| |
Thứ Hai Tuần IX Thường Niên Năm II
Mc
12, 6-8 "Ông chỉ còn lại một cậu con trai yêu quý cuối cùng,
ông cũng sai đến với họ, (vì) ông nghĩ rằng: 'Chúng sẽ kiêng nể
con trai ta'. Nhưng những tá điền nói với nhau rằng: 'Người thừa
tự đây rồi, nào ta hãy giết nó và cơ nghiệp sẽ về ta'. Đoạn chúng
bắt cậu giết đi và quăng xác ra ngoài vườn nho.
Suy
Niệm:
Dụ ngôn những người làm vườn nho sát nhân hôm nay nói với chúng
ta điều gì? Tại sao câu chuyện về người làm vườn nho gian ác khiến
các kinh sư và Pharisiêu bực tức? Dụ ngôn này chứa đựng thông
điệp và lời cảnh cáo đối với họ. Những người nghe Chúa Giêsu thì
hiểu dụ ngôn này có ý nói về sự cứng cổ, chai lòng chống lại Thiên
Chúa của các kinh sư và Pharisiêu. Dụ ngôn cũng bao gồm một vài
sự thật quan trọng về Thiên Chúa và cách Người đối xử với dân
Người. Trước hết, dụ ngôn nói về sự quảng đại và sự tin tưởng
của Thiên Chúa là chủ vườn nho. Vườn nho trang bị đầy đủ các phương
tiện mà người làm vườn cần đến, và người chủ trao lại trong tay
người làm vườn. Cũng thế, Thiên Chúa tin tưởng chúng ta đủ để
cho chúng ta tự do chọn lựa đời sống của mình. Dụ ngôn cũng cho
chúng ta thấy Chúa nhẫn nại và công bằng. Không phải một mà nhiều
lần người chủ sai các đầy tớ đến như là một cơ hội, thế nhưng
người làm vườn chẳng có lòng sám hối, thay đổi về sự ác độc của
họ trước sự nhẫn nại của người chủ, vì thế cuối cùng sự xét xử
và công lý phải được thi hành. Thiên Chúa không chọn người tài
giỏi để giao việc, mà Thiên Chúa dùng những người bất toàn để
qua họ Thiên Chúa thực hiện những kỳ công một khi họ cậy nhờ vào
sức mạnh của Chúa.
Lời Nguyện:
Chúng con cám ơn Chúa về lòng nhẫn nại, kiên trì của Chúa trước
những tội lỗi, vấp phạm của chúng con. Cám ơn Chúa luôn cho chúng
con cơ hội sám hối và trở về. Cám ơn Chúa sử dụng những người
bất toàn, yếu đuối như chúng con. Amen.
Cát Minh
|
|