|
Thứ Bảy Lễ Thánh Maria Madalena
“Bà
Maria Madalena đi báo cho các môn đệ: ‘Tôi đã thấy Chúa’, và bà
kể lại những điều Người đã nói với bà. (Gioan 20,18)
Hôm
nay Giáo hội kính thánh nữ Maria Madalena mà trong Tin Mừng đã
kể lại một cách tường tận. Nên thánh nữ được diễm phúc Chúa Phục
sinh hiện đến đầu tiên và kèm theo sứ mệnh phải loan báo cho các
tông đồ toàn câu chuyện mà Thánh sử Gioan đã viết lại. Mới tờ
mờ sáng thánh nữ đã chạy ra nơi mồ chôn xác Chúa; Niềm đau khổ
của thánh nữ biến thành hoảng hốt khi nhìn vào trong mộ trống
vì “không thấy xác thầy mình”. Thánh nữ đã nhìn thấy thiên thần
nhưng không nhận ra Chúa Giêsu mà “tưởng là là người làm vườn”
(c. 15) Và sự tưởng nhầm đó biến thành sự thật khi nghe được tiếng
gọi “Maria!” mới quay lại và kêu lên “Rabbuni- lạy Thầy”.
Trong
cuộc đời chúng ta có lần nào giống như thánh nữ Maria Madelena
không? Trạng thái tâm hồn chúng ta có biết bao nhiêu lần không
nhận ra Chúa đang hiện diện trong các biến cố cuộc đời. Có biết
bao nhiêu lần linh hồn không nghe được tiếng gọi của Chúa Giêsu
phục sinh đang âm thầm gọi chúng ta? Có phải chúng ta thiếu đời
sống nội tâm và ham hoạt động quá để quên lãng đi hình hài Chúa
phục sinh trong tâm hồn chúng ta chăng?
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tôn vinh Chúa đang hiện diện trong
các biến cố xảy ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng
con muốn cùng thánh nữ Maria Madalena để loan truyền sứ điệp phục
sinh cho mọi người. Nguyện Chúa phục sinh cho chúng con hăng say
loan truyền Tin Mừng sống lại để cả nhân loại được hưởng ơn cứu
độ của Chúa. Amen.
Lm. Lêô Vũ Đình, CMC
|