|
Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên Năm II
Mt
8, 2-3 Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy
Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch". Chúa
Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: "Ta muốn. Anh hãy
lành bệnh". Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi.
Suy
Niệm:
Người cùi hôm nay trong Tin mừng có một đức tin rất tuyệt vời.
Anh đến với Chúa Giêsu, anh không nói: "Xin Ngài chữa lành
cho tôi hay xin Ngài thương xót tôi"; mà anh lại nói "Lạy
Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch". Anh
hoàn toàn để Chúa quyết định trên bệnh tật và đời sống của anh.
Giả như nếu Chúa không chữa lành cho anh, có lẽ anh vẫn vui mừng
và tin tưởng vào Chúa. Đức tin của anh thuộc loại "cao tay
ấn", thế nhưng Thiên Chúa không thua lòng tin của anh. Ngài
không thể không đáp lại một đức tin mãnh liệt như thế.
Công
việc chữa lành không phải chấm dứt ngay sau khi anh hết bệnh cùi.
Anh cần phải dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa và chứng minh cho các tư
tế biết về sự chữa lành của anh. Anh không những được chữa hết
bệnh cùi nơi thân xác nhưng cũng được chữa hết bệnh cùi nơi tâm
hồn. Anh sẽ là một người mới với tinh thần mới.
Lời
Nguyện:
Lạy Chúa, thánh ý của Chúa thì luôn tốt lành hơn ý của chúng con.
Lắm khi chúng con xin mà không được vì chương trình của Chúa khác
với chương trình của con. Xin cho con luôn được tin tưởng vào
Chúa. Amen.
Cát Minh
|