| |
Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh
Ga
17, 24 "Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng
Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh
quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo
thành thế gian".
Suy Niệm:
Khi
yêu một người, ai cũng muốn luôn được ở bên cạnh người mình yêu.
Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người còn sâu đậm hơn thế nữa.
Tình yêu của Ngài vượt ngoài giới hạn của tình yêu đôi lứa, vượt
ngoài khuôn khổ tình yêu của mẹ cha. Vì muốn ở gần chúng ta nên
Ngài đã ban chính Mình Máu thịt của Ngài cho chúng ta. Vì thế,
không những Ngài ở gần chúng ta mà Ngài còn ở trong chúng ta.
Chúng ta được nên một với Ngài khi rước Mình và Máu thánh, và
khi được ở trong Ngài thì chúng ta cũng được ở trong Chúa Cha.
Đây là giây phút tuyệt với nhất của người Kitô hữu. Chúng ta cần
cảm nhận được sự cao quý kết hợp với Chúa mỗi khi rước Mình và
Máu Ngài. Những lần Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các thị nhân, Ngài
không tỏ uy quyền như một vị vua chúa, mà Ngài tỏ tình yêu, lòng
thương xót của Ngài. Ngài muốn nhân loại đón nhận một Thiên Chúa
yêu thương và nhân từ. Ngày xưa Hòm Bia Thiên Chúa được để trong
Lều Hội Ngộ, thì nay Thiên Chúa cũng hiện diện qua tấm bánh nơi
Nhà Hội Ngộ, Nhà Tình Yêu tức là Nhà Tạm. Nơi thờ phượng, gặp
gỡ, tâm tình của con người với Thiên Chúa.
Lời
nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn tình yêu của Ngài dành cho chúng
con thật bao la, cao cả. Chúng con muốn yêu Chúa nhiều hơn nữa.
Chúng con luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa trước những
yếu đuối, tội lỗi của chúng con. Khi rước Mình và Máu Ngài, xin
cho chúng con cảm nhận được sự hạnh phúc lớn lao được Chúa ngự
đến đó. Amen.
Cát Minh
|
|