|
Thứ Năm Tuần X Thường Niên Năm II
Mt
5, 23-24 Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người
anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại
trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy
trở lại dâng của lễ.
Suy
Niệm:
Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta phải sống như thế nào nhưng
chính Người đã sống bằng hành động để làm chứng cho chúng ta.
Trước khi chịu chết trên thánh giá, Chúa đã xin với Chúa Cha tha
tội cho những người hành hạ mình. Chúa đã làm hòa con người với
Thiên Chúa. Thiên Chúa đã làm hòa với thế gian trước khi thế gian
làm hòa với Thiên Chúa. Thật khó để có ai làm được điều như Chúa
Giêsu đã làm mà không có ơn Chúa ban. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô
II đã viếng thăm hung thủ ám sát mình trong tù và tha thứ cho
anh. Đó là hành động cao đẹp của một vị chủ chăn. Ngài đã noi
theo Chúa Giêsu làm hòa với can phạm trước khi can phạm làm hòa
với Ngài, và ngay cả cho dù can phạm không làm hòa với Ngài đi
nữa. Yêu là thế đó!
Khi
tôi bắt tay chúc bình an trong thánh lễ cũng là lúc để tôi làm
hòa với mọi người. Tôi cần làm hòa với anh em trước khi tôi lên
lãnh nhận Đấng đã làm hòa với chính tôi.
Cầu
Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con ơn biết tha thứ và làm hòa với anh
em của con, và với cả chính con nữa. Đối với Chúa cũng thế, con
cũng cần đến lãnh nhận ơn hòa giải với Chúa thường xuyên. Amen.
Cát Minh
|