| |
Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên Năm II
Mc
12, 35-36 Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: "Sao
các luật sĩ lại nói Đấng Cứu Thế là con vua Đavít? Vì chính Đavít
được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng
Chúa tôi rằng: 'Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt
các kẻ thù con làm bệ dưới chân con'.
Suy
Niệm:
Chúa Giêsu có hai bản tính, một là bản tính loài người và hai
là bản tính Thiên Chúa. Tôi thường hiểu Chúa hay nghĩ về Chúa
theo bản tính xác thịt, vì thế tôi hay muốn Chúa làm cho tôi theo
như ý tôi muốn. Tôi nhìn Chúa, suy nghĩ về Chúa theo bản tính
con người. Khi muốn điều gì hay cầu nguyện mà không được, tôi
nghi ngờ sự hiện diện, đặt câu hỏi về tình yêu của Chúa. Có những
ước muốn xem ra thật tốt lành nhưng tại sao lại không đẹp lòng
Chúa? Khi Thánh Phêrô khuyên Chúa Giêsu không nên vào thành để
chịu đau khổ xem ra là ý tốt đấy chứ? Nhưng sao Chúa lại cho là
tư tưởng của con người. Kinh Thánh nói: ước muốn của xác thịt
thường nghịch với ước muốn của Thần khí. Các luật sĩ trong Tin
mừng hôm nay nói theo kiểu thế gian “Đấng Cứu Thế là con vua Đavít”,
nhưng Đavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: "Thiên
Chúa đã phán cùng Chúa tôi". Khi Đavít nói điều đó thì Chúa
Giêsu chưa đến thế gian, nhưng nhờ Thần Khí, Đavít đã nói được
những điều nhiệm mầu. Đavít đã nói theo khía cạnh bản tính Thiên
Chúa của Chúa Giêsu.
Lời
Nguyện:
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài chính là ánh sáng, sự khôn ngoan của
con. Xin Ngài luôn hiện diện trong mọi suy nghĩ, ước muốn và lời
nói của con để con được Ngài soi sáng nhờ đó mọi hành động của
con được đẹp thánh ý Chúa. Amen.
Cát Minh
|
|