|
Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên Năm II
“Anh
em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của
người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel.”
(Mt 10,5-6)
Sau
khi Chúa chọn mười hai môn đệ (c.2-4) Người sai mười hai ông ấy
đi và chỉ thị (c.5) cho các ông phải đi đến đâu và sứ điệp rao
giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. (c.7) Từ những ý nghĩa tên của
mười hai môn đệ mà Chúa Giêsu đã chọn và sai đi, chúng ta có muốn
trở nên một môn đệ của Người không? Là môn đệ Giêsu chắc chắn
là phải vâng lời ý của Thầy mình. Sự “sai đi” là một mệnh lệnh
cần phải thi hành nghiêm túc mới là môn đệ đích thực. “hãy đến
với các chiên lạc nhà Israel” như nói lên “hãy cứu giúp người
nhà mình trước đã”. Bởi vì “chiên lạc” mà các môn đệ được “sai
đi” để tìm kiếm về quy tụ thành một đàn, đây mới là sứ mệnh mới
của các môn đệ Chúa Giêsu.
Có
lẽ ngày nay Giáo hội đang muốn áp dụng câu “chiên lạc nhà Israel”
để nỗ lực “liên tôn” theo ý Chúa chăng? Các vị giáo hoàng cận
đại đều dầy công tìm mọi cách đề nghị nhiều phương thức làm việc
để mong hiệp nhất các “chiên lạc”. Trong các giáo hội địa phương
“chiên lạc” rất nhiều nên các tông đồ thời đại cần được sai đến.
“Chiên lạc” quá nhiều mà “kẻ được sai đi” mỗi ngày một ít đi vậy
chúng ta phải làm sao để Lời Chúa được thực hiện!
Lời
Nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu chúng con đã được “sai đi” sau khi chịu phép rửa. “Chiên
lạc” trong thế giới này quá nhiều. Xin Chúa hãy ban ơn sức mạnh
để chúng con can đảm chu toàn sứ mệnh “sai đi” đừng để chúng con
lẩn tránh nhiệm vụ mình. Lạy Mẹ Maria là mẹ của các tông đồ, xin
Mẹ cùng đi với chúng con để giúp chúng con chu toàn nhiệm vụ “sai
đi” đến trọn đời. Amen.
Lm. Lêô Vũ Đình, CMC
|