|
Thứ Hai Tuần XII Thường Niên Năm II
Mt
7, 3 Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái
đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: 'Để tôi lấy cái
rác ra khỏi mắt anh', và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi.
Suy
Niệm:
Con mắt là cửa sổ tâm hồn cũng là cửa sổ của tội lỗi. Tội lỗi
thường đi vào qua hai con mắt và qua hai lỗ tai. Cả con mắt và
lỗ tai đều nhận những điều tốt xấu, thế nhưng dường như đôi mắt
thấy điều xấu rõ hơn và đôi tai nghe điều xấu rõ hơn. Để lọc được
những điều xấu khỏi lọt qua mắt và qua tai, tôi cần đến sự thanh
tẩy của Chúa Thánh Thần. Mỗi đầu ngày và mỗi cuối ngày, tôi cần
dâng đôi mắt và đôi tai lên cho Chúa Thánh Thần thanh tẩy và thánh
hóa. Chính tôi cũng cần phải có quyết tâm biết nhắm mắt lại khi
thấy điều xấu nơi anh em. Tôi cần nhận ra hình ảnh Chúa Giêsu
nơi họ thì tôi mới thấy được điều tốt nơi họ. Tôi cần tập mỗi
khi đối xử với họ thì cũng nghĩ rằng tôi đang đối xử với Chúa
Kitô, chỉ có cách đó tôi mới có thể yêu thương và thấy điều tốt
nơi họ. Khi Mẹ Têrêsa đến với một người nghèo ở các khu ổ chuột
chắc chắn mẹ đã nhìn người đó như mẹ đang nhìn Chúa Giêsu, vì
thế những sự hôi thối, dơ bẩn không còn ảnh hưởng được nơi mẹ.
Cầu
Nguyện:
Lạy Chúa Thánh Thần, con xin dâng đôi mắt và đôi tai con cho Ngài.
Con xin Ngài thánh hóa, thanh tẩy con cho con đôi mắt và đôi tai
giống Chúa Giêsu hầu con có thể thấy điều đẹp nơi người anh em
của con. Amen.
Cát Minh
|