|
Thứ Tư Tuần 13 Thường Niên Năm II
Các
quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì
xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo”. (Mt 8,28-34)
Tin
mừng hôm nay thuật lại, “Chúa Giêsu gặp hai người bị quỷ ám từ
các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua lại đường
ấy”. Chúa Giêsu đã đối thoại với những người bị quỷ ám và chúng
nhận ra Người nên đã tuyên xưng: “Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa,
chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi
trước hạn định sao?” Với những lời lẽ trên chúng ta thấy “quỷ
nhập” mà còn phải sợ hãi quyền lực của Chúa. Sứ mạng của Chúa
Giêsu đến trong thế gian này để giải thoát con người khỏi quyền
lực của sa-tan đang hoành hành trên nhân loại. Bởi đâu mà nhân
loại chúng ta bị ma quỉ thống chế như vậy ? Có phải ma qủy muốn
trả thù nhân loại qua sự kiện vườn địa đàng năm xưa hay sao ?
Tổ tông chúng ta bị đuổi ra khỏi nơi cực lạc rồi mà ma qủy vẫn
chưa dung tha sao?
Ma
qủy là loài thiêng liêng luôn cám dỗ chúng ta làm nghịch cùng
Thiên Chúa. Chúng thật khôn ngoan thông thái, trong lúc loài người
chúng ta quá ngu ngơ khờ dại. Chúa Giêsu đã khử trừ ra khỏi con
người, vậy mà chúng còn tiếc nuối để xin với Chúa “xin cho chúng
tôi nhập vào đàn heo gần đây đi”. Ma qủy đã nhập vào đàn heo “nhào
xuống biển và chết chìm dưới nước”.
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu nhân lành, cám tạ Chúa đã cứu chúng con sau những lần
sa phạm mất lòng Chúa. Qua những lúc chúng con yếu đuối nghe theo
tiếng ma qủy, xác thịt, thế gian quyến rũ, Chúa đã giải thoát
chúng con qua các phép bí tích. Xin Chúa Thánh Thần hãy thúc dục,
soi sáng cho tâm trí chúng con mau mắn chạy đến với các bí tích
để chúng con được giải thoát khỏi “quỷ nhập” nơi tâm hồn. Amen.
Lm. Lêô Vũ Đình, CMC
|