| |
Thứ Ba Tuần XII Thường Niên Năm II
Mt
7, 12 "Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho
các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế!
Suy
Niệm:
"Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con,
thì chính các con hãy làm cho người ta như thế!" Đây là câu
Kinh Thánh tôi cần thuộc lòng vì tôi thường làm trái ngược lại.
Những gì tôi không muốn người ta làm cho tôi thì tôi lại làm cho
họ. Tôi cần nhìn nơi tôi nhiều hơn nhìn vào họ và can đảm biết
lắng nghe và sửa đổi. Lời Chúa hôm nay muốn nói là tôi có bao
giờ muốn làm điều xấu cho mình đâu, vậy tôi cũng không nên làm
điều xấu cho người khác. Tôi không muốn người khác nói xấu, dèm
pha, chỉ trích tôi thì tôi cũng đừng làm như vậy. Nhiều lúc tôi
muốn làm như vậy nhưng người khác cứ nói xấu, chỉ trích, dèm pha
tôi thì làm sao chịu được. Đau khổ nhất là bị vu oan. Thế nhưng
việc làm đáng giá bằng ngàn lời nói. Tôi cần chứng tỏ bằng hành
động của tôi. Tôi cần cầu nguyện cho họ và nhất là tôi cần đối
xử lại với họ bằng những điều tốt. Tôi cần có ơn Chúa giúp để
làm việc này.
Cầu
Nguyện:
Lạy Chúa, con cần biết khen nhiều hơn, nói tốt nhiều hơn với người
khác. Xin Chúa cho con đôi mắt để nhìn thấy được chính mình, nhất
là những cái xấu, tội lỗi của con để sửa đổi. Amen.
Cát Minh
|
|