|
Thứ Bảy Lễ Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả
Lc
1, 62-63 Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin
một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người
đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa.
Suy
Niệm:
Gioan Tẩy Giả là người được ơn huệ lớn lao từ Thiên Chúa. Gioan
đã nhảy mừng trong bụng mẹ khi được Mẹ Maria đang cưu mang Chúa
Cứu Thế đến viếng thăm. Một hài nhi còn trong bụng mẹ đã biết
nhảy mừng khi có sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi cần cảm nghiệm
được nỗi vui mừng khi Chúa đến thăm linh hồn tôi. Sự vui mừng
của tôi khi ra khỏi nhà thờ sau mỗi thánh lễ cần được tỏ lộ đến
với người khác. Gioan Tẩy Giả được chọn vào chức vụ rao giảng,
mở đường cho Chúa Cứu Thế. Gioan Tẩy Giả cũng được diễm phúc làm
phép rửa cho Chúa Giêsu trên sông Giođan và có lẽ cũng được chứng
kiến quang cảnh bầu trời mở ra và Chúa Thánh Thần ngự xuống Chúa
Giêsu. Gioan Tẩy Giả bị giam tù vì không sợ phải nói ra lễ phải
cho vua Hêrôđê. Công việc của ông chấm dứt khi vua Hêrôđê ra lệnh
chém đầu ông chỉ vì lời hứa say mê sắc đẹp của vua.
Cầu
Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Gioan Tẩy Giả được đầy hồng ân Chúa thế mà chỉ
nhận mình là tiếng kêu trong sa mạc và không đáng cởi dây giầy
cho Chúa Cứu Thế. Xin cho con được khiêm nhường, nhỏ bé trong
chức vụ mà Chúa đã chọn con hôm nay. Amen.
Cát Minh
|