|
Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B
“Nếu
tôi rao giảng Tin Mừng, thì không phải để làm cho tôi vinh quang…
Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9, 16-19.
22-23)
Sứ
mạng của Chúa Giêsu xuống thế gian này để rao giảng Tin Mừng và
hoàn tất chương trình cứu độ chúng ta. Chúa Giêsu đã về trời và
Người trao sứ mệnh rao giảng đó cho các thánh tông đồ và những
kẻ kế vị Người. Nên từ khi thánh Phao-lô được ơn trở lại đã biến
thành tông đồ cho dân ngoại. Chính ngài đã hăng say rao giảng
tin mừng cho hết mọi dân tộc, đặc biệt nơi dân ngoại. Đến nỗi
Thánh Phao-lô đã mạnh bạo tuyên bố với dân thành Corintô: “Vô
phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Cho nên suốt
đời còn lại của Thánh Phao-lô ngài đã năng nổ khắp nơi để “rao
giảng Tin Mừng” dù phải trăm ngàn cực hình, khốn khổ; Ngài chấp
nhận mọi cực hình vì “Tin Mừng”.
Sứ
mạng của Giáo Hội vẫn tiếp tục rao giảng Tin Mừng theo lệnh Chúa
truyền cho đến tận thế. Vậy hôm nay bạn đọc những lời này, bạn
đã làm cách nào để “rao giảng Tin Mừng” trong ngày hôm nay? Hoặc
trong tuần này, tháng tới, bạn đã có chương trình gì để “rao giảng
Tin Mừng” cách thực tế nhất!
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu, Chúa đã lặn lội cùng các tông đồ trong 3 năm trời
dòng dã để “rao giảng Tin Mừng” của Cha Người. Xin cho chúng con
ơn hăng say “rao giảng Tin Mừng” bằng gương sáng; sống tốt với
anh chị em chung quanh. Xin Mẹ Maria giúp đỡ chúng con cố gắng
sống thánh thiện để “rao giảng Tin Mừng” cho nước Chúa trị đến.
Amen.
Lm. Lêô Vũ Đình, CMC
|