay sa ngã dễ làm
cho chúng ta cảm thấy sợ hãi và lo sợ và “mất định hướng” và đau
khổ. “Nhưng Thầy đã thắng thế gian” Đó chính là “lý do” là “động
lực” để chúng ta mạnh dạn, không còn sợ sệt hay hoang mang. Cái
chết của Chúa trên thập giá không còn là “thất bại” hay “nỗi nhục”,
nhưng đó chính là “nguyên lý của sự sống”, là “biểu lộ” thực của
tình yêu tận hiến. Thật hạnh phúc và vinh dự khi đước ẩn náu trong
tình thương và sức mạnh của Chúa. Những đau khổ giờ đây đã có
ý nghĩa và trở thành “nguồn ơn sức mạnh” giúp con người chúng
ta có thể vượt thắng được tất cả.
Lời
cầu nguyện:
Lạy
Chúa, có Chúa là “khiên che thuẫn đỡ” chúng con sẽ không bao giờ
phải sợ hãi. “Chúa đã chiến thắng thế gian” và sức mạnh của quyền
năng Chúa sẽ mãi là chỗ dựa an tòan cho mọi cố gắng của chúng
con. Có Chúa cùng đồng hành trong đời, chúng con sẽ can đảm đương
đầu với tất cả mọi thử thách. Lạy Chúa, xin hãy ban bình an trong
tâm hồn chúng con. Amen.
Lm
JB Phan Kế Sự
|