| |
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Mt
28, 19 "Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa
cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân
giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các
con mọi ngày cho đến tận thế".
Suy
Niệm:
Hôm nay mừng lễ Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh
Thần. Đây là một mầu nhiệm mà nhiều thí dụ mượn sự kiện thực tế
trong cuộc sống để giải thích, nhưng chẳng có thí dụ nào được
trọn vẹn cả. Có giải thích dùng thí dụ của nước: Nước chúng ta
biết ở 3 thể, thể đặc, thể lỏng và thể khí. Cả 3 thể khác nhau
nhưng đều là nước. Lại có thí dụ khác dùng thí dụ tiếng nhạc:
Tiếng nhạc có được nhờ vào bàn tay con người, phím đàn, bộ phận
tạo âm thanh.
Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là ba ngôi
vị khác nhau, công việc khác nhau nhưng cùng một Thiên Chúa. Chúa
Cha luôn đứng đầu trong 3 ngôi vị. Chúa Con làm mọi sự nơi trần
gian để tôn vinh và thi hành thánh ý Chúa Cha, Chúa Thánh Thần
được sai đến thế gian để làm chứng về Chúa Giêsu. Khi chúng ta
chịu phép rửa để trở nên con cái Thiên Chúa là chúng ta thuộc
về cả Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng thường thì nhiều người khi lãnh
nhận Phép Rửa chỉ nghĩ đến việc đón nhận Chúa Giêsu mà thôi. Trong
đời sống đức tin, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần vẫn có "bóng
dáng mờ" vì ít được nói tới.
Cầu
Nguyện:
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con cám ơn Thiên Chúa Ba Ngôi đã cho con
nhận biết Thiên Chúa, và mỗi Ngôi Thiên Chúa đã yêu thương con
và làm việc nơi con cách hoàn hảo. Amen.
Cát Minh
|
|