|
Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh
Gioan
16, 5b-11 “Thầy đi thì ích lợi cho các con”
Chúa
phải về trời sau khi đã hòan thành sứ vụ cứu nhân độ thế là “Thầy
về với Đấng đã sai Thầy”
Việc
ra đi của Chúa sẽ làm cho tất cả các tông đồ cảm thầy “hụt hẫng”
và bâng khuâng lo lắng. Ngòai việc các Ngài vẫn còn đang chưa
hiểu hết những ý nghĩa của những biến cố đã xẩy ra dồn dập trong
biến cố tử nạn của Chúa. Các ông vẫn còn đang phải đối đầu với
chính sự “u minh, chậm hiểu “của mình trước những bài học của
Chúa để lại. Hơn thế, bao nhiêu hiểm nguy, những âm mưu thâm hiểm
đang rình chực, nên lòng các ông tràn ngập u buồn.
Nhưng
điều sẽ đến rồi cũng phải đến. Các tông đồ phải “tự đứng vững”trên
chính niềm tin, trên chính đôi chân của mình. Ơn của Chúa Thánh
Thần sẽ được sai đến với các ông và đó là niềm an ủi, là chỗ dựa
an tòan cho các môn đệ.
“Khi
Người đến, Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính
và về án phạt” “Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy, “Về sự
công chính, vì Thầy về cùng Cha và các con sẽ không thấy Thầy,
" Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian nầy đã bị xét xử”.
Lời
cầu nguyện:
Lạy
Chúa, cũng như các môn đệ ngày xưa, nhiều khi chúng con cũng cảm
thấy hoang mang và đơn độc trong cuộc chiến đấu với thế lực trần
thế. Chúng con cảm thấy nhiều khi mình quá khờ dại và ngây ngô
như con chiên đứng trước nanh vuốt những sói dữ. Xin hãy củng
cố niềm tin cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn giữ vững sự
tin cậy, phó thác vào tình thương và sức mạnh của Chúa, để có
thể chiến thắng được tất cả. Amen.
Lm
JB Phan Kế Sự
|